Nguyên tắc 'ba không' giúp phụ nữ có được hạnh phúc trọn vẹn
Với phụ nữ, đôi khi hạ mình xuống cũng không phải là thái độ tốt và phù hợp khi đối diện với đàn ông.
Người phụ nữ nào cũng hy vọng một mối quan hệ trọn vẹn, hạnh phúc. Họ sẽ được người đàn ông mình yêu sâu đậm đối xử tốt và đặt vào trong tim. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết kỹ năng cảm nhận, cho đi và nhận lại. Cuối cùng, họ chẳng nhận được gì, ngược lại còn đánh mất thanh xuân.
Thật ra, muốn có được ưu thế trong quan hệ tình ái, phụ nữ cần phải nắm vững những kỹ năng yêu đương, làm những việc nên làm. Những điều có thể ảnh hưởng đến tình cảm thì tuyệt đối đừng đụng đến.
Trong đó, có nguyên tắc "ba không" nói đến 3 điều phụ nữ đừng bao giờ thực hiện trong mối quan hệ tình ái. Có thực hiện được thì mối quan hệ của bạn mới yên bình.
1. Không quá dựa dẫm vào đàn ông
Cả nam và nữ đều cần phải học cách tự lập, không ngừng tự trang bị cho mình những kỹ năng để giúp bản thân mạnh mẽ hơn. Có như vậy, bạn mới có thể sống trong thế giới này mà không bị ai bắt nạt.
Phụ nữ nếu chỉ biết dựa dẫm vào đàn ông thì sẽ có cuộc đời đẫm nước mắt. Họ không có quyền tự chủ, tự quyết, không thể thích gì làm nấy hay tự thỏa mãn được nhu cầu về mọi mặt trong cuộc sống của mình.
Trong xã hội công bằng, bình đẳng như hiện nay, phụ nữ nên học cách tự lập, tự chủ, không dựa dẫm vào đàn ông. Nếu không bạn sẽ tự bó buộc chính bản thân mình và không thể làm được điều gì.
Không chỉ vậy, đàn ông cũng không đánh giá cao những người phụ nữ chỉ có thể dựa dẫm. Trước mắt họ có thể bao bọc nhưng dần dần, họ có thể nhận ra bạn là một gánh nặng không đứng vững được trên đôi chân của mình. Nếu như rơi vào tình huống đó thì thật sự rất khó để giải quyết. Bởi vậy, không bao giờ được dựa dẫm vào đàn ông.
Ảnh minh họa.
2. Không đánh cắp sự riêng tư của đàn ông
Mọi người nên có không gian riêng tư của riêng mình, nơi họ có thể cất giữ cảm xúc và mối quan tâm riêng. Dù có thân thiết đến mấy, họ cũng không sẵn lòng chia sẻ sự riêng tư này với bất cứ ai. Ai mà chẳng có những bí mật không muốn bật mí dù rơi vào tình huống nào. Nó như một góc nhỏ của họ, giúp bản thân họ không bị bộc lộ quá nhiều trước mắt người khác.
Phụ nữ không nên cố tìm hiểu những bí mật mà đàn ông không muốn nói. Nếu như bạn để sự tò mò lấn át, suốt ngày chỉ chạy theo để đánh cắp sự riêng tư của đàn ông thì sẽ khiến họ vô cùng khó chịu.
Đàn ông sẽ cảm thấy một loại áp bức mãnh liệt, vô cùng muốn thoát khỏi người phụ nữ này. Ai mà chẳng có quyền riêng tư, tại sao bạn không hiểu được điều đó cơ chứ. Đàn ông khi phẫn nộ lên thật sự rất đáng sợ, bạn đã lường được chưa.
Đàn ông khi sinh ra đã có trái tim phiêu lưu và thích tự do. Một người phụ nữ thực sự khôn ngoan sẽ biết cách dành không gian riêng cho đàn ông. Bởi vậy, không được đánh cắp không gian riêng tư của bất cứ ai cả, bạn đừng đẩy họ rơi vào thế tức giận và thậm chí có cái nhìn khác về bạn.
Ảnh minh họa.
3. Không được tự hạ thấp bản thân
Nhiều người phụ nữ có hiểu lầm nghiêm trọng về cách ứng xử và cư xử trong tình cảm. Họ cho rằng yêu một người đàn ông thì nên vì người đó mà dốc hết sức lực. Một số phụ nữ vì yêu mà từ bỏ tương lai tươi sáng, chọn cách ở nhà nội trợ chăm sóc chồng con. Thậm chí, họ còn cho rằng bản thân không được giỏi giang, nên lùi về sau làm hậu phương cho chồng và bản thân chẳng có gì để phát triển cả.
Những người chọn cách hạ thấp bản thân và chiều lòng đàn ông thì sẽ không được đối xử công bằng đâu.
Tự trọng, tự ái và tự tin thì người ta mới đẩy vị trí của mình lên cao. Sự khiêm tốn quá mức sẽ dẫn đến hành động tự ép bản thân mình xuống thấp. Bạn cũng làm sao có thể hạnh phúc được khi sống cuộc đời o ép bản thân mình. Mối quan hệ cũng không vì sự quá mức khiêm tốn ấy mà cải thiện đâu.
Đàn ông và phụ nữ có thái độ yêu đương rất khác nhau. Nhiều đàn ông có ấn tượng tốt với phụ nữ tự tin, kiêu hãnh, biết tự trọng và họ cũng hy vọng sẽ chinh phục được những người như thế.
Bởi thế, đừng bao giờ chiều lòng đàn ông một cách mù quáng, đừng hạ mình, đừng can thiệp quá mức đến cuộc sống của đàn ông. Đó không phải là một thái độ tốt khi bước vào mối quan hệ tình cảm. Tuân thủ được nguyên tắc "ba không" trên là một cách để bạn có sự bình yên trong tình cảm của mình.
Theo Phụ Nữ Việt Nam
-
4 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
9 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
18 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
23 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
15 phút trước
-
43 phút trước
-
45 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước