Lời khai của kẻ sát hại dã man cụ ông bán vé số ở Bình Dương

Theo lời khai của hung thủ, toàn bộ số tiền bán vàng hắn dùng để trả nợ, mua xe máy và đánh bạc.

Trước đó, vào sáng 7/2, người dân phát hiện thi thể ông Vũ Đình Ngọc (67 tuổi, ngụ xã Thanh Phú), làm nghề bán vé số dạo tại ruộng lúa thuộc tổ 2, ấp Phú Lạc, xã Thanh Phú nên trình báo công an. 

Nhận được tin, Công an thị xã Bình Long đã có mặt phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ và xác minh danh tính nạn nhân.

Theo lời người nhà ông Ngọc, hàng ngày khi đi bán vé số, ông Ngọc có đeo nhẫn vàng và mang theo tiền để trong tập vé cũ. 

Ngay sau đó, công an nhanh chóng xác định và bắt giữ nghi can Nguyễn Thanh Tùng (29 tuổi, ngụ Bình Phước) khi đối tượng đang trốn tại một nhà nghỉ thuộc xã xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

Lời khai của kẻ sát hại dã man cụ ông bán vé số ở Bình Dương-1
Đối tượng Nguyễn Thanh Tùng tại cơ quan điều tra

Tại cơ quan công an, Tùng khai nhận sau khi nhắm mục tiêu, hắn ra tay sát hại ông Ngọc. Sau đó, hắn lấy 3 chiếc nhẫn vàng và đem bán tại các tiệm vàng thuộc huyện Dầu Tiếng - tỉnh Bình Dương và huyện Tân Châu - tỉnh Tây Ninh được gần 70 triệu đồng.

Cũng theo lời Tùng, toàn bộ số tiền bán vàng được hắn dùng để trả nợ, mua xe máy và đánh bạc.

Dựa theo lời khai của Tùng, công an đã thu hồi các tang vật liên quan đến vụ án cùng tài sản Tùng đem bán và phương tiện Tùng sử dụng gây án tại các huyện Dầu Tiếng - tỉnh Bình Dương và huyện Tân Châu - tỉnh Tây Ninh.

HT
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/loi-khai-cua-ke-sat-hai-da-man-cu-ong-ban-ve-so-o-binh-duong-n-252292.html

cướp tài sản lời khai Giết Người

Tin tức mới nhất