Tằng tịu với vợ ông chủ, nam thanh niên bị tiêm axit vào mắt tàn bạo
Sau khi bị tiêm axit vào mắt, nam thanh niên 30 tuổi bị mất 90% thị lực và chịu nhiều vết thương do tác động của chất này.
Nạn nhân trong bệnh viện với đôi mắt bị mất thị lực 90%.
Mối quan hệ không đứng đắn
Ở tuổi 30, cuộc sống dường như căng tràn với Gautam Kumar Choudhary (Bihar, Ấn Độ). Tuy nhiên, chỉ sau một sự trả thù độc ác, tất cả sụp đổ và cuộc đời của nam thanh niên chìm vào bóng tối.
Dẫu đáng thương nhưng không có lửa làm sao có khói, khi nguyên nhân cũng xuất phát từ chính mối quan hệ của Choudhary với một người phụ nữ đã có gia đình.
Choudhary là người lái máy kéo. Anh được ông Dayram - một nông dân giàu có thuê đảm nhận việc lái máy kéo. Trong thời gian làm việc cho gia đình này, Choudhary và vợ của ông chủ là Archana nảy sinh tình cảm và cặp kè cùng nhau.
Ngày 6/2/2018, cặp đôi này cùng nhau bỏ trốn. Tuy nhiên, ngày 16/2/2018, tức 10 ngày sau khi cả 2 mất tích, Archana quyết định trở về một mình và đến đồn cảnh sát Teghra để khai báo về sự mất tích của mình.
Cô cho biết bản thân muốn sống với Choudhary quyết định đi theo tiếng gọi của tình yêu. Trong khi vợ mất tích, ông Dayram đã báo cảnh sát về sự mất tích lạ lùng của vợ.
Những tưởng mọi việc kết thúc ở đó, đường ai nấy đi và không còn dính líu gì. Tuy nhiên, Choudhary đột nhiên nhận được cuộc gọi từ anh trai của ông chủ. Người này tự xưng là cảnh sát và yêu cầu Choudhary đến đồn cảnh sát để đón Archana. Thậm chí người này còn bịa đặt rằng Archana vẫn muốn sống cùng anh ta và muốn đích thân Choudhary đến đưa đi.
Sau khi nhận được cuộc gọi, Choudhary tưởng thật nên vội thuê một chiếc xe để đi từ quê đến đồn cảnh sát. Thế nhưng, khi đang ở vị trí cách đồn cảnh sát 1km, anh bị nhiều nam giới xông vào bắt cóc.
Sự trả thù tàn bạo
Khi chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra, nam thanh niên này được đưa đến một nhà nghỉ bên đường. Tại đây, Choudhary bị các đối tượng bắt cóc tiêm axit vào mắt.
Trong sự sợ hãi, nam thanh niên cố gắng giãy dụa, tìm cách trốn thoát nhưng không được. Thậm chí, những tiếng kêu cứu trong hoản loạn của anh cũng không ai nghe thấy và những tên bắt cóc cố gắng thực hiện hành động tàn độc tại nhà nghỉ.
Sau một lúc cầu cứu bất thành, Choudhary ngất lịm đi. Ngoài bị tiêm axit, nam thanh niên này bị 20 người đàn ông lực lưỡng đánh đập.
Sau khi tiêm axit vào mắt nạn nhân, những kẻ bắt cóc đưa nam thanh niên 30 tuổi ra khỏi nhà nghỉ và ném anh ta xuống một con mương.
Chúng tưởng rằng anh đã tử vong sau khi axit đi vào cơ thể nên làm như vậy để chạy trốn. Một người lái xe đã phát hiện Choudhary nằm dưới mương trong một vũng máu.
Nạn nhân được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Các bác sĩ trực tiếp cấp cứu và thăm khám cho hay Choudhary bị mất 90% thị lực. "Anh ta bị mất thị lực vì axit được tiêm vào 2 mắt gây tổn thương võng mạc".
Ngay sau khi sự việc được trình báo với cảnh sát, ông chủ của nạn nhân bị bắt giữ. Nạn nhân tố cáo không chỉ ông chủ mà anh em của ông chủ và một vài người khác liên quan đến vụ bắt cóc và tấn công rồi tiêm axit vào mắt. Nạn nhân cho rằng vì mối quan hệ tằng tịu giữa bản thân và vợ của ông chủ nên bị trả thù dã man như vậy.
Những kẻ gây ra sự việc đã bị bắt và đang chờ ngày hầu tòa, nhận bản án thích đáng cho những gì mà chúng đã gây ra với nam thanh niên 30 tuổi.
Theo Dân Việt
-
6 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
8 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
10 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
12 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
15 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
-
5 giờ trước