Nhiều cặp vợ chồng quyết định 'ngủ chay' để duy trì hạnh phúc
Lâu nay, nhiều người vẫn thường có quan niệm rằng, tình dục là điều không thể thiếu trong cuộc sống vợ chồng, thiếu nó hôn nhân sẽ dẫn đến sứt mẻ, đổ vỡ.
Thế nhưng, quan niệm này xem ra không hoàn toàn đúng khi có không ít cặp vợ chồng vẫn hạnh phúc mà không cần đến yếu tố sex.
Khi chồng 29 mà như 80
Chị Mai Huyền Thu, một chuyên gia thiết kế thời trang ở Hà Nội kể rằng, hồi mới lấy nhau, khả năng tình dục của chồng cô hoàn toàn bình thường, thậm chí có thể nói là một người có nhu cầu khá cao. Thế nhưng, từ lúc Thu bị sảy thai thì Lâm - chồng cô đột ngột mất hứng thú chuyện giường chiếu. Mặc dù Thu đã làm đủ mọi cách nhưng Lâm vẫn "trơ như đá, vững như đồng" không hề lay chuyển. Nhu cầu tình dục của Lâm từ đó giảm dần đến mất hẳn.
Lúc đầu Thu buồn lắm, giận hờn vu vơ rồi trách móc chồng từ chuyện nọ xọ sang chuyện kia. Nhưng sau khi bình tâm lại, Thu thấy mình không nên làm cho mọi chuyện thêm căng thẳng. Cô khuyến khích chồng đến gặp bác sĩ. Kết quả khám bệnh nam khoa khiến cho cả Lâm và Thu đều sốc nặng. Lâm bị giãn tĩnh mạch thừng tinh, rối loạn cương dương. Theo bác sĩ thì chỉ số nội tiết nam của Lâm chỉ tương đương như ông cụ 80 tuổi, trong khi tuổi thật của Lâm chỉ 29 tuổi.
Sex đôi khi không quyết định tất cả hạnh phúc. Ảnh minh họa
"Khỏi phải nói lúc đó tôi buồn và thất vọng như thế nào khi nhận được tin này. Nhưng sau đó tôi đã bình tĩnh lại, suy nghĩ thấu đáo và tìm cách tập làm quen với chuyện vợ chồng yêu nhau mà không cần nhu cầu tình dục. Tôi không muốn anh ấy phải buồn phiền thêm về "tai nạn" hy hữu đó. Do sợ làm ảnh hưởng đến tâm lý của chồng nên tôi đã vui vẻ, động viên anh ấy tập thể dục điều độ, uống một số thuốc để cải thiện... Kết quả là cho đến bây giờ, nhu cầu tình dục của anh ấy đã khá hơn. Tuy nhiên, không thể bằng được của người bình thường", Thu nói.
Thu cho biết, lúc mới cưới lịch sinh hoạt giường chiếu của vợ chồng cô khoảng 8 - 9 lần/tuần. Sau cú sốc vợ sảy thai, "tần suất" quan hệ tình dục của vợ chồng Thu cũng đột ngột giảm, vài 3 tháng, họ mới "gặp gỡ" một lần, mỗi lần chỉ kéo dài được khoảng 5 giây, sau đó thì "tắt" hẳn. Sau chữa trị, sức khỏe của Lâm có khá lên nhưng không thể quay về thời mặn nồng trước đây. Bù lại, Thu cảm thấy an ổn hơn. Thu vẫn yêu chồng, vẫn tôn trọng chồng và vợ chồng họ vẫn có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cho dù chuyện tình dục có kém đi.
"Mặc dù khả năng tình dục của chồng tôi không trở lại được như ban đầu nhưng tôi vẫn luôn hạnh phúc với mái ấm nhỏ của mình. Anh ấy biết quan tâm đến tôi, lo lắng cho tôi, âu yếm dịu dàng với tôi… đối với tôi như thế là đủ. Không thể phủ nhận vai trò quan trọng của đời sống tình dục nhưng khi biết sống vì nhau, tôi đã vượt qua được những đòi hỏi cá nhân ích kỷ của mình. Tôi đã rất hạnh phúc vì điều đó, thậm chí còn hạnh phúc hơn cả thời kỳ mà vợ chồng sung mãn nhất về đời sống tình dục", Thu nói.
Kế hoạch ngủ chay của một cặp vợ chồng hạnh phúc
Không phải vì lý do trục trặc về sức khỏe như vợ chồng Thu nhưng vợ chồng anh Tuyến, chị Tình cũng có một đời sống hôn nhân hạnh phúc không cần sex. Anh Tuyến chị Tình lấy nhau đã gần 20 năm. Họ có hai đứa con gái đã lớn. Cô con gái đầu học đại học, cô út đang học cấp 3. Sức khỏe của anh Tuyến cũng như chị Tình hoàn toàn bình thường.
Tình cảm của vợ chồng họ cũng không có gì sứt mẻ. Tuy nhiên khoảng 10 năm nay, chuyện chăn gối giữa họ vô cùng thưa thớt, họa hoằn vài ba tháng vợ chồng mới "gặp gỡ" một lần. Thế nhưng không vì thế mà ảnh hưởng đến hạnh phúc của họ. Vợ chồng họ vẫn ríu rít như đôi chim bồ câu, đi đâu cũng có nhau.
Cả anh Tuyến và chị Tình ngoài thời gian làm việc thì họ có chung một niềm đam mê, đó là đi làm từ thiện. Hết Cao Bằng đến Hà Giang, vợ chồng họ thường tổ chức những chuyến đi từ thiện lên vùng cao, đến những vùng đói nghèo khó khăn để ủng hộ sách vở, quần áo, chăn chiếu và xây dựng trường học cho bà con.
Cứ mỗi chuyến đi như vậy, anh chị đều có những tấm hình chụp chung rất cute, trẻ trung và hạnh phúc. Chị Tình còn bật mí với tôi rằng, sắp tới, vợ chồng chị còn tiến tới "ngủ chay". Chồng chị không những không phản đối mà còn ủng hộ vợ nhiệt tình. Đương nhiên, chuyện tình cảm của họ không hề thay đổi. Họ vẫn là cặp vợ chồng hạnh phúc, gia đình họ vẫn là một gia đình hạnh phúc đáng mơ ước.
5 yếu tố mang lại hạnh phúc cho hôn nhân khi không có sex
Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Diệu Hoa, Trung tâm Tư vấn Tâm lý tình cảm Tổng đài 1088 (Hà Nội), lâu nay khi nói đến hôn nhân, nhiều người thường có một suy nghĩ mặc định rằng, tình dục là yếu tố không thể thiếu. Thậm chí trong suy nghĩ của nhiều người, tình dục còn được xem như là chìa khóa để giữ gìn một cuộc hôn nhân hạnh phúc, bền vững.
Tình dục vì thế được xem như là điều không thể thiếu trong mối quan hệ vợ chồng. Chính lối suy nghĩ đó đã khiến cho nhiều người phải "cố gắng quá mức", phải giả vờ, phải cố chiều chồng, chiều vợ… trong khi mình không còn chút hứng thú nào.
Sự "cố quá" này thường khiến cho bản thân họ bị áp lực, căng thẳng làm ảnh hưởng không tốt đến mối quan hệ của hai vợ chồng. Thực tế thì, tình dục là yếu tố quan trọng trong đời sống vợ chồng nhưng có những thứ trong hôn nhân còn quan trọng hơn cả tình dục.
Nhiều yếu tố khác quyết định tới hôn nhân hạnh phúc. Ảnh minh họa
Bác sĩ Nikki Goldstein là một chuyên gia tình dục học người Úc cho rằng, tình dục là một khía cạnh quan trọng của hôn nhân nhưng "quan trọng nó phải là sự kết nối, thể hiện tình yêu và cả hai phải có được một sự đồng điệu". Không chỉ vậy, bạn vẫn có thể có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc, bền vững mà trong đó, tình dục không đóng vai trò chính.
Bác sĩ Goldstein cho biết, chỉ cần một cuộc hôn nhân có được 5 yếu tố sau thì cho dù chuyện tình dục không tuyệt vời như những gì xã hội vẫn định nghĩa thì bạn vẫn có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc. 5 yếu tố này cũng là một phần quan trọng của hôn nhân nhưng gần như chẳng được các cặp vợ chồng chú ý lắm. Đó chính là: Sự tôn trọng, sự cân nhắc, thân mật, sự giao tiếp và vui vẻ. Đó chính là 5 thứ tự quan trọng trong một cuộc hôn nhân và vấn đề tình dục cần phải thể hiện được cả 5 khía cạnh đó.
Theo giadinhvaxahoi.vn
-
1 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
4 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
6 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
7 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
10 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
14 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
23 giờ trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước