Chẳng phải thứ xa xỉ, những món quà 20/10 'cục cưng' làm từ giấy màu đã làm trái tim mẹ tan chảy!
Sáng 20/10, Facebook của các bà, các mẹ rộn ràng góc khoe quà. Trong đó, món quà 'cục cưng' làm từ giấy màu, bút vẽ đã khiến trái tim các mẹ tan chảy.
Chẳng cần món quà gì cầu kỳ, đắt đỏ đâu. Trái tim mẹ có thể "tan chảy" khi đón nhận những món quà 20/10 hết sức đáng yêu của các bạn nhỏ.
"Cảm ơn mẹ vì mẹ đã sinh ra con và cho con cuộc đời. Cảm ơn mẹ đã vất vả nuôi con lớn khôn". Đọc dòng chữ nắn nót này, bà mẹ nào cũng phải xúc động rưng rưng.
“Mẹ của tôi tên là: Mẹ Ngọc
Năm nay mẹ tôi: 35 tuổi ( hic,mẹ già vậy sao?)
Công việc yêu thích của mẹ tôi: đầu bếp
Mẹ vui khi: con ngoan
Nếu có thể được mua quà tặng mẹ tôi thì tôi sẽ mua: trái tim, váy, giày cao gót, búp bê, hoa”
Đó là những gì mà con gái hiểu về mẹ, đúng là con gái của mẹ, hiểu mẹ - yêu mẹ nhất
Cảm ơn con gái của mẹ!"
Tấm thiệp viết về mẹ của con gái đã khiến trái tim mẹ tan chảy.
Đó là dòng chia sẻ đầy cảm xúc của chị Phan Ngọc (một mẹ bỉm sữa Hà Nội) trong buổi sáng 20/10. Với bà mẹ hai con, quà tặng 20/10 của “cục cưng” chỉ đơn giản là tấm thiệp con tự vẽ, dán một cách ngộ nghĩnh, con tự viết những dòng chữ đầu tiên thôi cũng đủ khiến mẹ rưng rưng hạnh phúc.
Quà của "cục cưng" chỉ đơn giản vậy thôi nhưng đủ để mẹ lâng lâng hạnh phúc.
Nhận tấm thiệp từ tay con, chị cảm thấy mình may mắn vì có con gái đầu lòng.
Ngày này, nếu được nhận bó hoa tươi từ chồng và con trai thì 20/10 hạnh phúc thật trọn vẹn.
Chị Nguyễn Thùy, Q. Tây Hồ, Hà Nội hóm hỉnh cho biết “chuyên mục khoe quà” của mình năm nay rất đặc biệt. “Bởi cảm thấy hoa chưa đủ nên hai bố con đã mua hoa và đồng hồ tặng mẹ”.
Hoa tặng mẹ của "người hùng tí hon"
Cứ đọc lại đoạn tin nhắn chúc mừng 20/10 của chồng là chị Thùy lại tủm tỉm cười.
Cô Đặng Thị Quý (Q. Hà Đông, Hà Nội) đã thốt lên: “Mình không có hoa nhưng món quà này còn quý hơn hoa”. Cô Quý được cháu ngoại tự tay làm thiếp chúc mừng ngày 20/10. “Quà sớm” 20/10 cho cô Quý, các con gái cô đã đưa mẹ đi làm tóc để mẹ thấy trẻ trung, hạnh phúc hơn.
Nhận tấm thiệp từ tay cháu ngoại, cô Quý thấy vui chộn rộn. “Chả mong gì, chỉ mong các cháu tí hon của bà luôn khỏe mạnh, chăm ngoan.
“Nhìn lại quãng đường đã qua, tủi hờn cũng không ít nhưng sau tất cả là niềm hạnh phúc khi được làm mẹ, rồi làm bà. Thật vất vả, khó nhọc nhưng đó là điều thiêng liêng và vĩ đại nhất trên đời!”, cô Quý bộc bạch.
Theo emdep
-
2 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
4 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
10 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
15 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
57 phút trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước