Ngoại tình với đàn ông có vợ còn già mồm, tiểu tam bị phạt 2,8 tỷ
Tiểu tam vẫn chưa nguôi cơn giận, cô ta nhắn tin trêu tức chính thất.
Theo truyền thông Đài Loan đưa tin, cặp vợ chồng cô Tạ và anh Cát sống tại Đài Bắc, có mối quan hệ thân quen với các phụ huynh trong lớp của con, đặc biệt là một phụ nữ họ Trần.
Ảnh minh họa
Chẳng ngờ, cô Trần và anh Cát bí mật vụng trộm với nhau. Tháng 3/2020, cặp đôi gian tình hẹn gặp tại nhà nghỉ, cô Tạ và chị gái nhận được tin báo nhanh chóng đến đợi trước cửa bắt quả tang.
Ngay sau đó, chị gái phẫn nộ ra tay đánh tiểu tam chấn thương đầu, hậu quả chị gái của chính thất bị tòa án tuyên phạt giam 10 ngày vì tội hành hung.
Sau khi sự việc xảy ra, tiểu tam vẫn chưa nguôi cơn giận, cô ta nhắn tin trêu tức chính thất rằng: "Tôi chỉ cần tung ra một bức ảnh và video thân mật với anh ấy, mọi thứ cô làm đều sẽ bị hủy hoại"; "Hiện tại anh ấy chưa ly hôn là vì bà nội, nhà cửa đều sẽ nhường cho cô, cô già rồi, ly hôn sẽ có nhiều tiền, chắc cô sẽ vui lắm", "Mọi lần cô gọi điện cho chồng, tôi đều ở bên anh ấy", "Anh ấy chán cuộc hôn nhân 30 năm rồi, cô nên kiểm điểm lại bản thân tại sao chồng chán ghét. Nếu cô tốt đẹp thì cớ sao anh ấy phải ngoại tình?".
Thậm chí, cô Trần còn trực tiếp gửi ảnh ôm hôn người đàn ông có gia đình khiến người vợ tức giận, kiện tiểu tam ra tòa đòi bồi thường 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,6 tỷ đồng).
Trong phiên tòa, cô Trần tranh luận rằng cô và người đàn ông có gia đình không hẹn hò, lý do họ gặp gỡ tại nhà nghỉ là vì trời đổ mưa, hai người có vấn đề cần bàn bạc nên vào nhà nghỉ cho thuận tiện. Còn về nụ hôn, đó là do đôi bên tham gia trò chơi tiệc tùng nên mới khiến chính thất hiểu lầm.
Tuy nhiên, sau khi xét xử, thẩm phán chỉ ra rằng từ các bản ghi âm cuộc trò chuyện giữa tiểu tam và người vợ, có thể thấy rằng cô Trần thách thức khi liên tục gọi anh Cát là chồng và thừa nhận bản thân là đối tượng mà anh Cát đang tằng tịu.
Ngoài ra, tiểu tam cho rằng nụ hôn với anh Cát là một phần của trò chơi tiệc tùng, nhưng theo quan niệm xã hội, người bình thường tham gia trò chơi cho dù bất chấp tăng thêm phần náo nhiệt, cũng không thể yêu cầu người có gia đình hôn người khác giới.
Điều đáng nói, trong bức ảnh chỉ thấy cặp đôi gian tình, không thấy sự hiện diện của người khác chứng tỏ đây không phải là đang tham gia trò chơi tiệc tùng.
Do đó, lập luận của tiểu tam không được tòa án chấp nhận và sự thật rằng cô Trần xâm phạm quyền vợ chồng của người hôn phối là rõ ràng. Cuối cùng, tiểu tam đã bị tòa kết án bồi thường tổn thất tinh thần cho chính thất là 800.000 NDT (khoảng 2,8 tỷ đồng).
Theo Vtc.vn
-
7 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
11 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
12 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
13 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
17 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
20 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước