Mẹ chồng Việt hãy đọc lời khuyên này của mẹ chồng Tây
Truyền hình đang chiếu bộ phim Việt “Sống chung với mẹ chồng”. Có người thốt lên: “Bà mẹ chồng này ác chiến y hệt bác gái em”, có người ngậm ngùi mình đang chịu cảnh tương tự cô dâu trong phim… Các mẹ chồng Việt nên học các lời khuyên của mẹ chồng Tây.
Các mẹ chồng Việt liệu có tâm lý và hành vi này không:
- Thói quen không tôn trọng sự riêng tư của vợ chồng trẻ khi sống chung với con dâu.
- Mặc định con dâu phải phục tùng mẹ chồng vô điều kiện.
- Soi từng hành động nhỏ của con dâu trong khi con gái mình lấy chồng lại muốn nhà chồng dễ dãi.
- Kiểm soát quá chặt việc chi tiêu củ con dâu. tiết kiệm.
- Coi kinh nghiệm là chân lý, các bà mẹ chồng sẽ quyết liệt can thiệt cả vào việc dạy lẫn chăm sóc con theo cách mà mình đã từng làm, phủ định sự ưu việt của các phương pháp mà vợ chồng hiện đại đang áp dụng.
Truyền hình đang chiếu bộ phim Việt “Sống chung với mẹ chồng”, dù mới chỉ khởi chiếu đến tập 5 nhưng dường như đã tạo ra một cơn sốt lâu lắm rồi mới có của phim truyền hình Việt. Mặc dù có thể thấy việc xây dựng tình huống giữa mẹ chồng và nàng dâu trong phim đã ít nhiều bị cường điệu hóa, một thủ pháp tăng sự lôi cuốn cho phim, nhưng hình tượng mẹ chồng trong phim cũng là hình tượng gộp lại của rất nhiều mẹ chồng đang tồn tại. Có người thốt lên: “Bà mẹ chồng này ác chiến y hệt bác gái em”, có người ngậm ngùi mình đang chịu cảnh tương tự cô dâu trong phim…
Các bà mẹ chồng Việt nên đọc “Nhật ký mẹ chồng” của tác giả người Nga Maria Metlitskaya. Bà là tác giả của tiểu thuyết “Sau cửa sổ nhà người” tạo nên một cơn sốt ở Nga ngay sau khi ra mắt, bà đã cho ra đời cuốn tiểu thuyết “Nhật ký mẹ chồng”.
Đọc “Nhật ký mẹ chồng", có thể thấy người ta có thể khác nhau về màu da hay cân nặng, quốc tịch hay món ăn ưa thích… nhưng mẹ chồng Việt hay mẹ chồng Nga, hoặc rộng ra là mẹ chồng ở nhiều quốc gia khác đều có những nét rất giống nhau.
Và ở đâu trong mỗi nếp nhà có mẹ chồng sống chung với nàng dâu, xung đột là điều khó tránh. Bìa sau của cuốn tiểu thuyết này viết: “Hãy nhớ chuyện tiếu lâm: người mẹ mất 20 năm để nuôi dạy đứa con trai thành người, còn cô gái của nó chỉ mất 20 phút để biến nó lại thành thằng ngốc…Vâng, chẳng xa xôi gì thời khắc ấy đâu, khi bạn không đơn giản chỉ là vợ, là mẹ- mà còn là mẹ chồng”.
Cuối tiểu thuyết kể trên, tác giả Maria Metlitskaya dành cho những bà mẹ chồng những lời khuyên:
- Đừng đột ngột đến nhà con cái mà không báo trước. Bạn cũng có thích bị viếng thăm bất ngờ đâu, phải không ?.
- Đừng hỏi con dâu nấu món gì tối nay. Chúng không chết đói đâu, cứ tin vậy đi. Thậm chí ngay cả khu chúng khi chúng luột mằn thắn mua sẵn ở cửa hàng.
- Đừng ủng hộ con dâu khi nó chê bai chồng. Hãy nhún vai và nói: Tự con chọn đấy chứ, có ai buộc nó vào con đâu.
- Đừng cứng nhắc bảo thủ bởi ai cũng có ý kiến riêng của mình. Bạn là người trí thức và bao dung, hoặc ít nhất cũng đang phấn đấu đạt đến điều đó.
- Khi vợ chồng chúng cãi nhau, bạn không nên đứng về phía nào cà, ngoài phía của lẽ phải và công bằng.
- Đừng chê bai con dâu với con trai mình. Khi giận vợ nó sẽ nghe bạn. Nhưng khi chúng làm lành với nhau thì con trai bạn sẽ vô cùng khó chịu những lời đó đấy.
- Nói thật nhé, bạn cũng hay sai khiến chồng giống như mọi phụ nữ khác mà thôi.
Sau những lời khuyên, tác giả viết “bởi tất cả chúng ta nếu đã là con dâu thì nhất định sẽ có mẹ chống… Còn một điều nữa. Hãy ghi nhớ!. Bất cứ cô con dâu nào cũng trở thành “con dâu cũ”. Con dâu không hợp ý không phải là án tù và cũng không phải là tận thế !. Chỉ là ai đó không may mắn trong lần đầu tiên mà thôi. Đời nó thế!”
Theo Pháp luật TPHCM
-
3 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
8 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
9 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
11 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
12 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
13 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
17 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước