Ly hôn rồi nhưng tôi và chồng cũ vẫn quan hệ, giờ có thai tôi phải làm sao?
Tôi không biết làm gì với cái thai trong bụng nữa, chúng tôi đã ly hôn, dù còn tình cảm nhưng tôi chưa thật sự tha thứ cho lỗi lầm của chồng cũ…
Tôi và chồng cũ ly hôn được hơn một năm. Lý do cũng chỉ vì anh ngoại tình bị tôi bắt được. Thời điểm ly hôn, thực sự tôi còn rất yêu chồng, nhưng vì quá yêu nên tổn thương, tôi không chấp nhận được chuyện bị người mà mình yêu thương nhất lừa dối, chính vì thế, dù anh có xin lỗi, ân hận đến cỡ nào tôi vẫn đâm đơn ly hôn.
Tôi dằn vặt bản thân rất nhiều, tôi cũng muốn cho anh cơ hội, cho mình cơ hội. Thế nhưng cứ nghĩ đến việc anh cũng hứa hẹn với người khác như với tôi, ôm người khác như ôm tôi và tình cảm của anh dành cho tôi cũng có ngày phai nhạt là tôi không chịu nổi. Có lẽ cùng vì cái tôi, vì tự trọng trong tôi lớn quá.
Chúng tôi ly hôn nhưng vì chưa đủ điều kiện chuyển đi nên nhà ngăn làm đôi, mỗi đứa ở một bên. Con gái ở cùng tôi.
Nhiều tháng trời sau đó, tôi tránh mặt chồng tuyệt đối. Anh ở nhà tôi nhất định đi chỗ khác, dù anh không trực tiếp sang bên phòng tôi, nhưng anh vẫn thường xuyên gọi con gái sang ăn cơm cùng, ngủ cùng, tiền nong hàng tháng vẫn chu cấp đầy đủ. Thực ra, so với lúc chưa ly hôn, chồng còn có phần tốt hơn.
Thời gian qua đi, mọi thứ cũng nguôi ngoai hơn. Tôi đối mặt với anh cũng không thấy quá nặng nề, chúng tôi có lúc cùng ngồi lại nói chuyện, thậm chí ăn chung bữa cơm với nhau.
Cách đây chừng 1 tháng, anh có chuyện buồn, uống rượu say, tìm đến tôi khóc lóc. Cũng chính hôm đó, vì yếu lòng nên tôi và anh đã phát sinh quan hệ. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì, nếu sau đó không lâu, tôi phát hiện ra mình có bầu.
Thật sự tôi khó nghĩ lắm, giờ cái thai đã gần 4 tuần, tôi vẫn chưa nói cho anh biết. Trong lòng tôi ngổn ngang mâu thuẫn, tôi không biết phải làm gì nữa. Xin hãy cho tôi lời khuyên với.
Theo Khỏe & Đẹp
-
4 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
6 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
7 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
8 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
9 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
14 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước