Nghỉ Tết ngắn, đau đầu vì tranh cãi về nội hay đi ngoại
Còn hơn 2 tháng nữa mới tới tết âm lịch, nhưng nhiều gia đình đã rục rịch lên kế hoạch cho lịch đón Tết. Khốn nỗi, với những gia đình một chốn 4 quê thì đây quả là một bi kịch bởi những tranh cãi, chia bôi không dứt của nhiều cặp vợ chồng.
Mặc dù chưa có lịch nghỉ Tết chính thức, nhưng phương án 7 ngày dường như đã được quyết định. Nghe phong thanh vậy nhưng từ 1 tuần nay gia đình anh Nguyễn Văn Hải, chị Lê Thị Nhàn (Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội) đã tính toán về kỷ nghỉ Tết.
Anh Hải cho biết, khổ nhất là nhà anh lại một chốn mà bốn quê. Bố mẹ anh trong Quảng Bình, còn nhà vợ anh thì ở Phú Thọ, đấy là chưa kể quê ông bà nội, ông bà ngoại ở cách đó cả vài chục cây số. Vì nhiều quê nên cứ tới Tết là việc tính toán phân chia thời gian khiến vợ chồng anh rất căng thẳng và đau đầu.
“Biết là đi lại vất vả, nhưng cả năm mới có mấy ngày Tết, mình lại là con trai trưởng, không về không được. Nhiều khi vợ cứ kêu về mệt, rồi mỗi năm về một nơi thôi nhưng mình không đồng ý vì như vậy, ông bà sẽ không vui”, anh Hải nói.
Hình minh họa
Còn chị Nhàn thì tâm sự: “Tết thì vui, lâu lâu được về quê thăm mọi người, nhưng nghỉ ít đi lại vất vả, ở nhà lại chẳng được bao nhiêu, về quê là tất bật cơm, cỗ chỉ ăn với rửa bát thôi là cũng hết ngày. Phận làm con dâu năm nào cũng cắm mặt vào bếp, thế nên thật sự mình chỉ mong không có Tết”.
Theo chị Nhàn, vợ chồng chị đã thống nhất năm nay nếu nghỉ 7 ngày thì về quê Quảng Bình 3 ngày, 3 ngày lên Phú Thọ, còn 1 ngày thì ở Hà Nội để dọn dẹp nhà cửa. Dự định là vậy, nhưng còn tùy thuộc vào việc mua vé tàu xe. Nhà không có điều kiện, thường phải đi tàu xe ngoài nên cũng chẳng chủ động được thời gian.
Cùng chung cảnh ngộ, chị Đào Tuyết Hoa (Đống Đa, Hà Nội) cũng tỏ ra ái ngại khi nhắc tới Tết. Bố mẹ đẻ nhà chị thì ở Hà Nội, còn quê chồng ở tận Huế. Năm nào tới Tết vợ chồng con cái cũng lếch thếch về quê. Có năm đi đặt vé tàu cách cả 2-3 tháng (trước Tết) mà không được vợ chồng chị lại phải mua vé xe.
“Chồng lúc nào cũng bảo, nhà ngoại thì em ở suốt, nhà nội thì cả năm mới về một lần. Mình thì cũng chẳng vấn đề gì, chỉ thương con, đi lại vất vả mà nó mới được 2 tuổi. Như năm ngoài kéo nhau về, ra con ốm một trận rõ khổ. Bởi lẽ đó, năm nay nếu nghỉ dài 10 ngày thì mình sẽ về quê chồng 7 ngày, còn không, nếu chỉ nghỉ 7 ngày thì thôi mình quyết đấu tranh với chồng”, chị Hoa nói.
Theo ông Trịnh Hòa Bình, Giám đốc trung tâm Điều tra, dư luận xã hội (Viện Xã hội học) thì việc nghỉ dài hay ngắn không quan trọng. Quan trọng là các gia đình sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, thăm người thân, du xuân một cách hợp lý. “Theo tôi không nhất thiết cứ phải về thăm quê vào dịp Tết. Trong năm Việt Nam cũng có rất nhiều ngày nghỉ dài, nếu gia đình nào có 1 chốn mà 4 quê thì nên chọn cách chia thời gian nghỉ ngơi một cách hợp lý. Ví dụ Tết dương về quê ngoại, Tết âm thì về quê nội. Tuy nhiên, sắp xếp thế nào thì sắp xếp nhưng đừng vì chuyện này mà vợ chồng xung đột, như vậy thì sẽ làm mất niềm vui lúc Tết đến, xuân về. Như vậy là không nên”, ông Bình tư vấn.
Theo Dân Việt
-
2 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
3 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
5 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
6 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
7 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
11 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
22 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
47 phút trước
-
47 phút trước
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước