Mỹ Tâm đi từ thiện cùng bố và nhảy múa với các cụ già

(2sao) - Mỹ Tâm lại tiếp tục trở thành vũ công bất đắc dĩ để múa phụ họa cho 2 cụ già.


Vào ngày 15/2 (27 Tết), Mỹ Tâm cùng quỹ từ thiện Mỹ Tâm Foundation đã tổ chức những buổi giao lưu gặp gỡ và trao quà Tết cho bà con nghèo tại Đà Nẵng và Quảng Nam.


Sau chuyến từ thiện tại Long An, viện dưỡng lão và chùa nghệ sĩ, Mỹ Tâm tiếp tục trở về quê nhà để tặng quà cho bà con nghèo trước dịp Tết cùng với Ba,mẹ và gia đình.
"Họa mi" nhỏ bé ngồi cạnh bố (áo xám).


Mỹ Tâm cùng mẹ (áo đỏ) phát quà tận tay người dân có hoàn cảnh khó khăn.


Cô trò chuyện với mọi người, đặc biệt các cụ già luôn được Mỹ Tâm
hỏi thăm cặn kẽ hoàn cảnh.





Nụ cười luôn nở trên môi Mỹ Tâm.


Không riêng Mỹ Tâm, đến cả cháu nhỏ của cô cũng tham gia
mang đến niềm vui cho nhiều người.



Cũng trong buổi giao lưu và trao quà tại Quảng Nam, cô đã giúp một bà cụ đội chiếc nón bảo hiểm trước khi ra về. Hành động này của cô khiến nhiều người khá bất ngờ vì lần đầu tiên được thấy một Mỹ Tâm giản dị đến vậy.


Mỹ Tâm cũng hát tặng ca khúc “Thương ca Tiếng Việt” cho bà con. Cô chia sẻ
đây là ca khúc mà cô chọn để hát trong các chuyến từ thiện gần đây.





Sau vài lần phải bán vé số, làm mai mối bất đắc dĩ, lần này Mỹ Tâm lại tiếp tục
 trở thành vũ công bất đắc dĩ để múa phụ họa cho 2 cụ già.





Mỹ Tâm nhiệt tình nhảy múa, mang tiếng cười vui vẻ đến với mọi người.

Thanh Hòa
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất