Làm sao để thoát khỏi cuộc sống ngột ngạt, buồn tẻ?
Nếu cảm thấy ngột ngạt vì một ai đó, một công việc quen thuộc, một nếp sống thường ngày, hãy thay đổi, để tự cho mình quyền hạnh phúc.
Phụ nữ yêu thương sự yên bình, cảm giác bền vững: một công việc ổn định, một gia đình bình yên, một cơ thể bình thường khỏe mạnh... Nhưng, nếu sự an ổn hiện tại đi cùng những bất an, thì điều cần làm là dũng cảm dám thay đổi, để mình được hạnh phúc hơn.
Thứ dễ dàng khiến đời bạn đi vào một vòng xoáy mòn mỏi, chán nản nhất, đó là một công việc không đem lại sự hào hứng. Có thể nó đem lại cho bạn một mức lương bền vững, đủ để trang trải cho gia đình. Có thể nó là một chốn ổn định giúp bạn có việc để làm mỗi ngày.
Có thể khi bắt đầu và suốt một thời gian dài, bạn gắn bó và say mê nó. Nhưng nếu hiện tại, bạn cảm thấy chẳng còn niềm vui, không hứng khởi, uể oải khi nghĩ đến việc đến cơ quan vào ngày hôm sau và thực hiện công việc cũ mòn, bạn còn chờ gì mà không thay đổi?Từ bỏ một công việc, một chỗ làm gắn bó dài lâu cũng khó như bỏ người tình lâu năm, nhưng nếu không còn yêu, vì sao phải ép mình gắn bó?
Bạn có thể khó tìm được công việc mới với mức lương và cơ hội thăng tiến tốt hơn,
nhưng ít nhất, nếu chọn được việc bạn thực sự giỏi và yêu thích, bạn sẽ hạnh phúc hơn.
Hãy tìm cho mình một người bạn thân khác giới, chỉ là bạn thân thôi, không yêu, không sex, chỉ giản đơn là bạn, là người lắng nghe và cùng giải quyết rắc rối, bạn có thể sẽ hạnh phúc hơn khi có cả tá bạn gái thân đó.
Linh cảm có thể không rõ rệt, có thể không phải là lựa chọn tỉnh táo nhất, nhưng
thả trôi theo cảm xúc sẽ khiến bạn có quyết định khiến mình vui vẻ.
Hãy cho phép mình làm những điều khờ dại, bạn nhé, dù chỉ một lần thôi.
Thứ dễ dàng khiến đời bạn đi vào một vòng xoáy mòn mỏi, chán nản nhất, đó là một công việc không đem lại sự hào hứng. Có thể nó đem lại cho bạn một mức lương bền vững, đủ để trang trải cho gia đình. Có thể nó là một chốn ổn định giúp bạn có việc để làm mỗi ngày.
Bạn có thể khó tìm được công việc mới với mức lương và cơ hội thăng tiến tốt hơn,
nhưng ít nhất, nếu chọn được việc bạn thực sự giỏi và yêu thích, bạn sẽ hạnh phúc hơn.
Phụ nữ thường lười và viện cớ không có thời gian để chăm sóc mình, để khiến mình trở nên mới mẻ. Hãy nhớ lại hồi mới có bạn trai, có phải bạn lúc nào cũng "soi" mình rất kỹ trước gương, chọn giữa cả chục bộ quần áo tươm tất để chọn ra trang phục hẹn hò, mỗi ngày nghĩ ra một kiểu tóc, một cách trang điểm khác, sao cho mình xinh đẹp nhất, đúng chứ?
Hãy tìm lại cảm giác đó, nhưng không chỉ cho người khác, mà là để khi ngắm nhìn mình, bạn có thể mỉm cười tự khen: "Cô nàng này trông xinh phết!", vậy thôi.
Đừng mặc mãi vài bộ đồ, để mãi một kiểu tóc, một phong cách trang điểm.
Hãy khiến chính mình phải ồ lên mỗi ngày vì thấy mình khác lạ. Khi tự tin,
bạn khắc hạnh phúc.
Hãy khiến chính mình phải ồ lên mỗi ngày vì thấy mình khác lạ. Khi tự tin,
bạn khắc hạnh phúc.
Nếu đã nhiều năm là một gái ngoan, hãy tự cho mình "hư" một lúc. Hãy chọn cho mình một hình xăm nhỏ xinh, khắc lên cơ thể mình một kỷ niệm, một triết lý nào đó khiến bạn tâm đắc. Một hình xăm nhỏ chẳng "làm hại" bạn đâu, trái lại, nó có thể khiến bạn tự tin rằng, mình sẽ vượt qua những rào cản khác trong đời.
Nếu sợ mình sẽ hối hận vào một ngày nào đó, bạn có thể làm một hình xăm
giả dễ xóa, thế có lẽ cũng đủ cho một lần "vượt rào".
giả dễ xóa, thế có lẽ cũng đủ cho một lần "vượt rào".
Cũng như một công việc "ổn định" làm mòn mỏi đam mê, một ai đó, dầu đã chung đường quá lâu, đã trải qua cùng bạn những biến cố, sẽ rất khó để từ bỏ. Nhưng hãy dũng cảm thay đổi ý nghĩ đang trói buộc bạn. Có thể đó là người bạn gái thân, là một nhân tình nhiều năm chưa quyết cưới, là một ân nhân hỗ trợ bạn từ ngày đầu bỡ ngỡ với công việc... nhưng nếu họ làm chậm bước tiến của bạn, hãy từ bỏ.
Rẽ sang một con đường khác và tìm kiếm các mối quan hệ mới, đó sẽ là cách để bạn hạnh phúc, thay vì cố níu chân mình ở lại.
Con đường mới có thể nhiều chông gai, biết đâu đấy, nhưng bạn sẽ được rảo
chân thật nhanh mà không ai ngăn cản.
chân thật nhanh mà không ai ngăn cản.
Phụ nữ chúng mình thường coi gia đình là lẽ sống. Chẳng sai. Nhưng hãy một lần dám thay đổi, tách mình khỏi hạnh phúc hiển nhiên ấy để tìm cho mình một "phiên bản" cuộc sống khác, nơi bạn vẫn có thể trải nghiệm niềm vui một mình.
Hãy thử khám phá sự "ích kỷ" bên trong con người bạn, để hiểu rằng, bạn có
khát vọng trải nghiệm một cuộc sống khác, nhiều hơn là chăm sóc chồng con và
được khen ngợi vì nấu nướng ngon, chăm con khéo.
khát vọng trải nghiệm một cuộc sống khác, nhiều hơn là chăm sóc chồng con và
được khen ngợi vì nấu nướng ngon, chăm con khéo.
Một trong những điều phụ nữ ngại thay đổi nhất là phong cách sống thụ động. Chúng ta hay có thói quen "dựa" vào ai đó để có hạnh phúc, ví dụ như được người yêu thổi vào tai những lời ngọt ngào, được sếp khen tuần này làm việc hiệu quả, được ai đó an ủi khi gặp chuyện buồn. Đừng đợi ai đó đem lại cho bạn hạnh phúc nữa, hãy chủ động tìm kiếm nó cho chính mình.
Sống tích cực và không chờ đợi, đó là một trong những bí quyết hạnh phúc.
Hãy tìm cho mình một người bạn thân khác giới, chỉ là bạn thân thôi, không yêu, không sex, chỉ giản đơn là bạn, là người lắng nghe và cùng giải quyết rắc rối, bạn có thể sẽ hạnh phúc hơn khi có cả tá bạn gái thân đó.
Hãy thử thay đổi quan niệm rằng bạn thân nhất quyết phải là người cùng giới,
bạn sẽ được trải nghiệm một mối quan hệ khác lạ.
bạn sẽ được trải nghiệm một mối quan hệ khác lạ.
Nhiều người cho rằng, kẻ nào sống và quyết định mọi thứ bằng lý trí, kẻ đó sẽ thành công, bởi đã gạt bỏ những tình cảm ủy mị hay không bị lý lẽ của trái tim làm che mờ sự sáng suốt. Nhưng cuộc sống mà thế thì chán lắm, hãy thử "phiêu" một lần, lắng nghe linh cảm và tiếng nói bên trong bạn để quyết định xem nào!
Linh cảm có thể không rõ rệt, có thể không phải là lựa chọn tỉnh táo nhất, nhưng
thả trôi theo cảm xúc sẽ khiến bạn có quyết định khiến mình vui vẻ.
Nếu chưa từng làm điều gì ngốc nghếch vì sợ mất hình tượng, sợ ai đó đánh giá mình ngớ ngẩn, ngày mai, bạn cứ thử làm xem. Vừa đi đường vừa ăn kem, thử nghiệm một công thức nấu nướng điên rồ (như kiểu rán trứng với nhân khoai lang chẳng hạn), kể với anh bạn cũ hồi trung học rằng bạn từng say đắm anh ấy thế nào hoặc làm bất cứ gì mà bạn nghĩ ra được nhưng chưa bao giờ dám thử xem nào! Tôi chẳng biết nó có "kết quả" gì hay ho không, nhưng chắc chắn bạn sẽ vui đấy!
Hãy cho phép mình làm những điều khờ dại, bạn nhé, dù chỉ một lần thôi.
Và cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng mà bạn cần dám thay đổi, đó là hãy tách mình ra khỏi thế giới ảo - thứ đang xâm lấn càng lúc càng sâu vào đời bạn và khiến bạn "ảo tung chảo" theo nó. Đừng cố chụp những bức ảnh xinh tươi up lên Facebook chỉ để mong có vài chục lượt like, đừng nói ra triết lý gì sâu sắc chỉ với mục đích được ai đó ồ lên thích thú và share điên đảo, đừng chụp ảnh selfie với con rồi kể chuyện bé yêu mẹ thế nào chỉ để khiến bạn bè ngưỡng mộ, rầm rầm vào comment học hỏi...
Hãy làm thế, vì bạn cần thấy mình xinh, vì bạn thực sự sâu sắc, vì bạn yêu cuộc sống của mình. Và nếu thực sự có dũng khí đó, bạn sẽ hạnh phúc gấp bội mà chẳng cần đếm hay chong chong đợi Facebook báo notification.
Hãy hạnh phúc trong cuộc đời thực, bởi nó còn nhiều điều để bạn khám phá
và trải nghiệm.
và trải nghiệm.
Theo Afamily/Trí thức trẻ
-
23 phút trướcVới nghề này, bạn thậm chí có thể được xuất hiện trong các bộ phim truyền hình, phim điện ảnh, đúng nghĩa “vừa có tiếng, lại vừa có miếng”.
-
4 giờ trướcQuang Hải một lần nữa đứng trước cơ hội xuất ngoại là tin đáng mừng đối với tiền vệ của tuyển Việt Nam, nhưng bên cạnh đó cũng có những điều âu lo giống Công Phượng.
-
8 giờ trướcĐăng tải hình ảnh với vợ xinh đẹp, chàng trai không bất ngờ trước những bình luận từ dân mạng.
-
17 giờ trướcVừa tròn 18 tuổi và ngừng nhận trợ cấp của bố, Suri Cruise liền có động thái đổi mới bản thân.
-
18 giờ trướcHóa thân vào ông lão 72 tuổi làm việc tại bưu điện để nói về việc trẻ em thiếu thốn tình thương, Nguyễn Đỗ Quang Minh vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất cuộc thi viết thư UPU năm 2024.
-
21 giờ trướcCác tài khoản giả mạo huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam Kim Sang-sik nở rộ trên mạng xã hội những ngày gần đây.
-
22 giờ trướcChủ kênh Ẩm thực mẹ làm, Đồng Văn Hùng được tạp chí Forbes bình chọn vào danh sách 30 Under 30 Asia. Hùng là người Việt Nam duy nhất có tên trong lĩnh vực truyền thông, tiếp thị và quảng cáo.
-
1 ngày trướcĐược gắn với biệt danh "ông hoàng mau nước mắt" trong phim "Người Một Nhà", Tuấn Tú ngoài đời là một người vui tính.
-
1 ngày trướcMC Mỹ Vân chia sẻ với VietNamNet: "Nhiều khi tôi nghĩ có phải cuộc đời đã quá ưu ái cho mình. Tôi có niềm đam mê lớn với công việc, có ông xã và cuộc hôn nhân gần 20 năm bền chặt".
-
1 ngày trướcLiên tiếp nhận hai đứa trẻ bị bỏ rơi làm con, người đàn ông nỗ lực làm ngày làm đêm lo cho các con ăn học, quyết không lập gia đình.
-
1 ngày trướcLữ Thị Phương quê ở Thanh Hóa, được trời phú dung mạo ưa nhìn, vóc dáng lý tưởng với chiều cao 1m81.
-
1 ngày trướcCâu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phải đăng ký cả cầu thủ U17 vào đội hình trong hoàn cảnh khủng hoảng lực lượng do 5 cầu thủ tổ chức sử dụng ma túy bị bắt.
-
1 ngày trướcTiền vệ Nguyễn Quang Hải 99% sẽ xuất ngoại sau khi kết thúc mùa giải 2023/24.
-
1 ngày trướcDù ngoài 70 tuổi và đã về hưu, cô Trình vẫn thường xuyên tự quay các video chia sẻ cách làm bài nghị luận xã hội và phân tích tác phẩm văn học trên Tiktok. Tuy nhiên, những video của cô nhận về hàng loạt bình luận khiếm nhã.
-
1 ngày trướcCâu chuyện tình yêu đầy thú vị này đang gây xôn xao làng bóng đá thế giới.
-
1 ngày trướcVideo mới nhất được đăng tải trên kênh TikTok của cô giáo Ngô Thúy Trình (giáo viên dạy Ngữ Văn) đã nhận về nhiều lời lẽ tiêu cực.
-
1 ngày trướcMột người đàn ông khoảng 50 tuổi ở Trùng Khánh (Trung Quốc) qua đời hôm 15/5 do áp dụng phương pháp tập luyện “treo cổ”.
Tin tức mới nhất
-
12 phút trước
-
21 phút trước
-
25 phút trước
-
3 giờ trước