Người phụ nữ kết hôn với hồn ma 300 tuổi tiết lộ cái kết cuộc hôn nhân
Có rất nhiều hôn lễ kỳ lạ trên thế giới, nhưng đám cưới của người phụ nữ này chỉ có thể là có 1-0-2.
Amanda Teague đến từ Downpatrick, Bắc Ireland từng là chủ đề bàn tán xôn xao vào năm 2018 khi cô chia sẻ về cuộc hôn nhân lạ lùng của mình.
Amanda đã có 5 người con với chồng cũ - một người đàn ông hoàn toàn bằng xương bằng thịt.
Tuy nhiên, người phụ nữ này cho rằng trong suốt khoảng thời gian trước đó, cô chưa bao giờ có được sự kết nối với bất kỳ ai như Jack - người được cô cho là “linh hồn” của một cướp biển, đồng thời là người mà cô từng tuyên bố đã kết hôn.
Amanda cho biết mình đã kết hôn với một "hồn ma" 300 tuổi vào năm 2016.
Mặc dù cô chưa bao giờ nhìn thấy hình dạng thực tế của Jack, Amanda nói rằng anh ta là một cướp biển Haiti, mà theo lời kể của anh ta thì đó là người da đen với mái tóc đen tuyền, bị xử tử vì tội ác của mình vào những năm 1700.
Jack - người chưa bao giờ kết hôn trong suốt cuộc đời, theo Amanda, là một “linh hồn” mạnh mẽ, người có thể bật và tắt đèn và di chuyển mọi thứ. Amanda tuyên bố gia đình cô hoàn toàn ủng hộ mối quan hệ của họ.
Người phụ nữ với chiếc váy cưới và lá cờ cướp biển tượng trưng cho "người chồng" linh hồn.
Mối tình lãng mạn của Amanda với Jack bắt đầu vào năm 2014, khi cô ấy nói rằng mình cảm thấy sự hiện diện của anh ta, và cuối cùng cặp đôi bắt đầu trò chuyện, quen nhau và quyết định kết hôn.
Vào năm 2016, cặp đôi đã “chèo thuyền rời Ireland đến vùng biển quốc tế để cuộc hôn nhân trở nên hợp pháp”.
Amanda sử dụng một lá cờ đầu lâu xương chéo để đại diện cho Jack, trong khi bản thân khoác lên mình chiếc váy cưới hệt như một cô dâu. Hôn lễ còn có sự tham gia của 12 người thân và bạn bè của cô.
Hôn lễ kỳ quặc của Amanda có sự tham gia của các con cô.
Câu chuyện kỳ quặc mà Amanda chia sẻ đã khiến dư luận không khỏi hiếu kỳ và bàn tán vào thời điểm đó.
Và câu chuyện lại tiếp tục gây bất ngờ không kém khi vào cuối năm ngoái, người phụ nữ này thông báo đã ly hôn người chồng “hồn ma” 300 tuổi kia và đang chuyển sang sống với một người đàn ông khác - lần này là một con người thật sự.
Sau vài năm gây sốc khi tuyên bố kết hôn với "hồn ma", Amanda cho biết đã ly hôn và hiện giờ đang qua lại với một người đàn ông khác.
Cái kết buồn cho chuyện tình khó tin của Amanda một lần nữa lại nhận về rất nhiều sự mỉa mai của dân mạng. Tuy nhiên, dẫu đã bước tiếp sau khi ly hôn, Amanda vẫn khẳng định cuộc hôn nhân trước đó của mình là có thật.
Theo VTC
-
43 phút trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
7 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
18 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
21 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
23 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
3 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước