'Nước không thử chẳng biết nông sâu', nửa câu sau mới là triết lý
Nói về cách đối nhân xử thế người xưa đã có câu: "Nước không thử chẳng biết nông sâu", nửa vế sau rất đáng ngẫm.
Người xưa có câu nói phổ biến: “Nếu tôi đối xử với bạn như cách mà bạn từng đối xử với tôi, chắc chắn bạn sẽ bỏ tôi mà đi”. Phàm mọi chuyện trên đời đều phải thay đổi góc độ mà suy xét, biết đặt mình vào vị thế của người khác mà hành xử, thế sẽ tốt hơn nhiều.
Câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng lại đáng để mỗi người chúng ta phải suy ngẫm. Dù là khiến người khác tổn thương, hay bản thân từng là người từng phải chịu ấm ức, mọi chuyện khi thay đổi góc nhìn ắt sẽ khiến mâu thuẫn tiêu tan. Nếu đặt mình vào vị trí của đối phương, bạn sẽ suy nghĩ và hành xử như thế nào?
Đúng như câu nói: “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân”. Câu này hiểu nghĩa một cách đơn giản là: Điều gì mình không thích thì chớ làm cho người, đừng có luôn nhìn người khác từ vị trí của bản thân, thay vào đó hãy nhìn bản thân ở vị trí của người khác nhiều hơn.
Điều này có thể sẽ khiến mọi người hiểu được rằng, mình cần phải đối đãi với người ta như thế nào mới phù hợp nhất.
Cổ nhân vẫn nói “Nước không thử chẳng biết nông sâu”, nếu chỉ nhìn từ xa sẽ chẳng biết dòng nước này như thế nào, nông sâu ra sao. Có những hồ nước nhỏ nhưng lại sâu chẳng thấy đáy, nhưng có những hồ nước lớn lại chỉ ngập đến ngang người.
Nếu không thử bước xuống hoặc xác thực bằng một phương thức khác, chẳng ai biết được mực nước đó sâu được đến đâu, có nguy hiểm hay không. Lòng người cũng thế, nếu không tiếp xúc, giao thiệp, làm sao biết được con người ta thật sự ra sao.
Vì thế, vế sau của câu nói “Nước không thử chẳng biết nông sâu” chính là “Người không giao thiệp sao biết tốt xấu”. Tiếp xúc một thời gian ngắn sẽ xem được tính nết, nhưng giao thiệp một thời gian dài có thể xem được cả nhân phẩm, qua lại một đời sẽ nhìn thấu được nhân phẩm.
Đồng thời, trong đối đãi chuyện tình cảm, cần thay đổi góc độ suy xét và lượng thứ cho người khác. Đừng hy vọng may mắn quá nhiều, sự giả dối vĩnh viễn sẽ không thể nào được đáp lại bằng tấm chân tình.
Người chân thành khi đối đãi với người khác sẽ càng ngày càng đi sâu vào trong tim, được họ tin tưởng và yêu mến. Kẻ giả dối càng theo thời gian càng bị xa lánh và ghét bỏ.
Thế nào là bạn bè với nhau? Là khi thời vận hanh thông, ăn uống hưởng lạc luôn có nhau chính là bạn rượu thịt. Khi nghèo khó đủ bề, gồng mình tương trợ là bạn bè hoạn nạn chi giao. Nói nhưng không làm là những người giả dối, làm nhưng không nói mới là bạn bè chân tình.
Thế nên mới nói, không xảy ra chuyện sẽ chẳng biết được ai gần ai xa. Con người nếu không nếm trải, chẳng biết được ai đậm nhạt hay nông sâu.
Lợi không tận sẽ chẳng biết ai hợp ai tan? Người không nghèo làm sao biết ai nồng ai lạnh? Nước không thử chẳng biết nông sâu, người không giao thiệp, sao biết tốt xấu?
Đời người, miễn chỉ cần từng nỗ lực, từng trân quý và không hổ thẹn với lòng là được! Trong các mối quan hệ, hãy đối đãi với mọi người bằng tấm chân tình, đừng sợ bị tổn thương hay thiệt thòi. Sau đó, bạn nhất định sẽ được đền đáp bởi tình cảm chân thành nhất.
* Thông tin mang tính chất tham khảo
Theo Xe và Thể thao
-
7 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
10 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
12 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
13 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
17 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
-
7 giờ trước