Bạn gái ốm, chàng trai hỏi han mua thuốc, thứ cô đòi khiến anh hết hồn
Tưởng ốm thì phải mua thuốc uống, mua cháo ăn nhưng không ngờ cô gái lại đòi thứ khiến anh chàng nín lặng.
Con gái vốn là thứ làm nũng và khó hiểu nhất trên đời quả không sai. Người nói một đằng nhưng là một nẻo, người yêu cũng không biết đâu mà lần. Lúc ốm lúc đau, con gái là thứ khó hiểu nhất, luôn tìm mọi cách "hành" bạn trai đến nơi đến chốn, để xem thái độ của anh ra sao. Mới đây, cô gái này chia sẻ một đoạn chát dài của mình với bạn trai "nhân dịp" mình bị ốm khiến dân mạng bật cười.
Hóa ra, ốm đau chỉ là cái cớ thôi nhỉ?
Theo đó, cô thông báo với người yêu rằng mình ốm lắm: "Em đang ốm lắm đây, anh có biết mình phải làm gì không?". Thông thường, các chàng trai sẽ nghĩ ngay việc mua cháo, mua thuốc, đến chăm sóc bạn gái và anh này cũng vậy. "Ơ em ốm sao không bảo anh để anh mua thuốc", chàng trai đáp. Tuy nhiên cô gái gạt phắt: "Không, ý em không phải là thuốc". "Thế hay anh mua cho em bát phở 2 trứng, ăn xong em khỏe như vâm luôn", chàng trai tiếp tục hỏi han, cô gái vẫn "không".
"Thế em muốn gì?", anh chàng gặng hỏi. "Chán anh lắm, ốm yếu người ta môi nhợt nhạt người ta muốn mua son để đánh. Người ngoài nhìn vào tưởng không ốm đó, hihi". Hóa ra đây là mục đích của cô gái. Và ngay lập tức, cô gửi cho chàng trai chiếc link mua son trên mạng.
Đúng là, con gái là thứ khó hiểu và vòng vo nhất thật. Muốn mua son thì bảo người yêu lại còn vòng vo từ chuyện đau ốm. Đàn ông mà hiểu được suy nghĩ này thì đúng là bá đạo. Các nàng có muốn hành cũng phải hành vừa phải chứ đến lúc các anh chán thì ngồi đó mà khóc.
Câu chuyện đăng tải khiến dân mạng bình luận ngán ngẩm:
Ảnh minh họa
- Mất giá trị của con gái quá bạn ơi
- Đùa, có thỏi son thôi mà, làm gì căng?
- Thế định thế nào đây anh ơi, hay định cho em ăn xôi tiếp?
- Anh có mua son không thì bảo
Biết rằng trong tình yêu nũng nịu một chút mới đáng yêu nhưng các nàng nên nhớ, đừng làm quá, đừng hành hạ khiến các anh mệt mỏi nhé. Xã hội hiện đại rồi, nam nữ bình đẳng đi...
Thanh Anh
Theo Vietnamnet
-
3 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
7 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
8 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
9 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
12 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
16 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước