Nửa đêm tỉnh dậy, thấy chồng thẫn thờ trước màn hình máy tính, tôi lặng người
Tôi chẳng biết nên làm thế nào với chồng nữa... Tất cả những gì có thể, tôi đã cố gắng hết rồi...
Tôi kết hôn cách đây 4 năm, có một cô con gái hơn 2 tuổi. Chồng tôi là dân kinh doanh, anh hơn tôi khá nhiều tuổi.
Trước khi kết hôn với tôi, chồng tôi đã trải qua một cú sốc lên về tình cảm. Mối tình đầu của anh kết thúc khi người yêu đầu ốm bệnh rồi qua đời.
Tôi là bạn học của em gái anh, đến nhà anh chơi nhiều nên quen. Mới đầu thấy anh có vẻ lạnh lùng, khó gần, tôi cũng chỉ chào hỏi qua loa, nhưng sau đó nghe em gái kể về hoàn cảnh, quá khứ của anh, không hiểu sao tôi bỗng thấy có cảm tình, bắt đầu từ sự thông cảm, đến thầm thương trộm nhớ.
Rồi mưa dầm thấm lâu, tôi và anh quen thân hơn, tình yêu cũng nảy nở lúc nào không hay.
Tôi gật đầu cưới anh năm 24 tuổi, còn anh đã 35.
Thế nhưng khi về sống chung nhà tôi mới biết, anh có nhiều bí mật, có những khoảng thầm kín mà tôi không bao giờ có thể chạm vào được. Giữa tôi và anh lúc nào cũng có một khoảng cách nào đó, ngay cả khi vợ chồng chung sống với nhau mấy năm, có một cô con gái giống anh như đúc.
Chồng tôi ghi nhớ và gìn giữ những kỷ niệm về người yêu cũ. Những bức ảnh chụp chung trong máy tính, những món quà, có khi là cái áo, cái khăn... anh cũng rất mực giữ gìn. Biết tôi buồn, chồng cũng không quá phô trương, nhưng tôi nhiều lần bắt gặp bộ dạng thẫn thờ của anh.
Tôi còn nhớ một đêm, sau khi tôi sinh con gái gần tháng tuổi. Đêm con khóc tỉnh dậy không thấy chồng đâu. Dỗ con xong tôi ra ngoài, thấy anh ngồi im lặng trước màn hình lap top, những bức ảnh người cũ hiện lên, chồng trầm tư, điếu thuốc trên tay anh đỏ rực. Anh không biết tôi đứng phía sau.
Từ sau lần đấy, ám ảnh về người cũ cứ choán ngợp cả suy nghĩ của tôi. Tôi đã cố gắng rất nhiều vì gia đình này, nhưng hình như đến tận thời điểm này, chồng vẫn không thoát khỏi cái bóng của mối tình đầu. Tôi phải làm sao đây?
Theo Khoevadep
-
2 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
5 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
16 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
18 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
3 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước