Ông Trump nói về bà Ivana: 'Bà ấy đẹp từ trong ra ngoài'
Theo New York Post, sau sự ra đi của bà Ivana, ông Trump hiện vẫn đau buồn và dành nhiều lời khen vợ cũ trong cuộc nói chuyện với bạn thân của bà.
Donald Trump và Ivana Trump trong những năm 1980. Ảnh: Zuma Wire
Hôm 18/7, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Manhattan để chuẩn bị dự đám tang bà Ivana Trump - vợ đầu tiên của ông. Sau đó, ông chủ động liên lạc với Cindy Adams (92 tuổi) - một nhà văn, nhà báo và cũng là bạn lâu năm của Ivana nhờ chung tình yêu với loài chó.
Nội dung cuộc nói chuyện được Cindy Adams chia sẻ lại trên tờ New York Post như sau:
"Tôi đang cắt móng chân, sơn móng tay thì vẫn còn ướt. Con chó cáu kỉnh sủa bên cạnh bởi nó sắp đến bác sĩ thú y vì cái chân bị đau. Và rồi điện thoại đổ chuông.
Tổng thống thứ 45 của Mỹ, Donald Trump, gọi.
Không phải là một cuộc điện thoại về công việc. Nó là những chia sẻ đời thường, ngắn gọn. Không nói về chính trị. Đó là cuộc điện thoại về câu chuyện hai con người từ lâu đã chia sẻ cuộc sống, cái chết, thành công, bi kịch và bên nhau suốt đời.
Donald Trump: 'Tôi đây. Tôi đang ở New York. Tôi ổn. Tôi vừa chợp mắt. Ngủ chút thôi. Nhưng tôi vẫn buồn'.
Giọng của ông ấy trầm hẳn xuống.
Tôi nói: 'Tôi biết ông hiểu Ivana rất rõ. Ông biết bà ấy hơn ai hết. Ông quen bà ấy từ xưa, từ thời còn trẻ. Lần đầu tiên gặp bà ấy, tôi đã thấy bà ấy thật đẹp, thật đặc biệt. Tôi biết ông và bà ấy cũng cảm mến nhau từ ngày đầu gặp gỡ'.
Điện thoại im lặng một lát. Rồi, ông ấy dịu dàng nói: 'Bà ấy thật xuất sắc. Đẹp từ trong ra ngoài. Chúng tôi đã cùng nhau gây dựng tất cả mọi thứ với nhau, sống với nhau và có một mối quan hệ tuyệt vời'.
'Ông nhớ nhất điểm gì ở bà ấy?', tôi hỏi.
'Đó là bà ấy rất khác biệt. Bà ấy không bao giờ từ bỏ. Xinh đẹp, tất nhiên, nhưng bà ấy còn là một người chăm chỉ. Dù mọi việc có tồi tệ đến đâu, bà ấy cũng không bao giờ gục ngã. Bà ấy không bao giờ coi điều gì có được là dễ dàng cả'".
Bà Ivana ở trong ngôi nhà phố tại Manhattan, New York trước khi qua đời. Ảnh: Mega
Ivana Trump có tên khai sinh là Ivana Zelníčková, sinh tháng 2/1949, lớn lên ở Tiệp Khắc (nay là CH Czech). Bà là một vận động viên trượt tuyết và người mẫu trước khi kết hôn với ông Trump.
Tính cả cựu Tổng thống Mỹ, Ivana có bốn người chồng cùng nhiều "người tình không bao giờ cưới". Bà qua đời hôm 13/7 tại nhà riêng trên phố Manhattan sau khi bị ngã cầu thang, thọ 73 tuổi.
Donald Trump là người đầu tiên chia sẻ thông tin về sự ra đi của vợ cũ. Ông viết trên tài khoản mạng xã hội Truth Social: "Tôi rất đau buồn khi phải thông báo cho tất cả những người yêu mến bà ấy, rằng Ivana Trump đã ra đi mãi mãi tại nhà riêng ở thành phố New York.
Bà ấy là một phụ nữ tuyệt vời, xinh đẹp, phi thường, người đã sống cuộc đời đẹp đẽ, truyền cảm hứng. Niềm tự hào và niềm vui của bà ấy là ba đứa con, Donald Jr., Ivanka và Eric. Bà ấy rất tự hào về chúng, cũng như tất cả chúng tôi đều tự hào về bà ấy. Hãy yên nghỉ nhé, Ivana!".
Theo Ngoisao.net
-
1 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
3 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
7 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
18 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
22 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
23 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
3 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước