Mẹ chồng bênh con trai 'Vợ không ra gì, chồng mới tìm gái', dâu đáp 1 câu bà tím mặt
Loan khóc mếu nói chuyện chồng mình ngoại tình những mong bố mẹ đứng ra phân giải. Nào ngờ, bà Bình lại độp lại: “Chồng ngoại tình thì đàn bà phải xem lại mình. Chỉ có loại đàn bà không ra gì đàn ông nó mới ra ngoài tìm gái”. Nghe vậy, Loan cười khẩy…
Thấm thoát Loan cũng về làm dâu được gần 10 năm. Nhìn bên ngoài, gia đình nhỏ của họ khá êm ấm nhưng thực chất bên trong, mối quan hệ của Loan với mẹ chồng không được hòa thuận cho lắm. Nói đúng ra, ngay từ ngày đầu cô theo chồng về ra mắt, bà Bình vốn đã không ưa cô, nguyên nhân cũng chỉ bởi vì nhà Loan nghèo, nặng gánh bố mẹ.
Loan kiếm ra tiền, có công việc ổn định nhưng là con lớn trong nhà chỉ có 2 chị em gái, bố mẹ đều già yếu nên cô thường xuyên phải giúp đỡ, hỗ trợ về kinh tế. Chuyện đó Loan cũng chia sẻ ngay từ đầu để mong nhà chồng thông cảm. Thế nhưng với bà Bình điều đó thật khó chấp nhận.
Bà quan niệm đã làm dâu phải toàn tâm toàn ý với nhà chồng. Loại phụ nữ đi lấy chồng mà vẫn lo cho bố mẹ đẻ, gửi tiền rồi chăm nom là không trọn đạo với nhà chồng, không trông chờ được gì.
Nhưng thời điểm đó, Loan đã có bầu, dù không ưa con dâu thì đám cưới vẫn phải diễn ra. Từ ngày cô về làm dâu, Loan luôn cố gắng lấy lòng mẹ chồng.
Cô biết mình có chút yếu thế so với chị em dâu khác nhưng phận làm con cô không thể chối bỏ cha mẹ đẻ của mình được. Bố mẹ cô đã quá vất vả để nuôi nấng cô, giờ bố bệnh nặng cô làm sao có thể làm ngơ.
Bao năm qua, mối quan hệ của Loan và mẹ chồng chỉ là bằng mặt mà không bằng lòng (Ảnh minh họa)
Sống ở nhà chồng, Loan tháo vát, hoạt bát. Cô chẳng những kiếm được nhiều tiền, thêm với nhà chồng sửa lại ngôi nhà cao tầng khang trang, bề thế mà hàng tháng còn biếu bố mẹ chồng không ít tiền. Việc nhà cô cũng lo chu toàn. Thế nhưng bà Bình vẫn thấy “chướng tai gai mắt” bởi mỗi lần con dâu về thăm ngoại. Bà đoán cô lại lén đưa cho bố mẹ cả đống tiền vì “Nhà bên đó coi cái Loan như mỏ vàng, không đào mới lạ”.
Bất chấp việc con dâu giỏi giang, ngoan ngoãn bà Bình vẫn hậm hực chỉ vì thấy con dâu cứ suốt ngày nay đứa bố vào viện điều trị, mai đưa bố đi khám. Chính vì vậy mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu chỉ là bằng mặt mà không bằng lòng.
Nói về chồng Loan. Anh chỉ là công nhân viên chức bình thường. Bao năm nay Loan chẳng biết đồng tiền tròn, đồng tiền méo nào của chồng. Làm được bao nhiêu thì anh gửi sổ tiết kiệm với lí do là dành cho gia đình. Mà cuốn sổ tiết kiệm đó thì anh giữ. Còn lại mọi chi tiêu, phí tổn trong nhà đều do một mình Loan lo liệu.
Cô là người kiếm được nhiều tiền nên cũng chẳng quản ngại việc đó. Hơn nữa, Loan thấy chồng cũng hiểu cho mình, mỗi lần cô biếu tiền bố mẹ đẻ anh đều ủng hộ, không nói gì (vì thực tế cũng đều là tiền cô kiếm ra). Với Loan như vậy là mừng rồi. Cô và các con có một người chồng, một người cha, một tổ ấm trọn vẹn.
Ấy vậy mà đùng 1 cái, Loan phát hiện ra chồng ngoại tình. Anh cặp kè với cô ta cả năm nay rồi. Những khoản tiền lương hàng tháng mà anh nói là “cho vào sổ tiết kiệm” thực chất đều “nướng” cả cho người tình.
Biết chuyện, Loan đau lòng lắm. Bao năm qua cô cố gắng vì cái gia đình này, đổi lại chỉ là sự phản bội của chồng.
Loan yêu cầu một cuộc họp gia đình. Trong cuộc trò chuyện với bố mẹ chồng, Loan khóc tức tưởi kể lại chuyện chồng cặp bồ rồi mang tiền cho gái. Điều mà cô mong đợi là bố mẹ chồng sẽ đứng ra phân giải, yêu cầu chồng phải xin lỗi và chấm dứt chuyện này. Thế nhưng chẳng ngờ, bà Bình ngồi nhấp ngụm nước rồi đủng đỉnh nói:
“Chồng ngoại tình thì phải nhìn lại bản thân mình. Đàn ông không có ngu đâu. Chỉ có đàn bà không ra gì thì đàn ông mới phải đi tìm người phụ nữ khác. Con xem con đã đủ tốt chưa rồi hãy trách chồng”.
Nghe những lời bà Bình nói, Loan uất lên tận cổ. Bao năm qua cô cố gắng, cùng nhà chồng làm được bao nhiêu việc. Cái cơ ngơi ngày hôm nay cũng có một phần lớn công của cô, vậy mà cùng là phụ nữ, trong hoàn cảnh này, bà lại dội gáo nước lạnh vào mặt cô như thế. Tới lúc này, Loan quyết định không nhịn nữa:
- “Hôm nay, mẹ dạy thế con cũng mới được biết. Nếu biết chân lý này sớm hơn thì con đã bảo với mẹ trước để mẹ tự soi lại mình. Bởi vì bố cặp bồ dễ phải đến 4,5 năm nay rồi. Chuyện đó mẹ không biết mà con cũng chẳng muốn nói.
Cùng phận đàn bà nên con luôn nghĩ là do bố sai lầm, con không muốn làm bung bét lên, đợi ngày bố nhận ra rồi quay về với mẹ. Nay nghe mẹ nói vậy con mới vỡ lẽ thì ra đàn ông ngoại tình là do đàn bà chẳng ra gì. Mà bố ngoại tình đến 4,5 năm nay rồi, mẹ chắc phải xem lại bản thân lâu đấy”.
Nói rồi Loan lên phòng lấy ra cả xấp ảnh cô từng chụp được ông bố chồng ăn ở với người tình nhiều năm qua. Điều này cô tình cờ biết được từ nhiều năm trước nhưng vì nghĩ tới gia đình nên chẳng muốn nói. Không ngờ có ngày cô lại dùng đến trong hoàn cảnh này…
Nhìn xấp ảnh con dâu ném lên bàn, thấy chồng lắp bắp không nói được lời nào, bà Bình tím tái mặt mày. Loan thì lên phòng thu dọn đồ đạc. Cô xác định sẽ về ngoại sống và mặc cho gia đình họ tự xử với nhau. Cô cũng đã sẵn sàng buông bỏ sau nhiều năm quá mệt mỏi trong một gia đình mà mình không hề được coi trọng.
Theo Khám phá
-
3 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
5 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
7 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
9 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
12 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước