Hết mùa mai đào rồi, lên Tây Nguyên ngắm mùa hoa cà phê nở trắng phố núi thôi

Cứ vào mùa xuân hàng năm, hoa cà phê lại bắt đầu nở rộ phủ trắng cả bầu trời Tây Nguyên.

Cứ đến Tây Nguyên vào những ngày mùa xuân là khách du lịch lại được ngắm nhìn những cây cà phê nở hoa, đây cũng là mùa cà phê trổ bông phủ trắng khắp núi đồi. 

Hết mùa mai đào rồi, lên Tây Nguyên ngắm mùa hoa cà phê nở trắng phố núi thôi-1Hết mùa mai đào rồi, lên Tây Nguyên ngắm mùa hoa cà phê nở trắng phố núi thôi-2
(Ảnh: Checkin VietNam)

Nếu hoa anh đào rực rỡ sắc hồng vào những ngày đầu xuân thì mùa hoa cà phê Tây Nguyên thường bắt đầu từ cuối tháng 2 đến tháng 4 dương lịch hàng năm. Thời điểm này, hoa sẽ trổ thành từng đợt, mỗi đợt kéo dài từ 7 – 10 ngày.

Hết mùa mai đào rồi, lên Tây Nguyên ngắm mùa hoa cà phê nở trắng phố núi thôi-3Hết mùa mai đào rồi, lên Tây Nguyên ngắm mùa hoa cà phê nở trắng phố núi thôi-4
(Ảnh: Checkin VietNam)

Mùa hoa cà phê ở đây được mọi người ái gọi bằng cái tên "núi tuyết" như một cách để ca ngợi vẻ đẹp tinh khôi, trong trẻo của loài ho này. Do đặc trưng của cây cà phê là trồng gần nhau và trồng ở khu vườn lớn nên khi trổ hoa sẽ đồng loạt và dày đặc.

Hết mùa mai đào rồi, lên Tây Nguyên ngắm mùa hoa cà phê nở trắng phố núi thôi-5Hết mùa mai đào rồi, lên Tây Nguyên ngắm mùa hoa cà phê nở trắng phố núi thôi-6
(Ảnh: Checkin VietNam)

Chính vì vậy, bạn sẽ thấy cả đồi cà phê chỉ có mỗi sắc trắng, nhìn từ xa hệt như một núi tuyết của đất nước châu Âu nào đó. Bên cạnh đó, cành của cây cà phê xếp theo tầng và hoa mọc trên từng cành. Đó là lý do mà vào mùa cà phê, nhìn cây nào trông cũng như đang bám đầy tuyết trắng. 

Hết mùa mai đào rồi, lên Tây Nguyên ngắm mùa hoa cà phê nở trắng phố núi thôi-7
(Ảnh: Checkin VietNam)

Giữa không khí se se lạnh của núi rừng, những đồi cà phê hiện lên trắng muốt hòa lẫn trong hương thơm dịu ngọt, tất cả làm nên một vẻ đẹp đặc biệt mà chỉ riêng có ở đất trời Tây Nguyên.

Hết mùa mai đào rồi, lên Tây Nguyên ngắm mùa hoa cà phê nở trắng phố núi thôi-8Hết mùa mai đào rồi, lên Tây Nguyên ngắm mùa hoa cà phê nở trắng phố núi thôi-9
(Ảnh: Hoàng Mi)

Có một điều tuyệt vời mà hầu hết các bạn trẻ du lịch Tây Nguyên vào mùa cà phê nở đã chia sẻ lại. Đó là khi hoa khoe sắc cũng là lúc phố núi chìm trong hương thơm ngọt ngào của cà phê. Mùi hương có sức quyến rũ với mọi du khách, khiến ai một lần nghe qua cũng đem lòng vương vấn. 

Mỗi năm vùng đất này chỉ có một lần chìm trong vẻ đẹp tinh khôi đó nên nếu muốn được tận mắt ngắm hoa ở phố núi thì đây chính là thời điểm để "team xê dịch" xách balo lên và đi đó.

Hết mùa mai đào rồi, lên Tây Nguyên ngắm mùa hoa cà phê nở trắng phố núi thôi-10
(Ảnh: Nguyen Vi Phuong)

Hết mùa mai đào rồi, lên Tây Nguyên ngắm mùa hoa cà phê nở trắng phố núi thôi-11
(Ảnh: Tố Uyên)

Nami
Theo VietNamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/len-tay-nguyen-ngam-mua-hoa-ca-phe-no-trang-dat-troi-n-252155.html

Tây Nguyên cà phê

Tin tức mới nhất