Nhân viên y tế và du học sinh nên duyên nhờ 'con dao gọt xoài' trong khu cách ly
Trở về từ Australia qua chuyến bay giải cứu vào tháng 7/2020. Du học sinh ẵm ngay một ông chồng là chàng y sĩ chăm sóc mình trong khu cách ly.
Dân tình rần rần vì câu chuyện cặp đôi nên duyên từ khu cách ly, nhân vật chính có những chia sẻ thú vị về chuyện tình khiến mọi người ngưỡng mộ
Khu cách ly vốn được xem là một nơi căng thẳng và vất vả. Những người trở về từ nước ngoài hoặc những trường hợp tiếp xúc với các bệnh nhân Covid đều phải đảm bảo cách ly đúng theo quy định để đánh lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng.
Vậy nên câu chuyện tình của đôi bạn trẻ này lại khiến cho những khu cách ly trở nên đặc biệt hơn khi trở thành "bà mối" mát tay.
Cụ thể, Hoàng Hải là cán bộ trung tâm y tế huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương), Phương Linh quê gốc Hà Nội, là du học sinh đã sống ở Australia được 11 năm.
Khi trở về nước để tránh dịch, cô được cách ly y tế tại trung tâm y tế huyện Bàu Bàng. Cả hai đã có một cuộc gặp gỡ rất tình cờ khi Phương Linh là một trong 50 người Hải được phân công chăm sóc và theo dõi.
Phương Linh trở về Việt Nam sau thời gian dài học tập và sinh sống tại Australia
"Lần đầu gặp gỡ mình thấy anh Hải khá khó tính, mặt lúc nào cũng nhăn, giọng nói thì rất nghiêm túc khiến mình có lúc rất sợ và còn rất quy tắc, mà mình lại rất ghét nhưng người quy tắc như vậy.
Sau vài hôm ghét, có hôm tới giờ lấy cơm tối, mình có ra muộn thì anh mới gọi từ sau bảo là 'không ra lấy cơm à? không đói à?'. Tự nhiên mình lại cảm thấy anh cũng rất quan tâm và không lạnh lùng như mình tưởng.
Từ hôm đó mình bắt đầu chú ý nhiều hơn đến anh. Và dần dần cũng muốn tìm hiểu anh nhiều hơn.
Tuy nhiên, vì để đảm bảo an toàn trong khu cách ly nên bọn mình không có nhiều cơ hội gặp mặt. Hai chúng mình chỉ gặp nhau vào lúc anh đi đo thân nhiệt và phát cơm cho mọi người thôi.
Nên mình hay lấy cớ đi bộ để đi qua phòng anh Hải xem anh đang làm gì. Thậm chí có nhiều hôm mình còn thả thính anh ấy kiểu hôm nay anh có mệt không. Để em lau mồ hôi cho anh nhé", Phương Linh nhớ lại.
Trong khi đó Hoàng Hải lại chia sẻ: "Do lượng công việc trong khu cách ly khá nhiều và Linh khi ấy luôn đeo khẩu trang nên mình không có ẩn tượng gì nhiều, chỉ nhớ Linh có đôi mắt to tròn và tính cách rất năng động, tinh nghịch".
Cặp đôi nên duyên trong khu cách ly.
Linh chia sẻ thêm cô nhắn tin cho chồng mình lần đầu tiên là để mượn con dao gọt xoài trong khu cách ly thế nhưng khi Hải đòi trả lại thì cô nàng lại lanh lợi lấy cớ "em nuốt vào bụng rồi".
Tuy rất vô lý nhưng đây lại là bước đầu cho cuộc tình lãng mạn giữa hai người. "Từ đó về sau bọn mình chỉ nhắn tin với nhau vì công việc của anh không được tiếp xúc quá lâu với người cách ly".
Sau khi hết 14 ngày và xét nghiệm đủ ba lần âm tính với SARS-CoV-2, Linh kết thúc đợt cách ly và trở về Hà Nội. Trước khi trở về Hà Nội cả hai đã có dịp được gặp mặt trực tiếp.
"Sau khi hết cách ly bọn mình có gặp nhau để chính thức tìm hiểu, nhưng vì ở xa nên hầu như bọn mình chỉ nhắn tin, gọi điện. Càng tìm hiểu về anh và công việc của anh mình thấy rất thương cũng như cảm phục anh. Và sau 6 tháng yêu nhau thì bọn mình quyết định đi đến hôn nhân".
Một đám cưới cổ tích đã được diễn ra vào cuối tháng 3 vừa rồi tại Hà Nội, Đăk Nông (quê của chú rể) và Bình Dương, đôi bạn trẻ đã chính thức về một nhà.
Nói về chuyện tình yêu giống như trong chuyện cổ tích của mình Hải chia sẻ thêm: "Đối với mình việc được gặp gỡ và cưới Linh làm vợ đó là một chữ duyên, và bọn mình luôn nghĩ rằng hai người là định mệnh của nhau".
Dịch Covid đang bùng phát trở lại một lần nữa, Hải - một nhân viên y tế lại tiếp tục tham gia vào công việc chống dịch. Nhưng khác với những lần trước, hiện tại anh có một hậu phương rất vững chắc bên cạnh, đặc biệt hơn khi đó lại là cô nàng được anh chăm sóc trong khu cách ly ngày đó.
Theo Pháp Luật Bạn Đọc
-
37 phút trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
2 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
5 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
21 giờ trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
23 giờ trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
1 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
-
2 ngày trướcLần kết hôn thứ hai này, người phụ nữ có cậu con trai 5 tuổi không những tìm được một trai tân mà đối phương còn có kinh tế ổn định.
-
2 ngày trướcMột bên là người yêu cũ, một bên là bạn thân 17 năm. Tôi không hiểu họ nghĩ gì mà lại đến với nhau nữa?
-
3 ngày trướcGiây phút gặp nhau, cả tôi và bố bạn gái đều sững sờ. Trong lúc tôi chưa biết nên phản ứng thế nào, chú ấy đã cười nói: "Nào thanh niên, giúp chú xách đồ vào bếp". Tôi làm theo hệt như một cái máy.
Tin tức mới nhất
-
33 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
24/02/2024
-