Những diễn viên bị đánh bầm dập trong phim Việt 2015 (P.1)

(2Sao) – Dù chỉ là trong phim nhưng cảnh những diễn viên bị đánh bầm dập vẫn khiến khán giả không khỏi xót xa.


 Trong phim 49 ngày, có cảnh nhân vật  Đông do Trường Giang thủ vai bị
một nhóm lưu vây đánh khiến toàn thân bầm dập,  đầu be bét máu.

 Nhìn cảnh tượng này của thần tượng, các fan của Trường Giang
không khỏi xót xa.

Cách đây không lâu, đoàn phim Con ma nhà họ Vương vừa tung ra
loạt ảnh hậu trường gây tò mò. Trong đó đáng chú ý là bức ảnh Lương Mạnh Hải
 bị trói chặt trên một tấm ván, trong căn phòng treo đầy mặt nạ với
vẻ mặt đầy hoảng hốt.

Trước đó, trailer của phim cũng hé lộ cảnh  Hồ Vĩnh Khoa bắt trói La Quốc Hùng,
 tra tấn bằng rắn và giam lỏng trong nhà cùng một loạt ma-nơ-canh ghê rợn.

Tiếp đó là cảnh Hồ Vĩnh Khoa nằm bất động trên một vũng máu với
một nhát dao chí mạng đâm sau lưng.

Ngày 22/8 vừa qua, Sơn Tùng MTP chính thức cho ra mắt phim ca nhạc ngắn
 Âm thầm bên em . Trong MV, nam ca sỹ quê Thái Bình vào vai gã giang hồ
 với những cảnh đánh nhau rất kịch tính.

 Được biết, để thực hiện những cảnh quay này, Sơn Tùng đã phải tập luyện
trước 1 tháng để có được những cảnh đánh đấm chân thực và chuyên nghiệp nhất.
Ê-kíp cascadeur cũng dàn dựng các bài đánh đa dạng để Sơn Tùng có thể
hóa thân thành công cho vai diễn.

Khi thực hiện những cảnh quay này vào đêm khuya, nam ca sĩ đã bị căng cơ
 và chuột rút vì thiếu ngủ.

Ở tập 23 của phim Hôn nhân trong ngõ hẹp, trong giấc mơ của Trinh (Minh Hà),
 vợ chồng cô đã bị Hằng (Diễm Hương) trói vào cột rồi hành hạ tàn nhẫn.

 Dù cảnh tra tấn chỉ diễn ra trong mơ nhưng hành động của Hằng vẫn khiến
cho những khán giả yêu mến cặp đôi Trinh – Khang vô cùng phẫn uất.

 Trong tập 26 của phim,  anh chàng Công Danh bị 3 người đàn ông vạm vỡ
 đánh vào cuối ngày. Nam diễn viên cho biết, lúc đó, cả đoàn đều thấm mệt sau
 một ngày quay vất vả nên ai cũng muốn quay nhanh để còn nghỉ ngơi.



 Quay mấy lần đầu, vì còn ngại nhau nên 3 diễn viên kia đánh nhẹ, Mạnh Hưng
 thấy thế liền bảo: “Các chú hãy đánh thật đi, đánh hết sức để còn về sớm chứ”.
Vậy là, chỉ vừa “mạnh miệng” nói xong, Mạnh Hưng đã bị 3 anh chàng kia
 “tẩn” cho một trận nên thân,  đến mức buổi tối về đến nhà mà anh vẫn
còn xây xẩm, đau nhức khắp người.

Theo đuổi thể loại phim hài, hành động, tâm lý xã hội, ca sĩ Lý Hải dành 3 tháng
 để sáng tác kịch bản Lật mặt, lấy ý tưởng từ cuộc đời bi kịch của những
 người đào kim cương.

Lật mặt có những cảnh quay rượt đuổi căng thẳng ở những địa hình vô cùng
cheo leo, hiểm trở mang lại cho phim sự cao trào, kịch tính. Để có được những
thước phim thực sự ưng ý, các diễn viên đã phải làm việc cật lực, diễn đi diễn lại
 nhiều lần những pha rượt đuổi và trong nhiều phân cảnh họ đã bị kiệt sức.
Những cảnh đánh nhau, vật lộn cũng được tái hiện một cách chân thực nhất.

 Cảnh Khải (Lý Hải) bị nhóm bảo kê tra tấn một bên mắt khiến khán giả rùng rợn.

Tạo hình xấu xí của nhân vật Khải sau khi bị tra tấn.

Đỗ An
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất