Obama cho cả thế giới thấy rằng nếu yêu thì không bao giờ nói bận

Thật khó có thể không ngưỡng mộ mối tình ngọt ngào của cặp đôi vợ chồng nổi tiếng nhất thế giới này.


Kết hôn vào ngày 18 tháng 10 năm 1992, cho đến nay, hơn 20 năm đã trôi qua và câu chuyện tình yêu giữa ngài tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ và đệ nhất phu nhân, người phụ nữ của ông - Michelle Obama vẫn luôn khiến hàng triệu người trên thế giới ngưỡng mộ.
 
Với Obama, chúng ta sẽ thường xuyên nghe thấy ông đề cập đến vợ mình với cụm từ “vợ của tôi” trong hầu hết các bài phát biểu của ông bằng những giọng điều vô cùng trìu mến và đầy yêu thương. Và sẽ chẳng khó để bắt gặp ánh mắt đầy mặn nồng, những cái nắm tay thật chặt mà họ trao cho nhau trong rất nhiều dịp.
 
Còn nhớ trong một bài phỏng vấn của mình, Michelle Obama đã nói về người chồng quyền lực của mình với những ngôn từ vô cùng giản đơn nhưng lại khiến bao người nhớ mãi về tình yêu của họ, đó là: "Hoa hồng thì có màu đỏ, violet thì có màu xanh. Anh là Tổng thống, và anh là chồng của em”. Tin chắc rằng với khi câu nói ấy được thốt lên, hẳn mọi người sẽ đều cảm nhận được sự dịu dàng của Michelle Obama trong câu nói đó, bà đang nói về một trong những người đàn ông quyền lực nhất thế giới nhưng với những ngôn từ hết sức hiển nhiên rằng trên cả chức vụ tổng thống của ông, với bà, ông chỉ là người đàn ông mà bà yêu mà thôi.
 
Ngay dưới đây, hãy cùng điểm qua 29 bức hình đẹp nhất của cặp đôi này và cảm nhận tình yêu tuyệt vời giữa họ để chúng ta nhận ra rằng cuộc sống, với tình yêu, với hôn nhân, với gia đình thật đẹp biết bao.

 
Không khó để nhận ra niềm vui của ngài Barack Obama vào một trong những
ngày trọng đại nhất cuộc đời ông, ngày ông được chính thức trở thành một
gia đình cùng Michelle Obama vào 18/10/1992.
 
 Nếu người đàn ông đó thực sự yêu thương người phụ nữ của họ thì dù bận đến
đâu họ cũng sẽ dành cho người phụ nữ ấy một khoảng thời gian. Và đây là hình ảnh
của một trong những người đàn ông bận rộn nhất thế giới - người đàn ông luôn
mỉm cười và chờ đợi người phụ nữ của họ.
 
Cá rằng tuy đã cố quay mặt đi hoặc không nhìn vào hiện thực trước mắt nhưng
các đặc vụ của nhà trắng đã phải cực kỳ ghen tị trước khoảnh khắc tình cảm này
của Tân Tổng thống Mỹ và Đệ nhất phu nhân sau ngày nhậm chức của
ông vào năm 2009.
 
 Đây là bức ảnh được chụp trong buổi khiêu vũ nhậm chức của Tổng thống diễn
ra tại khách sạn Washington Hilton, Washington, D.C. Vào thời điểm đó, đệ nhất
phu nhân nước Mỹ đã nói rằng: "Tôi nhớ rõ cảm giác ngọt ngào khi cùng tổng
thống xuất hiện trên sân khấu của điệu khiêu nhảy đầu tiên. Và tôi trân trọng
khoảnh khắc ấy cho tới suốt phần đời còn lại của mình”.
 
Người đàn ông này đã luôn nắm tay vợ của mình dù cuộc hôn nhân của họ đã
trải qua tới hơn 24 năm.
 
Dù cho trước mặt bao nhiêu người, dù cho bà cố vấn đặc biệt của ngài tổng thống
Barack Obama có đang cười họ đi chăng nữa thì ông vẫn không ngần ngại thể
hiện tình yêu của mình với vợ.
 
 Họ đã chụp bức ảnh này bên nhau khi xem pháo hoa trong ngày Quốc Khánh Mỹ,
ngày Quốc Khánh đầu tiên khi Barack Obama đứng trên cương vị tổng thống.
 
Có thể đây không phải lần đầu tiên họ nhảy với nhau nhưng cảm xúc từ những
cái chạm má, từng vòng ôm, từng bước chân nhịp nhàng của họ sẽ luôn tồn tại
mãi mãi. Và đây là bức ảnh từ buổi Dạ tiệc các lãnh đạo Nhà Trắng năm 2009.
 
 
Đã không còn đó nụ cười e ấp của chàng trai ngày nào bên Michelle Obama như
trong bức ảnh cưới của họ, nhưng niềm hạnh phúc trong ánh mắt của ông thì
vẫn vẹn nguyên như ngày nào.
 
 
 "Dù cho chúng ta đã bên nhau bao nhiêu năm đi chăng nữa, em vẫn luôn là
người phụ nữ quan trọng nhất của cuộc đời anh".
 
 Michelle Obama sẽ luôn là người phụ nữ đi bên ông, động viên ông, nắm tay
ông và chia sẻ với ông mọi buồn vui trong cuộc sống và cả những
lo âu trong công việc.
 
Có lẽ với Barack Obama thì Michelle Obama mãi là cô thiếu nữ trong lòng ông,
hồn nhiên, ngây thơ và đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Chẳng vì thế mà ông đã không
ngần ngại chạy tới ôm và chúc mừng bà sau màn khoe tài nhảy dây của bà tại
Nhà Trắng trong sự kiện giải thưởng Phong cách sống mới Tháng 7/2011
 
Bức ảnh này được chụp khi gia đình Obama tới khu tưởng niệm Flight 93 - 1
trong 3 máy bay bị khủng bố kiểm soát trong sự kiện kinh hoàng 11/09.
 
 Hỡi tình yêu của anh, hãy cùng nhảy với anh điệu nhảy này nhé. Em hãy chỉ cần
nắm tay anh mà thôi, anh sẽ đưa em đến với vũ điệu của tình yêu và em luôn là
người tình duy nhất trong ánh mắt anh.
 

Không biết ngài Tổng thống đã thì thầm điều gì vào tai vợ trong buổi sự kiện họp mặt Liên Hợp Quốc năm 2011 mà khiến bà vui đến vậy nhỉ?
 
 “Tôi chẳng tin đâu” – Đó dường như là những gì mà Obama muốn nói với mọi người
khi mà người phụ nữ của ông đã nói rằng Jill Biden là người đàn ông bà yêu thích
nhất trong khán phòng này.
 
“Ô, hình như anh lại nhảy sai rồi phải không em?”
 
Cách mà Michelle nhìn chồng như thể ông ấy là người đàn ông đẹp trai
nhất thế giới vậy.
 
Khoảnh khắc lãng mạn này, khi họ ôm nhau và cùng nhìn về một hướng, khi mà
dường như xung quanh chỉ có tình yêu của họ là khoảnh khắc được ghi lại tại chính
thành phố quê hương của hai người - Chicago vào ngày 15/6/2012
 
Đối với Obama, Michelle là một báu vật vô giá mà ông đã có trong cuộc đời. Mỗi khi
nhìn bà, ánh mắt ông đều không tự chủ được mà trở nên dịu dàng hơn, trìu mến
hơn gấp ngàn lần.
 
Khi cả khán đài đều dõi theo những trái bóng thì trong mắt họ, vẫn chỉ có nhau và họ
đã trao cho nhau nụ hôn nồng nàn nhất giữa bao người. "Chúng tôi thích xem thể thao –
đặc biệt khi có một nụ hôn ăn mừng” - Michelle đã nói như vậy đấy.
 
Bức ảnh này đã là bức ảnh được chia sẻ nhiều nhất trên mạng xã hội sau cuộc bầu
cử năm 2012 của ông Obama. Dường như khoảnh khắc này đã minh chứng một cách
sâu sắc nhất cho câu nói: “Đằng sau mỗi người đàn ông thành công đều có
bóng hình một người phụ nữ”
 
Ngài Barack Obama à, ngài làm chúng tôi ghen tị quá đấy.
 
 “Tôi có thể hân hạnh mời quý cô một điệu nhảy được không hỡi cô gái váy đỏ
xinh đẹp đầy kiều diễm?”
 
Ông đã ôm bà và hát vang khúc ca “Chúc mừng sinh nhật” với một ánh mắt đầy
thân thương cùng những cử chỉ tuyệt vời nhất.
 
Nếu như Michelle Obama đã luôn ủng hộ Barack Obama trên mọi mặt trận thì
ngược lại, ông cũng luôn ủng hộ bà trong những sự kiện, những hoạt động mà bà
tổ chức. Bức ảnh được chụp tại sự kiện “Kids' State Dinner” – một trong những
sự kiện của bà Michelle nhằm thúc đẩy các bữa ăn trưa lành mạnh.
 
Dù ở bất kỳ nơi đâu, trong những sự kiện lớn hay nhỏ thì đôi bàn tay này vẫn
 luôn không rời.
 
 Với Obama thì dù có là người đàn ông đứng đầu nước Mỹ đi chăng nữa thì ông
vẫn chưa bao giờ quên nhiệm vụ bảo vệ cho người phụ nữ của mình trong mọi
hoàn cảnh. Vì vậy, đừng tìm kiếm soái ca ở đâu xa, trong những câu chuyện
chẳng có thực, soái ca nằm ở ngay trước mặt bạn đây thôi.
 
Với anh, em mãi là cô gái ngày nào, vẫn e ấp, hồn nhiên như thế và anh luôn hy
vọng em sẽ luôn dựa vào bờ vai anh để anh mãi che chở cho em.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao