Thật như đùa ở Thái: Mỹ nữ quàng nải chuối lên người đi thi hoa hậu!

Thi hoa hậu mà ngỡ như lạc vào tiệm ăn, rừng rú với muôn vàn trang phục độc lạ.

Nếu bạn đang thèm một chút Pad Thái hay đang chống cằm ngơ ngẩn nghĩ đến hương vị chua chua của bát Tom Yum thì xin chúc mừng, Miss Grand Thailand năm nay sẽ giúp khơi gợi lại trong bạn mọi giác quan về ẩm thực Thái, văn hóa Thái và con người tại xứ sở Chùa Vàng. Từ cô gánh hàng rong với các loại đồ ăn lạ miệng nơi phố chợ đêm cho đến chiếc xe tuk tuk lao mình chở khách trên phố. Từ những ngôi chùa dát vàng vừa cổ kính vừa hiện đại cho đến khu vui chơi tổng hợp mà du khách nào cũng thích thú khi đến với Thái Lan. Tất cả đều được tái hiện sống động và đầy đủ qua bộ sưu tập National Costume (trang phục truyền thống) tại Miss Grand Thailand năm nay.

Thật như đùa ở Thái: Mỹ nữ quàng nải chuối lên người đi thi hoa hậu!-1
Loạt mỹ nhân đăng quang Miss Grand Thailand qua các năm.

Thật như đùa ở Thái: Mỹ nữ quàng nải chuối lên người đi thi hoa hậu!-2
Phần thi "Trang phục truyền thống" của Thái Lan gây sốt với những outfit rất "ngon mắt", tiêu biểu phải kể đến như Pad Thái,...

Thật như đùa ở Thái: Mỹ nữ quàng nải chuối lên người đi thi hoa hậu!-3Thật như đùa ở Thái: Mỹ nữ quàng nải chuối lên người đi thi hoa hậu!-4
...hay nải chuối, măng cụt - những loại hoa quả vùng nhiệt đới đều được đưa vào BST năm nay.

Thật như đùa ở Thái: Mỹ nữ quàng nải chuối lên người đi thi hoa hậu!-5
Để thêm phần đặc sắc và long trọng, thí sinh năm nay còn bất chấp mang cả "khu vui chơi" lên người.

Thật như đùa ở Thái: Mỹ nữ quàng nải chuối lên người đi thi hoa hậu!-6Thật như đùa ở Thái: Mỹ nữ quàng nải chuối lên người đi thi hoa hậu!-7
Hẳn nhiên không thể thiếu vắng những "đặc sản" khác của văn hóa Thái như xe Tuk Tuk hay taxi.

Cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ quốc gia nào cũng mang một điểm chung, đó là tinh thần tự tôn dân tộc. Các cô gái dù phải trải qua chặng đường dài nỗ lực, cố gắng, cạnh tranh từng giây - từng phút để đến với ngôi hậu chung cuộc thế nhưng suy cho cùng, ý nghĩa của mọi cuộc thi chính là tôn vinh nhan sắc, bản sắc của quốc thể. Để chứng minh rằng, đất nước tôi cũng có những cô gái xinh đẹp, xuất chúng như thế, cũng xứng đáng để vươn ra biển lớn, sánh ngang với các quốc gia trong châu lục và thế giới.

Thế nhưng người Thái còn làm hơn thế, họ đã chứng minh rằng: Vẻ đẹp đích thực chính là sự dung hòa giữa hai yếu tố con người và văn hóa. Và sự tôn trọng ấy được thể hiện qua sự đầu tư kĩ càng trong trang phục, trong cách thể hiện của các cô gái, trong việc nhường sân khấu lại cho những bộ trang phục mang đậm hồn cốt dân tộc. Người Thái quả thật có đầu óc "nảy số" rất sáng tạo, rất đáng khen.

Thật như đùa ở Thái: Mỹ nữ quàng nải chuối lên người đi thi hoa hậu!-8

Theo Danviet


miss grand thailand Trang phục dân tộc

Tin tức mới nhất