Những 'vị khách' được mời trịnh trọng nhưng chẳng cô dâu chú rể nào muốn họ tới vì lý do này...
Có những "vị khách" dù đã mời trịnh trọng nhưng đến lúc xuất hiện lại khiến cô dâu chú rể muốn họ ra về ngay tức khắc.
Đám cưới là ngày vui trọng đại trong đời của mỗi người, là ngày mà ai cũng muốn mình là nhân vật chính, nổi bật nhất. Thế nên vì sao những vị khách được mời thường không dám quá phô trương để mình chỉ mãi là nhân vật phụ. Nhưng không phải ai cũng nghĩ được như vậy hoặc có những người vô tình lại biến mình thành nhân vật chính thậm chí quá chính trong cuộc vui của bạn bè.
Và đây có thể được cho là những "vị khách" dù đã được mời long trọng nhưng đến lúc cuất hiện lại chẳng ai muốn họ đứng cạnh mình thậm chí chỉ muốn họ về cho nhanh. Chỉ là chuyện ra về đâu có dễ thế...
Điển hình nhất là chuyện chú rể đụng hàng với MC. Những tưởng mình có bộ vest đẹp nhất ngày hôm nay vì mình là nhân vật chính. Chỉ đến khi chàng MC xuất hiện thì chú rể mới té ngửa "ai là tôi, tôi là ai".
Chú rể ngỡ ngàng khi MC xuất hiện và mặc bộ đồ giống hệt mình, cô dâu thì ngớ ngẩn tưởng lấy nhầm chồng (Ảnh Beat.vn)
Đau khổ hơn cả chính là hoàn cảnh của một cô dâu ngay trong ngày cưới của mình bị người yêu cũ của chồng mặc váy cưới lên níu giữ tình yêu. Hình ảnh cô bạn gái cũ quỳ gối khóc lóc khiến ai cũng ngán ngẩm. Đúng là vị khách không mời mà đến.
Còn đây là hội bạn thân vô tư đến mức không tưởng. Lúc chụp ảnh lập tức tự biến mình thành nhân vật chính, tha hồ tạo dáng, nghiêng bên này, ngó bên nọ để mặc cô dâu chú rể thành nhân vật "phụ của phụ". "Tôi không cần biết đây là đám cưới của ai, Facebook ai người ấy đẹp, tôi xinh tôi có quyền". (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Hài hước nhất chính là câu chuyện chụp ảnh cưới của một cặp vợ chồng. Theo chia sẻ trên mạng xã hội, cặp đôi này đi chụp ảnh cưới và mang theo một nhân vật quá phụ. Đó là một chút gà trống của chàng rể để cô dâu tạo dáng thêm phần thi vị. (Ảnh Internet)
Đúng là không có chuyện gì là không thể xảy ra. Nếu cứ thế này thì xin mời cô dâu chú rể vào trong để cho quan khách làm nhân vật chính chán chê rồi mới đến lượt mình.
Thanh H (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
36 phút trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
11 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
15 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
16 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
17 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
20 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước