'Những kẻ không sợ chết' - Mắc võng nằm giữa vực thẳm

Muốn thử cảm giác mạnh, du khách có thể mắc võng nằm vắt vẻo trên khe núi ở độ cao 50m, phía dưới là vực sâu thăm thẳm.


“Những kẻ không sợ chết” - Mắc võng nằm giữa vực thẳm

Khe núi sâu 50m ở Monte Piana thuộc dãy Dolomites, Italy, trong nhiều năm gần đây trở thành điểm đến lý tưởng cho các phượt thủ ưa mạo hiểm tới mắc võng, nằm ngủ trên không trung. Họ còn được gọi là “những kẻ không sợ chết”.

Những kẻ không sợ chết - Mắc võng nằm giữa vực thẳm-1
Mắc võng nằm giữa vực sâu - thú vui dành cho người ưa mạo hiểm

Tại đây, các phượt thủ sẽ dùng sợi dây thừng dài hơn 200m, vắt ngang qua hẻm núi sâu để mắc võng. Ngay cả chuyện mắc dây võng từ bên này sang bên kia cũng rất nguy hiểm. Chỉ một phút sơ sẩy cũng có thể khiến ảnh hưởng tới tính mạng, chưa kể đến chuyện các phượt thủ nằm trên võng vắt vẻo giữa không trung.

Những kẻ không sợ chết - Mắc võng nằm giữa vực thẳm-2
Những chiếc võng nhiều màu sắc nằm nối đuôi nhau chạy dọc theo vực sâu

Mọi nguy hiểm không khiến các phượt thủ sợ hãi. Họ kết hợp thành một đội nhuần nhuyễn với các võng mắc sát nhau. Qua đó, cả đội có thể vừa thư giãn, nói chuyện, đọc sách, hát hò hay truyền thức ăn cho nhau.

Nếu bỏ qua nỗi sợ hãi, người tham dự sẽ được tận hưởng trọn vẹn món quà từ thiên nhiên, đó là toàn cảnh quan tuyệt đẹp khó nơi nào có được từ trên cao. Từ vách núi dựng đứng và dốc, thung lũng hẹp sâu đều được ghi trọn trong tầm mắt.

Những kẻ không sợ chết - Mắc võng nằm giữa vực thẳm-3
Đây là thú vui dành riêng cho người mê độ cao
Những kẻ không sợ chết - Mắc võng nằm giữa vực thẳm-4
Một số người còn biểu diễn giữa không trung

Theo Dân Trí


cảm giác mạnh phượt thủ

Tin tức mới nhất