Mẹ chồng 'kể tội' con dâu trong 14 năm chung sống
Bà Hạnh thừa nhận mình hay la mắng con dâu. Tuy nhiên, bà không để bụng. Trong khi đó, con dâu lại là người hay giận và không bao giờ "xuống nước" trước mẹ chồng.
Clip: Mẹ chồng 'kể tội' con dâu trong 14 năm chung sống.
Xuất hiện trong phần đầu tiên của chương trình Mẹ chồng nàng dâu tập 6 là mẹ chồng Trương Ngọc Hạnh (58 tuổi, TP HCM) và nàng dâu Trương Thị Bích (31 tuổi). Hai mẹ con sống chung với nhau đã 14 năm.
Chia sẻ với chương trình, bà Trương Ngọc Hạnh cho biết, lần đầu tiên gặp con dâu, bà không ưng ý. Bà cho rằng, dáng đi của cô gái này cho thấy, cô sẽ không gọn gàng ngăn nắp. Tuy nhiên vì các con đã yêu nhau nên bà không ngăn cản.
Sau khi chị Bích về làm dâu, biểu hiện của con dâu đã chứng minh được nhận định bạn đầu của bà. Bà Bích cho biết, cô con dâu của mình khá hiền và dễ thương.
Tuy nhiên nhược điểm lớn nhất của chị là lười làm. 14 năm làm dâu, nàng dâu này chưa bao giờ biết cọ toa lét và không mấy khi dọn nhà. Đây là nguyên nhân chính khiến bà mẹ chồng này bực tức và thường la mắng vợ của con trai.
Ngoài ra bà Hạnh cũng kể, thời kỳ mới cưới, bà thường xuyên phải làm "bia đỡ đạn" vì hai vợ chồng chị Bích cãi lộn, đánh nhau hàng ngày. Bà đứng giữa để ngăn cản các con nên nhiều khi cũng bị thương tích.
Bà Hạnh cũng thừa nhận, mình hay la mắng con dâu. Tuy nhiên bà không để bụng. Trong khi đó, con dâu lại giận và không bao giờ "xuống nước" trước mẹ chồng.
Sự việc bà nhớ nhất đó là khi cháu nội bị ốm. Nửa đêm bé khóc, bà lên phòng thì phát hiện đầu cháu đang nóng. Bà sai con dâu đi lấy khăn, nước, thuốc ...để bà chăm sóc thằng bé. Lúc này con dâu mới chỉ vào mặt cháu bé và nói: "Mày coi chừng, tao bóp cổ mày đó".
Bà Hạnh cho rằng, khi đó, con dâu mới 19 tuổi lại đang mê ngủ nên bà không để bụng. Tuy nhiên câu nói đó của con dâu khiến bà nhớ mãi. Con dâu Trương Thị Bích thì giải thích, vì đi làm mệt, buồn ngủ nhưng cứ lát mẹ lại gọi nên cô giận quá mà chửi con.
MC Quyền Linh cho rằng, ở đây, nàng dâu cần phải bộc bạch và chia sẻ nhiều hơn với mẹ chồng. Như vậy, cả hai sẽ hiểu nhau nhiều hơn và xóa đi những khúc mắc trong lòng.
Theo Vietnamnet
-
29 phút trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
5 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
16 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
20 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
21 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
22 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
Tin tức mới nhất
-
37 phút trước
-
59 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước