Yêu được 4 tháng, cô gái quyết chia tay vì biết nguồn gốc món quà người yêu tặng
"Hai đứa mới yêu nhau có 4 tháng mà anh đã mua nào là giày dép, túi xách, vòng tay, nhẫn bạc, bông tai... Nói chung là rất nhiều đồ đạc", cô gái chia sẻ.
Trong một mối quan hệ, sự thật lòng là điều quan trọng để giữ cho hai bên luôn yêu thương và tôn trọng nhau. Những điều liên quan đến tình cũ dễ dàng khiến họ cảm thấy bức xúc, bực bội. Bởi vậy, khi đã có người yêu mới, các chàng trai, cô gái nên chú ý việc nhắc đến tình cũ của mình. Chẳng ai muốn ngày ngày phải nghe những điều liên quan đến họ hết cả.
Mới đây, một dân mạng đăng tải bài viết chia sẻ chuyện "động trời" xảy đến với mình. Nghe xong ai cũng thấy choáng váng bởi không ngờ người đàn ông lại làm ra chuyện như thế này. Chuyện như sau:
"Sau 4 tháng yêu nhau, nhận một đống quà em mới phát hiện ra bí mật động trời là người yêu hiện tại của em, lúc chia tay người yêu cũ đã đòi lại quà vì tức.ư
Anh ấy tức vì bị 'cắm sừng', anh ấy ko muốn cô ta dùng những đồ anh ấy tặng để đi với người mới nên anh đòi lại hết.
Nhưng trong câu chuyện anh ấy kể với em thì không có chi tiết đòi quà. Lúc em hỏi sao chia tay người cũ thì anh cũng chỉ nói là anh phát hiện ra cô ấy 'cắm sừng' nên anh chia tay mà thôi.
Bài viết được đăng tải.
Em thì em biết vậy thôi cũng không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng dần dần em lại thấy có những điều kỳ lạ. Lạ ở sự hào phóng của anh. Hai đứa mới yêu nhau có 4 tháng mà anh đã mua nào là giày dép, túi xách, vòng tay, nhẫn bạc, bông tai... Nói chung là rất nhiều đồ đạc.
Điểm chung của những đồ vật này thứ nhất là không có box, không có tem mác. Anh ấy giải thích là vì không muốn em biết giá.
Thứ 2 là em thấy có những đồ hơi cũ, xước, có hỏi anh ấy thì anh bảo là lỗi tí không sao đâu, không phải lo. Em có lo đâu chỉ là được nhận quà mà thấy nó cũ kỹ cũng hơi lo lắng chẳng biết có phải anh bị người ta lừa hay không thôi. Nhưng lừa sao mà nhiều và kỳ lạ như thế nhỉ?
Và đúng, linh cảm, nghi ngờ thế nào thì nó là như vậy, em biết một chị bạn thân của người yêu em cũng là người em quen từ trước. Chị này có bạn trai, vừa đẹp trai vừa giàu vừa giỏi nên không lằng nhằng gì với người em đâu.
Một lần hai chị em ngồi nói chuyện do tình cờ gặp mặt khi về trường cũ. Em có nói đến các món quà anh tặng rồi trình bày rằng nó hơi cũ kỹ. Tức thì chị ấy xem rồi bảo luôn mấy cái này là chị đã đi chọn cho anh tặng người yêu cũ của anh ấy. Hai người chơi với nhau, chị lại sành đồ nên người yêu em toàn nhờ chọn quà giúp.
Sau đó em biết được thông tin thêm rằng khi chia tay anh đã đòi lại quà quyết liệt. Cuối cùng lại mang đến tặng cho người yêu mới là em đây.
Bà chị nhìn em ái ngại rồi còn bảo: 'Thôi không sao em ạ, cứ dùng đi, chắc nó tiết kiệm thôi'.
Nhưng em vẫn ấm ức lắm, cảm giác rất khó chịu, em không muốn dùng đồ thừa của người khác, nhất là tình cũ của người yêu. Vậy mà khi hỏi đến, anh ta còn trả lời ngang ngược:
'Anh cũng là đồ thừa của người yêu cũ anh cơ mà'.
Đúng là bực mình, không biết có nên tiếp tục yêu đương không nữa".
Đọc xong bài viết, nhiều người cảm thấy rất bất ngờ và khó hiểu vì hành động của người đàn ông. Muốn không lãng phí tiền bạc đã bỏ ra nên anh ta đòi lại quà từ người yêu cũ của mình. Tưởng vậy là xong nhưng anh ta lại dùng chính những món quà ấy, tặng cho người mới. Đó rõ ràng là biểu hiện của sự kém tôn trọng rồi.
Chẳng cô gái nào muôn dây dưa với bạn gái cũ của người yêu hết cả, thậm chí các món quà còn trở nên đáng sợ vì "lịch sử" của nó ấy chứ. Thế mà bây giờ cô lại phải đi sử dụng những món đồ thừa đó, điều mà người đàn ông cho là hiển nhiên, không phải vấn đề gì lớn.
Nhiều dân mạng cho rằng cách suy nghĩ và hành xử của nhân vật người yêu là không thể nào chấp nhận được. Quà cáp có thể không tặng, nếu tặng thì những món đồ phải lựa chọn thật tinh tế, đến từ cả tấm lòng chứ sao lại dùng đồ đã có sẵn - thứ thừa lại của tình cũ.
Nhiều người cho rằng cô gái nên suy nghĩ kỹ về mối quan hệ. Khi yêu mà không được tôn trọng không được người ta thấu hiểu thì cố gắng cũng đâu hạnh phúc được.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
1 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
3 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
5 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
7 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
10 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
23 phút trước
-
43 phút trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước