Rút tiền lì xì còn đính kèm mẩu giấy kém duyên, mấy nàng bê tráp bị ném đá rào rào
Dễ thấy, bên trong hai phong bao ấy là hai mẩu giấy với nội dung "hài hước kém duyên": Cuộc sống, đôi khi trai không cần tiền và chúc bạn may mắn lần sau.
Từ lâu, phong tục lì xì trao duyên trong các lễ cưới giữa hai đội bê tráp nhà trai, nhà gái đã là một nét văn hóa vô cùng độc đáo và cũng không kém phần thú vị của người Việt, thường thấy nhất là ở khu vực miền Bắc. Thế nhưng, những năm gần đây phong tục ấy đã không ít lần bị xấu đi bởi những đối tượng phá bĩnh, thích chơi trò gây bất ngờ.
Điển hình là mới đây, trong một hội nhóm có rất đông thành viên trên mạng xã hội đã có một anh chàng đăng đàn than thở về tình cảnh "bị dắt mũi" của mình khi nhận được các phong bao trao đổi từ nhà gái, bên trong toàn là những mẩu giấy với nội dung dễ gây mất lòng:
"Đi nạp tài cho nhà họ trai, mình cầm phong bao nhà trai đưa. Đến nhà họ gái thì mấy em xinh đẹp lắm, mang lì xì ra cho mình bảo đổi, mình cũng vui vẻ đổi phong bao. Ối các em. Mình không cần cái tiền trong đó, nhưng ít nhất cũng nên bỏ 1 nghìn, 2 nghìn vào chứ.
Tờ giấy này không khác gì giẫm lên mặt nhà trai cả. Không có một sự tôn trọng nào cho bọn mình hết. Chưa bao giờ mình nhận một tờ giấy như này. Mình nghe nhiều lần và cũng thấy nhiều bài đăng rồi. Nhưng mình không nghĩ có ngày lại như này. Chán thật sự. Già đầu rồi còn bị mấy đứa mang ra làm trò đùa ".
Đăng kèm với nội dung này, anh chàng còn chia sẻ thêm hình ảnh về hai phong bao lì xì trao duyên nhận được từ nhà gái. Dễ thấy, bên trong hai phong bao ấy là hai mẩu giấy với nội dung "hài hước kém duyên ": Cuộc sống, đôi khi trai không cần tiền và chúc bạn may mắn lần sau.
(Ảnh: Facebook)
Nghĩ, chắc những cô nàng bê tráp bên phía nhà gái kia cũng không có ý gì, chỉ là hài hước đùa giỡn cho vui. Nhưng một khi sự hài hước đặt không đúng chỗ, không đúng đối tượng thì lúc này nó đã trở thành sự kém duyên và bất lịch sự ghê gớm. Chả trách, anh chàng nhân vật chính bên trên cảm thấy "già đầu rồi còn bị mang ra làm trò đùa".
Dân mạng sau khi xem xong bài viết đều ba máu sáu cơn liền tù tì bình luận mắng chửi những cô nàng bê tráp bên phía nhà gái: "Tưởng thế là hay", "con gái gì mà vô duyên thế", "bê tráp mà gặp quả này chắc tức hộc máu", "tiền bạc không thành vấn đề, nhưng lịch sự mới là vấn đề", "con gái thế này chỉ ế tới già", "giành hết cái kém duyên của thiên hạ rồi",...
Thậm chí, nhiều người dùng mạng còn lần mò ra được cả trang Facebook của các cô nàng ấy, xông kéo vào ném đá kịch liệt. Và trước làn sóng chỉ trích dữ dội này, chắc có lẽ những cô nàng kia đã nhận ra lỗi sai của chính mình nên cũng đã lên tiếng xin lỗi anh bạn đăng bài bên trên ngay sau đó. Anh chàng đã cập nhật thông tin về việc mình được xin lỗi và nhờ dân mạng "dừng tay" gõ phím mắng mỏ các em gái kia.
Thôi thì chuyện đến đây có vẻ đã ổn thỏa. Nhưng qua đây, hy vọng rằng các cô gái kia sẽ có cho riêng mình một bài học về những thứ nên và không nên làm, trong mỗi trường hợp, mỗi đối tượng khác nhau để tránh gây ra sự vụ tương tự.
Theo Thế giới trẻ
-
1 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
11 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
16 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
17 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
19 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
20 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
21 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
-
11 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước