Loạt tin nhắn sai chính tả của 'người thương' khiến đối phương cụt hứng yêu đương
Việc soi lỗi chính tả đôi khi là "tạo nghiệp" nhưng nhìn một loạt tin nhắn sai từa lưa của người yêu, chồng hay bạn bè gửi dưới đây, thực sự khó mà "bao dung".
Có một cách nhanh nhất để khiến đối phương phát điên, mất hết hứng trò chuyện hay tranh luận, đó chính là viết sai chính tả. Sai từ nào khó hay ít dùng đã đành, có người cứ nhằm mấy từ cơ bản mà sai mới "ảo diệu" chứ!
Kẻ qua đường miễn cưỡng nhắm mắt cho qua, ấy thế mà bạn thân hay người yêu, crush sai chính tả quả thực chẳng khác nào tra tấn đôi mắt. Đồng ý rằng việc "dị ứng" với lỗi chính tả đôi khi là "tạo nghiệp", nhưng bạn cứ thử xem một loạt tin nhắn của "người thương" dưới đây xem. Thực sự "nhìn mà tức á, bạn hiểu hông?".
Các chị em "vững chính tả" đều nhất trí rằng: Người khác sai chính tả đã cáu, người yêu sai chính tả chẳng khác nào bị áp lực tâm lý đè nén không thể phát tiết được. Ở trường hợp này, hãy trả lời: "Em đang đi mua quyển từ điển cho anh dùng để chữa bệnh sai chính tả nè".
Đi tán gái mà như thế này thì chết, các chị em áp dụng đúng công thức "lấy độc trị độc" – "Riêng mối quan hệ này xin từ chối 'lảy xinh', hihi".
"Đã 'nẩu' rồi còn muốn hỏi ý kiến người khác làm gì nữa?".
Chợt phát hiện ra nhiều đứa thấy ta viết đúng chính tả bên trên rồi, vậy mà bên dưới vẫn trả lời sai cho được. - "Này, ngoài chụp nén còn chụp dãn, bạn thích loại nào để mình chiều?".
Trong một cuộc đòi nợ chưa rõ có đòi được hay không, tôi chọn người viết đúng chính tả.
Chồng ạ, một khi đã sai chính tả thì mọi tâm sự đều là xàm xí.
Nếu những người hay bắt lỗi chính tả là có vấn đề về thần kinh, tôi nguyện không bình thường mà lương cao đến suốt cuộc đời này.
Ok, cùng cố nhé. Đầu tiên, anh cố gắng viết đúng chính tả giúp em ạ, xin cám ơn.
Ban đầu crush nói chuyện như này cũng khiến mình trầm cảm lắm, nhưng sau dần dần quen rồi nên mình chặn Facebook luôn.
Còn mình nghĩ bạn nghiện sai lỗi chính tả.
Anh sai mọi thứ, kể cả lỗi chính tả.
Nhiều lúc muốn xúc động đúng hoàn cảnh cũng không xong.
Nghe nói soi lỗi chính tả của người khác không làm cho bạn sang lên đâu, nhưng nó khiến mình hả dạ.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
13 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
16 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
18 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
19 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
22 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
-
11 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước