Không làm giáo viên, cô vợ vẫn đòi chồng quà ngày 20/11, lý do nói ra ai cũng 'ngã ngửa'
Ngày phụ nữ Việt Nam đã qua mà ngày Giáng sinh chưa tới, thế mà không hiểu lý do gì cô vợ lại đòi chồng tặng quà ngày 20/11.
Rất nhiều phụ nữ mong chờ được chồng tặng quà vào những ngày lễ như ngày lễ như Phụ nữ Việt Nam, ngày lễ Tình nhân hay Noel… Nói chung bất cứ dịp gì, cứ là dịp lễ thì các chị em đều nô nức muốn nhận quà từ các "đấng lang quân".
Tất nhiên, những ngày lễ đặc biệt kể trên thì chồng tặng quà cho vợ là đúng, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay ngày 20/11 mà vợ lại đòi quà. Chồng nghĩ đi nghĩ lại chỉ nhớ là ngày Nhà giáo Việt Nam, thế thì có liên quan gì đến vụ tặng quà đâu nhỉ?
Ấy thế mà mới đây, người chồng có tên P.N đã chia sẻ về việc vợ mình đòi quà ngày 20/11. Khi anh chàng hỏi vợ: 'Hôm nay là ngày gì mà tặng?', vợ liền nhanh nhảu đáp trả "20/11".
Đến đây anh chồng cũng 'bó tay' và phải hỏi lại kỹ lưỡng: "Vợ làm cô giáo hồi nào mà chồng không biết'. Cô vợ nhanh trí trả lời: 'Tui mà không dạy, sao ông nền người. Nhất tự vi sư bán tự vi sư (một ngày làm thầy, nửa ngày cũng làm thầy)".
Vợ đòi nhận quà 20/11 từ chồng.
Vợ nói vậy thì cũng thấy đúng đúng, thế này cũng phải tặng quà vợ rồi. Sau khi chia sẻ trên mạng, ông chồng cũng nhận về những bình luận từ hội chị em cho rằng việc làm đó là... đúng.
"Vợ ông bảo tặng quà thì có ngày 20/11 hay không ông vẫn phải tặng quà thôi. Chia buồn cho ông", tài khoản V.T cho hay.
"Không tặng quà vợ lại dỗi bây giờ, ngày gì vợ bảo tặng đều chả phải tặng, cứ gì ngày 20/11", Chung Nguyễn cho biết.
"Không có vợ các ông nên người sao được. Từ ngày lấy vợ các ông chăm chỉ, sạch sẽ hơn nhiều đó nhé", một chị vợ cho hay.
Theo Báo đất việt
-
1 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
4 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
15 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
17 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
3 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
Tin tức mới nhất
-
22 phút trước
-
43 phút trước
-
57 phút trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước