Nhan sắc vợ mỹ nam 'Người Ấy Là Ai' không hề kém cạnh 'tiểu tam'

Chị vợ là người phụ nữ hiện đại, sở hữu phong cách thời trang trẻ trung, cá tính.

Gây chú ý nhất hôm nay là vụ việc P.V.T - quản lý của một số nghệ sĩ tên tuổi đồng thời cũng là mỹ nam từng tham gia Người ấy là ai bị vợ tố ngoại tình.

Bài viết trên Facebook của chị vợ hiện vẫn thu hút lượng tương tác cực lớn. Phần đa bình luận đều là những lời chỉ trích hướng về người chồng tệ bạc.

Không ít người còn bày tỏ "vợ con đẹp thế mà vẫn còn ngoại tình". Vậy ngoại hình người vợ trong câu chuyện đắng cay trên có thua kém ''Tuesday'' không mà khiến người chồng phải "chán cơm thèm phở"?

Nhan sắc vợ mỹ nam Người Ấy Là Ai không hề kém cạnh tiểu tam-1
Cô gái được cho là tiểu tam tên Anna M., nổi tiếng với khán giả trẻ bởi nét đẹp chuẩn Tây cùng tài năng, sự hài hước. Hiện hot girl Tây đang hoạt động trong showbiz Việt với vai trò người mẫu tự do, diễn viên, MC, ca sĩ. P.V.T - người chồng đang bị vợ tố cặp kè với cô cũng chính là quản lý của Anna M.

Nhan sắc vợ mỹ nam Người Ấy Là Ai không hề kém cạnh tiểu tam-2
Về phần chị vợ có tên tài khoản Facebook là M.M.

Nhan sắc vợ mỹ nam Người Ấy Là Ai không hề kém cạnh tiểu tam-3
Ngoại hình M. được đánh giá chẳng thua kém ai, đặc biệt là khi chị còn đã lấy chồng sinh con.

Nhan sắc vợ mỹ nam Người Ấy Là Ai không hề kém cạnh tiểu tam-4
M. là người phụ nữ hiện đại, sở hữu phong cách thời trang khá trẻ trung và cá tính.

Nhan sắc vợ mỹ nam Người Ấy Là Ai không hề kém cạnh tiểu tam-5
Đặc biệt, qua những chia sẻ trên mạng xã hội có thể thấy chị là người yêu chồng thương con.

Nhan sắc vợ mỹ nam Người Ấy Là Ai không hề kém cạnh tiểu tam-6
Cho đến thời điểm hiện tại, dù bài viết tố chồng ngoại tình đã rình rang khắp mạng xã hội song M. vẫn còn lưu lại những khoảnh khắc ngọt ngào bên chồng.

Trích nguyên văn bài tố chồng ngoại tình của chị vợ:

"Với tôi hôn nhân là sự thiêng liêng và tốt đẹp, con cái chính là viên ngọc quý giá nhất. Và tôi có thể hy sinh tất cả để giữ gìn nó.

Nhưng họ, những người xấu xa đã hại tôi và con phải đau khổ, tổn thương nặng nề từ tinh thần đến thể xác, điều ghê tởm nhất là ép đuổi mẹ con tôi đi khi mà con tôi mới 21 tháng tuổi.

P.V.T chồng tôi một người chồng xấu xa, ác với vợ và vô tâm với con mình.

Cưới xong chúng tôi mua được chiếc xe hơi và anh dùng nó cho công việc, chuyên chở gái ăn nhậu. Mẹ con tôi chưa được chở đi ăn, đi chơi hay bác sĩ lần nào vì chồng tôi đều kêu bận.

Một tháng anh đi nhậu 26 - 27 ngày có khi qua đêm luôn 2 - 3 ngày liên tiếp. Tôi hỏi anh đều chối, đổi thừa tôi ghen tuông, không chia sẻ. Nhiều lần anh đánh tôi, bóp cổ, nắm tóc khi có cả cháu tôi và người làm. Khi tôi chống trả lại, anh gặp ai cũng nói tôi xấu xa đánh anh và còn đánh đập con gái mới 21 tháng tuổi. 

Đại dịch Covid-19 anh bắt tôi và con về ngoại 1 tháng. Tháng 4 khi tôi lên phát hiện anh đưa luôn tình nhân về nhà và ngủ trên giường của hai vợ chồng.

Tôi nói thì anh chối nhưng vì không muốn con không có cha nên tôi cam chịu nhưng anh lại thách thức nói với tôi: 'Nếu có ăn vụng chùi mép rất sạch'; câu nói làm tôi tổn thương kinh khủng, nhận ra chồng mình đểu.

Tháng 8/2020 chồng tôi nhận quản lý A.M, và tất nhiên anh lại tán tỉnh và họ ngoại tình với nhau. Anh qua đêm liên tục, lén lút lừa dối tôi.

Ngày 4/9/2020 - 8/9/2020 anh lừa tôi kêu đi Hà Nội công tác nhưng anh lấy xe hơi chở A.M đi Đà Lạt. Khi tôi buộc tội thì anh thừa nhận và kêu công việc. A.M còn đăng face chửi và thách thức tôi nhưng tôi vẫn không nhắn tin hay chửi cô ấy. 

Ngày 14/10 tôi chính thức bị chồng đuổi ra khỏi nhà ôm theo con.

Ngày 16/10 chồng tôi đưa A.M về nhà tôi ngủ

Ngày 17/10 tôi từ vũng tàu lên, chồng và em trai chồng cài pass mới không cho tôi và con vô nhà, nhẫn tâm và độc ác.

Ngày 16 - 17/10 tôi lại phát hiện chồng cặp thêm 1 cô khác - cô T.T.N làm cùng công ty C.T.S. Tôi không thể nào tin nổi, thì ra chồng tôi không phải lừa mình tôi mà anh bắt cá nhiều tay.

Anh sai nhưng vẫn chưa từng biết hối lỗi. Nay tôi quyết định công khai vì tôi không muốn ai bị hại nữa. Ai cũng có giới hạn chịu đựng, tôi đã sống hết mình vì gia đình chồng, cơm nước, con cái, chăm sóc luôn em chồng, nhưng tất cả đều ăn cháo đá bát. Tất cả họ đã làm cho gia đình tôi tan nát, tổn tương con tôi. Tôi không thể tha thứ

Mẹ chồng tôi gọi hỏi: Con ơi,sao T. ghét con vậy thì đây chính là câu trả lời cho mẹ.

Ly hôn chính là việc nên làm để khép lại mọi đau khổ cho tôi và con".

V.Anh
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/chi-vo-to-my-nam-nguoi-ay-la-ai-cap-ke-voi-hot-girl-n-239443.html

người thứ ba đánh ghen Ngoại tình

Tin tức mới nhất