Những án mạng khi mang mìn đi trả thù tình

Bị người yêu cũ chia tay để lên xe hoa với người khác, một số chàng trai, cô gái đã mang mìn đến mìn đi giải quyết.

Nổ mìn tự sát sau khi cãi nhau với "vợ hờ"

Đêm 5/5/2012, người dân thôn 9, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) bị đánh thức bởi tiếng nổ lớn phát ra tại nhà chị Lê Thị Thúy Hợp (khi đó 23 tuổi).

Có mặt, hàng xóm xung quanh phát hiện anh Nguyễn Văn Ngọc (39 tuổi, ở huyện Thủy Nguyên) chết gục trên vũng máu, thi thể không còn lành lặn. Vụ nổ khiến trần nhà lợp tôn của chị Hợp bị sập, cửa sổ kính vỡ, đồ đạc hư hỏng.

Hiện trường vụ nổ mìn tự sát. Ảnh: Tiền phong.
Hiện trường vụ nổ mìn tự sát.

Khai với cảnh sát, Hợp kể sau khi ly thân chồng, chị dọn về quê ở xã Liên Khê sinh sống. Ít lâu sau, chị quen anh Ngọc (công nhân một cơ sở khai thác đá ở huyện Thủy Nguyên).

Trước khi vụ án xảy ra, cặp đôi này chung tiền xây căn nhà tại xã Liên Khê. Quãng thời gian dọn về sống chung như vợ chồng, họ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Ngọc được cho là từng đánh, đe dọa chị Hợp “sẽ cho cả 2 cùng chết”.

Tối hôm xảy ra vụ nổ, cặp vợ chồng “hờ” tiếp tục cãi vã. Người phụ nữ 23 tuổi sợ bị đánh nên gọi anh chị sống gần đó sang can ngăn.

Thấy người thân Hợp tới, Ngọc bất ngờ đứng dậy, cắm dây điện vào ổ, kích khối thuốc nổ chuẩn bị từ trước. Những người có mặt thấy vậy kịp thoát chạy ra ngoài nên chỉ bị thương.

Mang mìn đến "mừng cưới" người yêu cũ

Gần 2 năm trước, tại xã Hiệp Hòa, huyện Kinh Môn, Hải Dương cũng xảy ra vụ trả thù tình bằng thuốc nổ. Nữ hung thủ tìm đến nhà người yêu cũ tự sát tên Vĩ Thị Thúy (khi đó 26 tuổi, ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội).

Theo tài liệu điều tra, trưa 20/4/2013, anh Trần Văn Chung (29 tuổi) làm đám cưới tại gia đình. Tiệc cưới xong xuôi, tới 15h, Thúy (người yêu cũ của chú rể) bất ngờ đi xe máy đến nhà Chung.

Mẹ anh Nguyễn Văn Chung, chỉ vị trí chiếc xe máy phát nổ. Ảnh: Người lao động.
Mẹ anh Chung chỉ vị trí chiếc xe máy phát nổ.

Nghĩ bạn gái cũ đến chúc mừng, chú rể và gia đình mời vào nhà đón tiếp. Ngồi một lúc lâu, Thúy chào mọi người ra về.

Anh Chung khi đó tiễn cô gái ra nơi để xe. "Sau khi nói, em có quà để chúc phúc anh chị, Thúy lại mở cốp xe máy và tiếng nổ kinh hoàng vang lên” - một nhân chứng khi đó thuật lại. Vụ nổ khiến Thúy tử vong tại chỗ, anh Chung bị thương nặng. 

Tự sát vì bị người yêu chia tay

Trưa 25/6/2009, tiếng nổ lớn vang lên trước cửa nhà bà Nguyễn Thị Châu Long (61 tuổi, ở đường Nguyễn Biểu, TP Hà Tĩnh). Mẹ con bà Long ra xem thấy cửa sổ kính vỡ nát, cổng sắt khóa trong bị bật tung. Sáu người trong gia đình cụ bà hoảng sợ chạy ra ngoài thì gặp xác chết nằm bên lề đường.

Người ôm mìn tự sát trước cửa nhà bà Long là Nguyễn Văn Chiến (38 tuổi, ở huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh).

Theo tài liệu điều tra, trước đó Chiến có tình cảm với chị Hà (35 tuổi, con bà Long). Chồng mất nên lâu nay người phụ nữ này dọn về ở cùng mẹ đẻ. Trước khi sự việc xảy ra, Chiến và chị Hà được cho là có tình cảm với nhau.

Do có tật cờ bạc nên anh này bị cơ quan buộc thôi việc. Mối quan hệ giữa 2 người từ đó không còn như xưa.

Trưa hôm sự việc xảy ra, Chiến đến nhà bà Long nhưng thấy cổng sắt khóa trái. Không vào được trong, anh này cho nổ mìn tự sát.

Mới đây, ngày 30/3, tại xã Nam Tiến, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên cũng xảy ra vụ dùng mìn tự chế sát hại người yêu.

Hung thủ gây án tên Nguyễn Ngọc Tuấn (21 tuổi, người cùng huyện). Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thanh Nga (17 tuổi, ở xã Đồng Tiến, huyện Phổ Yên).

Hôm đó, bà Nguyễn Thị Ngân (56 tuổi) đèo con con gái là Nga đi xem bói về nhà. Qua đường liên xã Nam Tiến, 2 mẹ con bị Tuấn áp sát chặn xe. Thanh niên 21 tuổi yêu cầu được nói chuyện riêng với Nga về mối quan hệ của 2 người.

Trò chuyện được một lúc, cặp đôi xảy ra mâu thuẫn. Tuấn bất ngờ lấy 2 quả mìn tự chế trong người định đốt nhưng bị mẹ con chị Ngân giằng được. Hung thủ rút tiếp quả nổ thứ 3, lao tới ôm chặt chị Nga rồi lấy thuốc lá châm ngòi. Mìn phát nổ khiến Tuấn đứt lìa bàn tay phải. Thiếu nữ 17 tuổi bị thương ở vùng ngực và mặt.

Theo Tri thức

Tin tức mới nhất