Nhạc sĩ "Bố là tất cả" Thập Nhất qua đời ở tuổi 57

Vị nhạc sĩ "Bố là tất cả" đã trút hơn thở cuối cùng vào ngày 20/8 sau thời gian chiến đấu với bệnh gan.

Sau một thời gian chống chọi với bệnh gan, vào lúc 9h30 ngày 20/8, nhạc sĩ Thập Nhất qua đời ở tuổi 57. Sự ra đi của nhạc sĩ để lại niềm tiếc thương vô hạn cho người thân và bạn bè đồng nghiệp. Nhạc sĩ Thập Nhất còn là Phó trưởng Ban Ca nhạc, Đài Truyền hình TP.HCM.

Trên trang cá nhân một người bạn của cố nhạc sĩ thông báo: "Lễ nhập quan lúc 7h10 ngày 22/8 (Thứ hai). Lễ viếng bắt đầu lúc 11h ngày 22/8 tại Nhà tang lễ thành phố. Lễ động quan vào 8h ngày 24/8, sau đó đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.

Nhạc sĩ Bố là tất cả Thập Nhất qua đời ở tuổi 57 - Ảnh 1.
Nhạc sĩ Thập Nhất

Diễn viên Ngọc Trinh cũng bày tỏ sự thương tiếc đến thông tin bất ngờ này. "Không dám tin dù biết là sự thật. Thời gian này năm trước anh em mình làm việc chung vậy mà... anh trai ơi...", cô viết.

Nhạc sĩ Bố là tất cả Thập Nhất qua đời ở tuổi 57 - Ảnh 2.
Diễn viên Ngọc Trinh chia sẻ ảnh kỷ niệm thời gian cô và nhạc sĩ Thập Nhất (phải) làm việc cùng nhau.

Nhạc sĩ Nguyễn Thập Nhất sinh ngày 13/6/1959 tại Hà Nội. Năm 1984, ông trúng tuyển vào Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành sáng tác. Tốt nghiệp vào năm 1988, nhạc sĩ Thập Nhất dạy học ở trường Trung học Sư phạm Mầm non. Năm 1990, ông chuyển sang công tác tại Đài Truyền hình TP.HCM, đảm nhiệm mảng âm nhạc thiếu nhi. sau này, ông trở thành Phó Trưởng Ban Ca nhạc Đài Truyền hình TP.HCM.

Sự nghiệp của nhạc sĩ nổi bật với 120 ca khúc dành cho thiếu nhi và 50 ca khúc về tình yêu quê hương đất nước. Một số ca khúc nổi tiếng của ông như: "Bố là tất cả", "Bé vẽ ông mặt trời", "Nụ cười tuổi thơ", "Đuốc sáng Việt Nam", "Vương vấn"...

Theo Trí thức Trẻ

Tin tức mới nhất