Màn kịch tình ái của chồng và 'bà mối', tôi đau khổ vì quá khờ dại
Tôi được đồng nghiệp cũ "mai mối" nhưng không ngờ mối quan hệ đằng sau bức màn của chị ta với chồng mình.
Tôi và chồng vừa kết hôn được một năm. Cả hai đến với nhau khi đã ngoài 30 tuổi. Thời điểm đó, tôi bị gia đình giục lấy chồng, còn chồng cũng không còn trẻ để lao theo những cuộc hẹn hò không có tương lai.
Chúng tôi quen nhau thông qua mai mối của một người quen. "Bà mối" cho 2 người là một chị đồng nghiệp cũ và có quen biết với chồng tôi vì hợp tác làm ăn từ trước.
Bạn trai tôi khéo ăn nói, ngoại hình ưa nhìn nên tôi nhanh chóng xiêu lòng. Tình yêu của chúng tôi đến rất nhanh, mọi thứ ngọt ngào. Anh ấy là người biết cách chiều chuộng, quan tâm nên tôi ngỡ như đã tìm được tri kỷ của đời mình.
Trong những lần hẹn hò, chồng tôi thường nhắc đến người chị đồng nghiệp. Gần như cuộc đi chơi nào, tôi cũng nghe anh kể về người phụ nữ đó với ánh mắt đầy ngưỡng mộ cả về nhan sắc và tài năng.
"Bà mối" của chúng tôi xấp xỉ 40 tuổi nhưng vẫn giường đơn gối chiếc, tính chuyện làm ăn nhiều hơn là nghĩ đến chuyện cưới chồng.
Ban đầu, những lời kể và khen người chị đồng nghiệp của chồng khiến tôi không để ý. Tuy nhiên, lâu dần, tôi hơi dị ứng vì anh nhắc đến người chị này quá nhiều. Dẫu vậy, tôi tự nghĩ, chỉ là chị em quý mến nhau nên không có vấn đề gì phải bận tâm.
Sau cuộc hẹn hò đầu tiên 3 tháng, đám cưới của chúng tôi diễn ra... Cả hai đứa bước vào cuộc sống hôn nhân ngập tràn hạnh phúc.
Vợ chồng son rộn rã tiếng cười và nuôi những mộng mơ về con cái, nhà cửa, công việc rồi chuyện tương lai về sau.
Tôi thực sự bị lừa dối vì quá tin vào chồng (Ảnh minh họa: Sohu).
Sau đó vài tháng, tôi có bầu. Tin vui đến một cách bất ngờ, vì 2 vợ chồng định kế hoạch thêm một thời gian nữa. Từ ngày tôi có bầu, chồng nhận thêm nhiều dự án mới nên những chuyến đi công tác thường xuyên hơn.
Có những ngày, chồng về đến nhà thì tôi đã đi ngủ. Thậm chí, có tuần số ngày ăn cơm cùng nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, cuối tuần anh cũng lên văn phòng hoặc đi công tác ở tỉnh.
Tôi ốm nghén, mệt mỏi nên không mấy bận tâm đến công việc của anh. Vả lại, tôi tự nghĩ, sắp có con nên chồng cố gắng "cày cuốc" còn lo cho vợ lúc nghỉ thai sản.
Tôi tin tưởng anh đến mức không hề nghĩ rằng có điều gì mờ ám về những mối quan hệ bên ngoài. Cho đến một buổi sáng, chồng tôi đi làm nhưng quên điện thoại ở nhà.
Điện thoại liên tục đổ chuông và tin nhắn nhưng tôi không nhấc máy. Bởi, nguyên tắc của 2 người là tôn trọng sự riêng tư, không bao giờ xem điện thoại hay máy tính của nhau.
Thế nhưng, do chuông điện thoại và tin nhắn quá nhiều, tôi quyết định cầm lên để đọc nhỡ có việc gì khẩn cấp.
Tôi sững sờ khi đọc được rất nhiều tin nhắn của người chị đồng nghiệp và chồng tôi. Tưởng chỉ có các tin nhắn công việc, nhưng càng đọc càng thấy 2 người có những lời mùi mẫn, đi quá giới hạn bạn bè, chị em bình thường.
Thậm chí, có những cuối tuần, 2 người xưng là vợ chồng, hẹn hò đi cắm trại, nhà nghỉ và du lịch cùng nhau.
Tôi chưa đọc hết thì tay run rẩy, không cầm nổi điện thoại. Niềm tin vào người chồng mà mình yêu bỗng chốc vỡ vụn chỉ trong ít phút.
Tôi muốn ngã gục ngay lập tức vì đã tin nhầm người. Chính tôi không ngờ 2 người đã có mối quan hệ tình cảm từ lâu song được giấu kín vì sự khờ khạo của mình.
Tối hôm đó, tôi quyết định nói chuyện ba mặt một lời với chồng về mọi chuyện. Ban đầu, anh chối quanh co và ngụy biện với đủ lý lẽ. Nhưng, khi tôi đưa các tin nhắn đã chụp được, chồng tôi mới chịu thừa nhận ngoại tình.
Anh thú thực, người chị đồng ý mai mối cho tôi và anh chỉ vì thấy 2 bên gia đình giục rất nhiều. Người chị chấp nhận để có được chồng tôi, 2 người vẫn có thể qua lại. Chị đồng nghiệp cũng lợi dụng tôi tin tưởng chị ấy nên sẽ không nghi ngờ.
Còn chồng tôi thừa nhận, công việc của anh muốn được thuận lợi thì phải nhờ người chị của tôi rất nhiều. Vì vậy, anh chấp nhận vẫn yêu tôi và cặp kè với người phụ nữ hơn tuổi đó để không mất đi mối hợp tác làm ăn.
Chồng càng nói, tôi càng đau khổ và khóc hết nước mắt. Tôi đã tin nhầm người và bị lợi dụng như một đứa ngốc trong mối quan hệ tay ba này.
Dẫu anh lý lẽ thế nào đi nữa, thừa nhận vẫn yêu tôi thì bản thân cũng không chấp nhận được màn kịch giả tạo mà 2 con người đã tạo ra.
Tôi đau khổ quá mức, muốn ly hôn nhưng nghĩ đến đứa con trong bụng chẳng nhẽ không có cha từ khi sinh ra. Nếu tha thứ, liệu tôi sẽ phải đối diện như thế nào với cả 2 người...
Theo Dân Trí
-
2 giờ trướcỞ tuổi xế chiều, nhiều cặp đôi U70, 80 có cuộc tình lãng mạn và đến với nhau bằng những đám cưới ấm áp, đầy xúc động như thuở đôi mươi.
-
3 giờ trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
6 giờ trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
16 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
17 giờ trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
22 giờ trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
1 ngày trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
1 ngày trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
1 ngày trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
1 ngày trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
1 ngày trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
2 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
2 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
2 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
2 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
2 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
2 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước