Nhân viên quán tẩm quất bị đánh dã man như thời trung cổ

Nghi M., nhân viên tẩm quất lấy trộm tiền, T và H đánh đập dã man, lấy dây buộc tay treo nạn nhân, trong tư thế không mảnh vải che thân lên lan can gác xép.

Nạn nhân bị một thanh sắt thúc vào bụng và vùng kín, máu chảy đầm đìa...
Nạn nhân bị một thanh sắt thúc vào bụng và vùng kín, máu chảy đầm đìa...

“Thấy em bị đánh dã man quá mọi người khuyên em “thôi cứ nhận đi”, nhưng khi em nhận lấy trộm tiền, 2 nam thanh niên lôi em lên gác xép, bắt em chỉ chỗ giấu tiền nhưng em không lấy nên chẳng biết chỉ chỗ nào, chúng lại tiếp tục đánh....”.

Đó là lời tâm sự của chị Nguyễn Thị Minh, nhân viên quán tẩm quất Minh Phương, có địa chỉ tại số 12, ngõ 457 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội, kể lại trong sự đau đớn khi đang được cấp cứu tại bệnh viện. Chị Minh bị 2 nam thanh niên là khách hàng “vu khống” lấy trộm tiền rồi đánh đập chị Minh dã man.

Sự việc xảy ra trưa 2/12 vừa qua, 2 nam thanh niên là khách hàng tên T và H đến quán Minh Phương để tẩm quất. T đã yêu cầu chị Minh, nhân viên ở đây lên tẩm quất. Một tiếng sau T yêu cầu đổi người khác. Sau khi tẩm quất xong, 2 nam thanh niên xuống tầng 1 thanh toán tiền cho chủ quán rồi ra về. Tuy nhiên khi đi ra đến cửa họ dừng lại nói chuyện nhỏ với nhau một lát rồi quay trở lại kêu mất tiền.

Hà Nội: Nhân viên quán tẩm quất bị đánh dã man như thời trung cổ | Nhân viên tẩm quất, Massage, Hà Nội, Bạo hành, Hành hạ người khác, Cố ý gây thương tích, Trộm cắp tài sản
Quán tẩm quất nơi xảy ra vụ việc

T đổ cho chị Minh đã lấy trộm 1 triệu đồng, rồi lôi chị Minh lên phòng bắt tìm tiền nhưng không thấy. Khi tra hỏi, chị Minh một mực không nhận, T cầm dép đánh vào mặt chị Minh, còn H lấy dao dí vào cổ chị Minh đe dọa. Một lúc sau T gọi điện cho ai đó nói rằng: “Tao đi cướp của người khác mà bây giờ chúng nó dám cướp của tao, chúng mày đến ngay đây đi...”. Khoảng 15 phút sau, 6 nam thanh niên với vẻ ngoài ngổ ngáo, xăm xổ đầy mình đến quán, khống chế chủ quán và các nhân viên khác, không cho ai ra ngoài đi báo Công an.

Chị Đỗ Thị Phương, chủ quán tẩm quất Minh Phương cho biết: “Khi bị nhóm thanh niên khống chế, chúng tôi tìm mọi cách ra ngoài báo Công an mà không thể ra ngoài được. Khi 2 nam thanh niên kia đánh đập chị Minh, 6 thanh niên này không cho chúng tôi vào can ngăn mà bắt ngồi im tại chỗ, mặc cho chúng tôi van xin”.

Chị Minh bị T và H đánh ngất trên sàn nhà. Thấy chị Minh ngất, chúng lôi vào nhà vệ sinh dội nước vào người, dí mặt vào bồn cầu, lột sạch quần áo trên người, rồi lấy kéo cắt “trụi” tóc chị Minh. Vừa đánh T và H vừa tuyên bố sẽ đánh chị Minh không chết ngay, có sống thì 6 tháng sau cũng phải chết vì chưa có ai bị đánh như thế mà sống nổi!

“Thấy em bị đánh dã man quá mọi người khuyên em “thôi cứ nhận đi” cho xong. Nhưng khi em nhận lấy trộm tiền, 2 nam thanh niên lôi em lên gác xép, bắt em chỉ chỗ giấu tiền. Em không lấy nên chẳng biết chỉ chỗ nào nên chúng nó lại đánh em...”, chị Minh nghẹn ngào kể lại.

Hà Nội: Nhân viên quán tẩm quất bị đánh dã man như thời trung cổ | Nhân viên tẩm quất, Massage, Hà Nội, Bạo hành, Hành hạ người khác, Cố ý gây thương tích, Trộm cắp tài sản
Nơi chị Minh bị 2 nam thanh niên khách hàng treo lên tra tấn, đánh đập

Thấy chị Minh không chỉ được chỗ giấu tiền, T và H lấy dây buộc tay chị Minh treo lên lan can gác xép trên tầng 2, trong tư thế không mảnh vải che thân, dùng một thanh sắt thúc vào bụng và vùng kín chị M., máu chảy đầm đìa. Thấy sự việc quá kinh hãi, chủ quán đã bất chấp sự đe dọa lao vào can ngăn và thương lượng sẽ bảo lãnh cho chị Minh:

“Em thấy chúng nó đánh đập chị Minh đau đớn quá nên bảo cần bao nhiêu tiền thì bảo chứ định giết người vì 1 triệu đồng hay sao! Hai nam thanh niên kia đòi 1,8 triệu đồng chứ không phải 1 triệu đồng như lúc đầu. Sau khi nhận tiền cả nhóm mới chịu buông tha và bỏ đi”, chị Đỗ Thị Phương cho biết.

Trước khi ra về, trong lúc chủ quán và nhân viên đều hoảng loạn một đối tượng còn ra giọng “ban ơn” và đe dọa rằng: “Đấy là bọn tôi không trình báo với Công an việc mất tiền đấy nhé, không thì tất cả chúng mày ngồi tù!”.

Chị Minh được các nhân viên đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Long Biên, Hà Nội trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Hiện, vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc.

Theo An ninh Thủ đô


Tin tức mới nhất