Phụ nữ 3 thứ 'càng nhỏ' càng nhiều người thích, mang phúc khí lớn
Có một kiểu người phụ nữ lúc nào cũng thích so sánh, cạnh tranh và kết quả là dẫn tới chính bản thân và người tiếp xúc đều cảm thấy mệt mỏi.
Đa nghi nhỏ
Người phụ nữ có tính đa nghi nhỏ chính là kiểu người chân thành, thẳng thắn, không bao giờ thích vòng vo và lúc nào cũng cư xử hòa hợp với tất cả mọi người xung quanh.
Người càng có tâm nghi ngờ lớn thì phiền não càng nhiều. Chỉ cần tiếp xúc với ai là họ cứ tính toán chi ly, đoán già đoán non, sản sinh ra tâm nghi ngờ.
Làm người đừng bao giờ có lòng dạ hẹp hòi. Hết thảy phúc phận không thể tách khỏi cái tâm, đừng suốt ngày đa nghi như Tào Tháo, mưu đồ toan tính, luôn nghi ngờ người khác có ý định gì xấu với mình.
Người phụ nữ càng ít nghi ngờ, lòng dạ của họ càng rộng lớn, phúc khí sẽ nhiều. Kết giao và gần gũi với những kiểu người phụ nữ như vậy khiến cho chúng ta có cảm giác thoải mái, dễ chịu hơn.
Tâm so đo nhỏ
Người phụ nữ càng có trí tuệ lại càng không tranh đua, tính toán thiệt hơn. Có một kiểu người phụ nữ trong cuộc sống này lúc nào cũng thích so sánh, cạnh tranh... kết quả dẫn tới chính bản thân và người tiếp xúc với họ đều cảm thấy mệt mỏi.
Khi nhìn người khác có điểm tốt hoặc khi người khác đạt được thứ gì, thay vì vui mừng, họ lại sinh ra cảm xúc ganh ghét.
So sánh một cách mù quáng với người khác chỉ khiến bản thân thêm đau đớn và phiền não. Bạn càng có tâm ganh ghét, đố kị như vậy, bạn càng ít có khả năng hòa hợp với những người xung quanh.
Hãy nhớ rằng kiểu phụ nữ có tâm so đo chắc chắn sẽ khiến người khác xa lánh, bản thân họ cũng mệt mỏi vì tâm không an yên.
Cái tôi nhỏ
Người phụ nữ có cái tôi nhỏ, vốn dĩ không phải là họ mềm yếu, mà bởi vì họ biết rằng dù trong bất kỳ mối quan hệ nào, sự dịu dàng cũng sẽ tốt hơn.
Đàn ông thường chán nản nếu phụ nữ có cái tôi quá lớn. Cho dù họ có xinh thế nào nhưng ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân, sớm muộn người đàn ông cũng rời bỏ bạn đi mà thôi.
Một người có “cái tôi” nhỏ thường không dễ nổi nóng, không thích gây sự với người khác, điều này không chỉ khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc mà còn khiến những người xung quanh cũng hạnh phúc theo.
Theo Khỏe và Đẹp
-
6 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
9 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
11 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
12 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
15 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
19 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước