Ly hôn chồng dù lòng còn yêu, cô vợ trải lòng liền bị chị em 'ném đá'
Tình yêu giữa em với chồng không có lỗi, lỗi chỉ tại vì chồng em không có khả năng cho em có được thiên chức làm mẹ nên đã quyết định giải thoát cho nhau. Giờ về nằm suy nghĩ cứ muốn khóc vì thấy tội nghiệp ông.
Con cái chính là tài sản vô giá của mỗi cặp vợ chồng, là sự kết tinh tình yêu của bố mẹ, giúp mọi người trong gia đình xích lại gần nhau, sống có trách nhiệm hơn.
Có lẽ với đa số chúng ta, mục đích cuối cùng của hôn nhân chính là tạo dựng được một tổ ấm với ngôi nhà và những đứa trẻ. Bởi vậy, sự khó khăn trong việc có con khiến không ít gia đình nảy sinh mâu thuẫn.
Cô vợ có tên T.T trong những dòng chia sẻ dưới đây đã phải đi đến quyết định ly hôn cũng vì chuyện con cái. Chồng cô, người đàn ông cô đem lòng yêu thương lại chẳng thể mang lại cho cô niềm hạnh phúc được làm mẹ. Ly hôn mà lòng vẫn còn thương, cô đem những dòng tâm sự của mình chia sẻ lên facebook những mong tìm được sự đồng cảm.
"Ly hôn rồi mà lòng vẫn còn thương. Cuộc đời trớ trêu thật.
Vợ chồng ly hôn ra khỏi tòa vẫn vui vẻ hạnh phúc, vẫn đi ăn với nhau, nói chuyện bình thường như chưa hề xảy ra xích mích gì. Từ lúc bước chân lên tòa cho tới giờ phút này, lúc hai người chia tay hai ngả vẫn cứ cảm thấy thuơng.
Tình yêu giữa em với chồng không có lỗi, lỗi chỉ tại vì chồng em không có khả năng cho em có được thiên chức làm mẹ nên đã quyết định giải thoát cho nhau. Giờ về nằm suy nghĩ cứ muốn khóc vì thấy tội nghiệp ông.
Có ai đã từng ly hôn mà hoàn cảnh giống em chưa ạ. Buồn lắm ấy!"
Quyết định ly hôn dù lòng còn yêu, cô vợ không cầm được nước mắt vì thương chồng cũ. (Ảnh minh họa)
Có rất nhiều lý do dẫn đến việc các cặp vợ chồng quyết định dừng lại việc đi chung một đường song trong trường hợp của cô vợ T.T., lý do chồng vô sinh bị đa số cư dân mạng cho rằng không thuyết phục.
"Nếu hết yêu thì đã đành, đằng này vợ chồng bạn vẫn yêu nhau thì tại sao phải ly hôn? Chồng bạn vô sinh nhưng hai bạn vẫn có nhiều cách để có con mà".
"Được chồng yêu thương, đó đã là một điều mà em hơn rất nhiều người phụ nữ khác. Sao lại quyết định quá vội vàng như vậy trong khi y học bây giờ đã rất phát triển".
"Mình không hiểu người trong cuộc cảm thấy thế nào chứ là người ngoài mình thấy bạn ấy ích kỷ quá. Trong khi hai người vẫn còn yêu nhau thì lại chẳng chịu cố gắng để có một tổ ấm hạnh phúc".
Con cái đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong mỗi gia đình. Sự hiện diện của chúng khiến ngôi nhà thêm ấm áp, gần gũi nhau hơn. Song con cái khi đến tuổi trưởng thành rồi cũng sẽ rời xa ta, người bạn đời mới là người bên ta suốt quãng đời còn lại.
Gặp được nhau đã là cái duyên, đến được với nhau là cả một quá trình, đừng để bản thân phải nuối tiếc vì những quyết định vội vàng. Trước khi quyết định dừng lại, hãy nhớ lại mục đích của bản thân trong cuộc hôn nhân này.
Vô sinh không phải lỗi của bất kỳ ai, đó chỉ là một sự thiếu may mắn và rõ ràng cả hai bạn có rất nhiều cách để vẫn có thể bên nhau xây dựng tổ ấm.
Chẳng phải, được chồng yêu thương, chăm sóc, bạn đã là một người phụ nữ may mắn hơn rất nhiều người phụ nữ khác rồi sao.
Theo Khám phá
-
6 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
9 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
15 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
19 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
-
6 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước