Mẹ đơn thân được 'soái ca' mê mệt khiến ai nấy xuýt xoa 'chuột sa chĩnh gạo', nào ngờ cô lại kiên quyết hủy hôn vào phút chót vì một lí do đặc biệt
Thời điểm mọi người còn đang hâm mộ và ghen tị với Hòa không thôi thì lại bị tin Hòa kiên quyết hủy hôn làm cho choáng váng vô cùng.
Hòa ly hôn và làm mẹ đơn thân đã mấy năm nay. Cuộc hôn nhân với người chồng vô tâm còn ngoại tình, cho dù Hòa thương con vô cùng, cô cũng chẳng thể gắng gượng thêm được nữa. Con lớn lên trong cảnh gia đình như vậy, bé liệu có hạnh phúc?
Sau ly hôn, Hòa như được giải thoát, thanh thản và nhẹ nhõm vô cùng. Cô cảm nhận sâu sắc một điều, ở đời chẳng thể trông chờ vào bất cứ ai. Chính cô phải tự nỗ lực vươn lên nếu muốn đảm bảo cho 2 mẹ con một cuộc sống tốt nhất.
Hai mẹ con Hòa cứ sống như thế, vui vẻ và bình yên trôi qua mỗi ngày. Thời gian trôi đi, Hòa càng xinh đẹp và yêu đời, công việc thì đang trên đà thăng tiến. Về việc tìm cho mình một hạnh phúc khác, Hòa không đặt nặng nhưng cũng sẽ sẵn sàng mở lòng nếu thực sự có ngày nó xuất hiện.
Khi Hòa yêu Khang, chẳng ai không trầm trồ cô "trúng số độc đắc". Khang làm việc ở công ty đối tác của công ty Hòa, vẫn độc thân, vừa đẹp trai lại tuổi trẻ tài cao. Đáng nói, gia đình Khang còn thuộc hàng khá giả và anh thậm chí kém Hòa 1 tuổi.
Ảnh minh họa
Khang là "soái ca" trong mộng của biết bao cô nàng trẻ đẹp. Oái oăm thay anh chỉ nhất mực say mê Hòa. Người phụ nữ từng trải, điềm tĩnh và đằm thắm ấy không hiểu sao lại khiến Khang nhung nhớ ngày đêm.
Yêu nhau hơn 1 năm, Hòa cảm nhận rõ tình cảm Khang dành cho mình là thật lòng. Anh luôn đối xử tốt với mẹ con cô và lấy nền tảng hôn nhân để nghiêm túc xây dựng mối quan hệ. Chính anh là người đứng ra bảo vệ Hòa trước gia đình, thuyết phục bố mẹ anh chấp nhận Hòa, không để cô phải mảy may chịu tổn thương.
Lúc tin tức về đám cưới của Hòa và Khang nổ ra, ai cũng ồ lên xuýt xoa cô "chuột sa chĩnh gạo". Không đúng ư? Mặc dù Hòa chẳng phải là người phụ nữ kém cỏi hay xấu xí nhưng điều kiện của Khang và gia đình anh lại thực sự quá lý tưởng.
Thời điểm mọi người còn đang hâm mộ và ghen tị với Hòa không thôi thì lại bị tin Hòa kiên quyết hủy hôn làm cho choáng váng vô cùng. Khang ngoại tình ư? Không phải! Vậy lý do gì khiến người phụ nữ 1 đời chồng, có con riêng "dám" đòi bỏ mẫu đàn ông hoàn hảo như Khang?
Thì ra, sau khi ngày cưới được ấn định, Khang đột ngột bảo Hòa để con trai cô ở lại cho ông bà ngoại bé chăm sóc. Anh muốn Hòa toàn tâm toàn ý lo cho tổ ấm mới của họ. Anh còn hào phóng hứa hẹn sẽ nuôi nấng, chu cấp cho thằng bé chẳng thiếu thứ gì.
Khang cứ nghĩ mình làm thế đã là quá tốt, chỉ không để thằng bé sống chung với vợ chồng anh mà thôi. Anh so với bố đẻ thằng bé rõ ràng hơn đứt, khi mà gã đàn ông kia sau khi ly hôn liền mất hút chẳng thấy tăm hơi đâu.
Khang làm sao ngờ được Hòa không cần suy nghĩ đã từ chối thẳng thừng đề nghị của anh. Cô lớn tiếng tuyên bố, nếu Khang khăng khăng phải làm vậy, cô lập tức hủy hôn không cưới nữa!
Ngay từ đầu Hòa đã nói với Khang về chuyện cô đi đâu thì con theo đấy. Khang cố tình đợi tới lúc này, khi "ván đã gần đóng thuyền" mới đưa ra yêu cầu kia để Hòa buộc phải chấp nhận. Điều anh khó lòng tưởng tượng là Hòa kiên định và cố chấp như vậy.
"Anh phải hiểu một điều, anh chọn yêu và cưới một bà mẹ đơn thân như em thì anh phải chấp nhận cả những đứa con em đã từng sinh ra với người đàn ông khác. Em và con là một thể thống nhất không bao giờ tách rời. Em sẽ không bao giờ đến những nơi mà con em không thể tới", Hòa nói như vậy.
Ảnh minh họa
Khang giận vô cùng, cái tôi tự cao trong anh thực sự bị động chạm nặng nề. Cô sẵn sàng từ bỏ anh và tình yêu đẹp giữa 2 người chỉ vì không được mang con theo sau khi kết hôn. Hòa có thật là yêu anh không?
Cuối cùng họ chia tay vì không ai chịu nhượng bộ ai. Nhiều người nói Hòa quá dại dột. Về sống với Khang, cô thích vẫn có thể đi thăm con, thằng bé được ông bà ngoại chăm sóc chứ nào phải bị bỏ rơi. Khang chấp nhận bỏ tiền túi ra chu cấp cho thằng bé, mấy người đàn ông làm được như vậy?
Nhưng họ không là Hòa nên họ làm sao hiểu được suy nghĩ của cô. Với một người phụ nữ từng trải qua đổ vỡ như Hòa, đứa trẻ cô sinh ra chính là máu thịt, là cuộc sống của cô, không bao giờ có thể chia lìa vì bất cứ điều gì. Cô có thể không cần lấy chồng, không cần tình yêu nhưng con thì chắc chắn phải ở bên cạnh cô để tự tay cô nuôi nấng con nên người.
Có một người đàn ông đủ bao dung và yêu thương cả cô và con, cô sẵn sàng đáp lại họ một cách chân thành. Ngược lại, nếu họ chỉ muốn yêu cô mà không thể dung chứa được đứa bé, vậy cô không cần thứ tình yêu đó! Đối với phụ nữ mà nói, thứ mang tên "hạnh phúc mới" nhưng phải bỏ lại đứa bé do mình dứt ruột sinh ra thì làm sao có thể gọi là hạnh phúc!
Theo Báo dân sinh
-
1 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
3 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
5 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
7 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
10 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
24 phút trước
-
43 phút trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước