'Cắn răng' chi gần 2,3 triệu mời crush mới quen đi ăn, thanh niên ấm ức chỉ nhận về câu 'chúc ngủ ngon'
Chàng trai này đã phải tốn tiền ăn cả tháng để mời cô bạn gái mới quen đi ăn nên khiến anh không khỏi ấm ức.
Chuyện hẹn hò của một cặp đôi sinh viên mới đây đang khiến dân mạng xôn xao bàn tán. Đồng ý trong buổi hẹn đầu tiên, chàng trai nên thể hiện sự ga lăng bằng cách trả tiền bữa ăn. Còn cô gái tuy được mời những cũng nên lựa chọn bữa ăn sao cho ngon-bổ-rẻ để vừa lòng hai bên. Thế nhưng chàng trai này phải tốn tiền ăn cả tháng để mời cô bạn gái mới quen khiến anh không khỏi ấm ức.
Cái giá hẹn hò của thanh niên hơi chát. (Ảnh minh họa).
Theo đó, sau 2 tháng tán tỉnh, anh hẹn bạn gái đi ăn. Anh và cô ấy hiện là sinh viên năm 2, quen qua một người bạn chung. Lần đầu hẹn hò, anh cũng chủ động trả tiền.
Cứ ngỡ cô gái chọn quán vỉa hè bình dân hoặc sang lắm thì ăn buffet 400 ngàn/người thôi. Nhưng ai ngờ, cô gái chọn quán ăn có mức giá gấp đôi, tức 800 ngàn/người, bao gồm cả thuế VAT và phí dịch vụ là 900 ngàn/người. Sau bữa ăn, tính cả tiền nước hết khoảng hơn 2 triệu.
Điều này khiến thanh niên cực sốc, vội vội vàng vàng thanh toán tiền mặt 1,5 triệu và quẹt thẻ (vốn chỉ có 1 triệu dự phòng). Sau màn ăn uống bằng cả tháng sinh hoạt phí của sinh viên, cặp trai gái còn đi uống nước hết 230 ngàn đồng,
"Eo ôi, một buổi tối đi chơi do em mời hết 2 triệu 3 mà em trả toàn bộ, bạn ấy không góp một đồng nào luôn ý. Trong đầu em cứ nghĩ 'chắc tí bạn ấy đưa mình 1 triệu, coi như hôm nay 2 đứa đi ăn uống chia đôi, em chấp nhận lỗ 300 ngàn cũng được' ai ngờ đưa bạn ấy về phòng, chỉ nói được mỗi câu:
- Chúc cậu ngủ ngon nha, lâu lắm mới được đi ăn đi uống ngon như vậy, cảm ơn cậu nha".
Càng nghĩ thanh niên lại thêm ấm ức, chi hẳn 2 triệu 3 mà đổi lấy chỉ một lời chúc ngủ ngon thôi ư? Sau hôm ấy, anh chàng chẳng dám nhắn tin nói chuyện nữa bởi tự thấy mình không đủ "nhiệt".
Thanh niên cực sốc, vội vàng thanh toán tiền mặt 1,5 triệu và quẹt thẻ mới đủ trả phí bữa ăn.
Cái kết éo le của thanh niên trở thành chủ đề bàn tán cho dân mạng. Nhiều người cho rằng chàng trai đã chơi thì phải chịu chứ không nên đăng đàn than vãn. Số khác nhận xét cô gái có phần thiếu tinh tế trong trường hợp này.
Bạn Văn Trường hài hước: "Chủ tịch thử lòng đấy, cố rấn đi biết đâu nhận cái kết ngọt ngào".
"Bạn gái kia thiếu tinh tế quá nhỉ, đã biết là sinh viên với nhau cả rồi. Nếu tinh tế thì nên chọn quán bình dân thôi ăn một bữa nhẹ nhàng, thoải mái chứ như này em mà là bạn trai kia em cũng chịu", bạn Khánh Ly ý kiến.
"Không có tiền thì đừng yêu ai, nói thế cho nó vuông chứ mời nó rồi còn mong nó share tiền. Nếu phải đứa biết nghĩ nó đã chả đi ăn uống hoang phí như thế rồi chứ đừng nói đến share. Hơn 2 triệu để có được một bài học kể ra cũng không đắt lắm đâu", một người khác bình luận.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
58 phút trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
6 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
11 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
20 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
Tin tức mới nhất
-
6 phút trước
-
50 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước