Người đàn ông tự đâm vào tay, cố thủ trên lan can bệnh viện

Khi vừa lên tầng 4, người đàn ông này xé toạc áo rồi cầm dao chọc vào bàn tay của mình...

10h27 phút: Sau nhiều lần vung tay, người đàn ông này đánh rơi một con dao xuống đất. Sau đó, người này dùng tay đập cửa kính bên cạnh rồi dùng mảnh kính hình tam giác giơ thẳng vào cuống họng của mình.

Lúc 10h: Tại hiện trường, PV Thế Long ghi nhận, người đàn ông này đang thách thức lực lượng chức năng, không cho ai tiếp cận.

Hiện phía dưới, cảnh sát chuẩn bị 1 phao cứu hộ 2 lớp. Ngoài ra, rất nhiều cảnh sát cùng lực lượng bảo vệ đang thuyết phục đối tượng xuống.

Theo quan sát, Đại tá Võ Hồng Phương, Trưởng Công an quận Đống Đa (Hà Nội) vừa có mặt tại hiện trường.

Trước đó, các nhân viên bảo vệ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết, khoảng 9h sáng nay (18/9), một người đàn ông đến phòng khám tự nguyện của bệnh viện để khám.

Sau đó, người này đột nhiên chạy rất nhanh lên tầng 4 rồi đi ra lan can. Theo quan sát, người này khoảng 40 tuổi, trong người thủ sẵn 2 con dao.

Khi vừa lên tầng 4, người đàn ông này xé toạc áo rồi cầm dao chọc vào bàn tay của mình dẫn đến chảy máu, sau đó cho lên miệng mút. Cùng với đó, người này liên tục có gọi: "Vợ đâu rồi?".

Hình ảnh PV vừa ghi lại tại hiện trường:









đang tiếp tục cập nhật
Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao