Người đàn bà 1 đời chồng có 2 con vẫn 'dại trai' như gái mới lớn
Đây là trường hợp một phụ nữ đã qua một lần chồng, đã ly dị, đã có hai đứa con nhưng khi yêu thì cô ấy cũng hết sức ngốc nghếch và dại khờ như một cô bé mới lớn.
Chẳng cần gì, chỉ cần yêu thôi!
Tâm sự trên một diễn đàn phụ nữ, người mẹ hai con này kể rằng, cô ấy đã ly hôn được 2 năm và có hai đứa con trai. Sau ly hôn một đứa con ở cùng bố, một đứa ở với mẹ. Vì đi làm công nhân ở thành phố nên người mẹ này gửi con lại cho ông bà ngoại trông.
Trong thời gian hậu ly hôn ấy, người mẹ này quen rồi yêu một người đàn ông cũng từng ly dị, lấy vợ lần 2 và cũng đang sống ly thân. Yêu nhau được ít hôm thì họ dọn về sống chung trong phòng trọ.
Người mẹ này đi làm công nhân lương khá cao, từ 8 – 10 triệu đồng/tháng. Anh người yêu này thì không làm nghề ngỗng gì, thỉnh thoảng còn chơi lô đề.
Từ khi anh người yêu dọn về sống chung, người mẹ này thỉnh thoảng phải đi cầm cố điện thoại hoặc giấy tờ xe để chi tiêu chờ đến kỳ lĩnh lương tháng sau.
Mặc dù sau khi có tình yêu mới, cuộc sống của người mẹ này trở nên khó khăn hơn nhưng dường như những điều đó chưa tác động gì đến tâm trạng hay cảm xúc của cô.
Cô vẫn yêu hết lòng hết dạ và còn nói: “Mọi chi tiêu sinh hoạt tiền trọ em lo và hết lòng chăm lo cho anh ấy. Vì em đã từng đổ vỡ nên em rất trân trọng tình yêu này. Em cảm thấy hạnh phúc lắm vì có người thủ thỉ quan tâm chia sẻ lúc buồn vui và những lúc em nằm viện ốm đau, anh ấy quan tâm và chăm lo ăn uống, giặt giũ cho em”.
Người đàn bà một chồng hai con yêu dại khờ như cô gái mới lớn. Ảnh minh họa
Thế nhưng hạnh phúc đó chỉ kéo dài được 8 tháng, cho đến khi người mẹ này mang thai. Hai người thống nhất phải bỏ cái thai trong bụng vì không đủ điều kiện và khả năng sinh con. Sau khi người mẹ này bỏ thai, anh người yêu chăm sóc cô này được khoảng 1 tuần thì trở về nhà bố mẹ đẻ và nói lời chia tay.
Anh người yêu nói những lời chia tay như sau: "Anh không biết có quyết định ly hôn vợ hay không, bố mẹ anh thì không bao giờ chấp nhận cho anh lấy thêm vợ nữa, mà nếu có lấy vợ nữa thì cũng phải 3 – 5 năm nữa anh mới có thể lấy được.
Anh không muốn em phí thêm tuổi xuân vì anh. Em nên về nhà bố mẹ, nghe lời bố mẹ lấy một người chồng để cho mẹ yên lòng, cho em một chỗ dựa và để cho con có một người cha.
Tình yêu với chúng ta giờ không còn quan trọng nữa và chỉ chiếm phần nhỏ trong cuộc sống của mỗi người. Hãy nghe lời anh. Vì anh không lo được cho em nên sẽ chỉ làm khổ em. Vợ con anh, anh cũng không lo được nên anh không có cách gì khác…”.
Sau khi nói lời chia tay, anh người yêu này lập tức quay lại với một cô người yêu cũ (không phải hai người vợ của anh ta). Chỉ sau 3 ngày chia tay, cô người yêu cũ đó đăng ảnh chung của hai người lên trang cá nhân và nhắn người mẹ này rằng hãy quên anh ấy đi.
Người mẹ này cho biết: “Anh ấy ra đi để cho em một nỗi đau đủ để em suy sụp và chết đi sống lại. Em dường như không còn sự sống. Em đã nhịn không ăn không uống không ngủ. Em không thể giặt giũ, không thể tự chăm sóc, sức khỏe em quá yếu. Mấy ngày đầu anh còn gọi video hỏi thăm và an ủi em. Nhưng cách đây mấy ngày anh hủy kết bạn với em và chặn messenger của em nữa”.
Trên thực tế những câu chuyện phụ nữ có thể chết vì bị bỏ rơi trong tình yêu như câu chuyện trên đây là không hề hiếm. Yêu mà khi không còn được yêu nữa thì trở nên không còn sự sống, không còn thiết tha với điều gì thì đó là một dạng yêu mù quáng.
Đó cũng là dạng biểu hiện của chứng nghiện yêu. Bởi theo giới chuyên gia thì nghiện là một hình thái bị lệ thuộc vào một điều gì đó. Cụ thể trong trường hợp này là lệ thuộc vào tình yêu. Vì thế các chuyên gia cho rằng, yêu mù quáng là một căn bệnh có quá trình tiến triển hẳn hoi.
Những biểu hiện của bệnh nghiện yêu ở phụ nữ:
- Nhu cầu được kiểm soát người khác cao, chọn bạn tình vô trách nhiệm để thỏa mãn nhu cầu của bản thân.
- Đảm nhận trách nhiệm và quan tâm đến người khác quá mức, do họ lớn lên trong gia đình thiếu tình thương.
- Cảm thấy hấp dẫn trước những ngươi sống phụ thuộc vào họ.
- Cố gắng “yêu” chồng/ bạn tình cũng như từng cố “yêu” cha mẹ mình.
Yêu mù quáng là một căn bệnh có quá trình tiến triển hẳn hoi. Ảnh minh họa
- Bắt đầu chối bỏ thực tế của mối quan hệ.
- Ngày càng lệ thuộc tình cảm vào người đàn ông.
- Nhu cầu cấp thiết phải thảo luận các rắc rối với nam giới.
- Bắt đầu hoài nghi về cảm nhận bản thân.
- Ngày càng chú tâm vào hành vi của chồng/ bạn tình.
- Biện minh cho hành vi của đối phương với mọi người.
- Luôn tìm cách che đậy rắc rối.
- Cư xử hùng hổ với chồng/ bạn tình, mong muốn trả thù.
- Cảm giác thất bại.
- Luôn tìm cách kiểm soát thất bại của chồng/ bạn tình.
- Luôn ăn năn vì đã xung đột với đối phương.
- Cố né tránh chồng/ bạn tình bằng khoảng cách địa lý.
- Mất dần các thú vui khác.
- Gặp rắc rối trong công việc và tài chính, gánh lấy trách nhiệm của chồng/ bạn tình.
- Né tránh gia đình và bạn bè.
- Ăn uống vô độ hoặc thờ ơ với thức ăn.
- Oán giận vô cớ.
- Bắt đầu sử dụng các loại thuốc an thần.
- Biểu lộ chứng rối loạn thần kinh.
- Suy sụp thể chất.
- Có thể hình thành thói quen lệ thuộc vào rượu hoặc các chất kích thích khác.
- Ngoại tình, nghiện rượu, luôn nghĩ đến các thú vui bên ngoài.
- Đau khổ kéo dài.
- Oán ghét những “người bình thường”.
- Suy nghĩ lệch lạc.
- Không có khả năng tự khởi hành động.
- Sợ hãi vu vơ, hoang tưởng.
- Ngày càng bạo lực với chồng/ bạn tình, con trẻ.
- Hoàn toàn bị ám ảnh bởi chồng/ bạn tình.
- Có ý định tự tử.
- Gặp các vấn đề nghiêm trọng về tình cảm dành cho bản thân và con trẻ.
- Mọi nỗ lực kiểm soát cuộc sống đều thất bại.
Theo Gia đình & Xã hội
-
28 phút trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
4 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
14 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
19 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
20 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
22 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
23 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
3 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
Tin tức mới nhất
-
30 phút trước
-
40 phút trước
-
40 phút trước
-
41 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước