Trong hôn nhân, nếu phụ nữ làm chủ được 3 điều này, chứng tỏ cô ấy có địa vị rất cao trong gia đình
Nếu trong hôn nhân phụ nữ có thể tự mình làm chủ được 3 điều sau đây, chắc chắn giữa vợ chồng bạn không phải là sự bình đẳng thông thường, mà cho thấy bạn có địa vị rất cao trong nhà.
Trong xã hội ngày nay, phụ nữ cũng đi làm kiếm tiền và độc lập về kinh tế như đàn ông. Chính vì thế địa vị của họ trong gia đình ngày càng được nâng cao. Người vợ đã có tiếng nói trong hôn nhân hơn, được chồng và gia đình chồng tôn trọng hơn.
Đặc biệt, nếu trong hôn nhân mà phụ nữ có thể tự mình làm chủ được 3 điều sau đây - chắc chắn giữa vợ chồng bạn không phải là sự bình đẳng thông thường, mà cho thấy bạn có địa vị rất cao trong nhà. Ngoài ra bạn còn được chồng vô cùng cưng chiều, yêu thương đấy!
Có quyền quyết định những khoản chi tiêu lớn của gia đình
Một người chồng tôn trọng vợ sẽ luôn bàn bạc với cô ấy khi muốn chi tiêu, mua sắm những món đồ giá trị cao hoặc những công việc quan trọng trong gia đình. Anh ấy sẽ công khai tiền lương, thu nhập của bản thân với vợ. Tài chính trong nhà rất rành mạch, rõ ràng, đôi bên tôn trọng lẫn nhau.
Ảnh minh họa
Thế nhưng người chồng cực kỳ nuông chiều và thương yêu vợ lại luôn để vợ quyết định mọi công việc trong nhà. Thậm chí là những công to việc lớn như mua ô tô, tậu nhà… Chỉ cần vợ thích thì anh ấy sẵn sàng chiều theo. Trong khi đó, chính anh ấy mới là trụ cột kinh tế, là người làm ra tiền nhiều hơn trong nhà.
Thông thường nếu người đàn ông mạnh về kinh tế, họ sẽ tự cho mình cái quyền làm chủ gia đình, là người quyết định cuối cùng trong những vấn đề quan trọng. Họ luôn muốn vợ phải là người phục tùng. Song người đàn ông chiều vợ nhất mực sẽ đi ngược lại với lẽ thường ấy. Anh ấy lúc nào cũng đặt vợ ở vị thế cao trong hôn nhân và cả trong trái tim mình.
Có quyền sử dụng thời gian của bản thân theo ý muốn
Nhiều người phụ nữ sau khi lấy chồng thì gần như mất tự do. Cô ấy không còn được làm những gì mình muốn, thời gian của cô ấy phải dành cho gia đình, chồng con và đại gia đình nhà chồng. Sau khi hoàn thành hết cả mớ nghĩa vụ và trách nhiệm đó, phụ nữ cũng chẳng dư nổi chút thời gian cho bản thân.
Trong trường hợp bạn được toàn quyền sử dụng thời gian của mình để làm những việc mình thích, điều đó có nghĩa bạn là một người phụ nữ rất may mắn và hạnh phúc.
Bạn có thể làm công việc mình đam mê, tự do xây dựng sự nghiệp riêng cho bản thân, dùng thời gian giải trí và thư giãn theo ý thích. Chỉ từng đó thôi cũng nói lên bạn có người chồng rất tôn trọng vợ, ý kiến và sở thích của bạn được anh ấy đề cao. Rõ ràng anh ấy rất yêu thương và đặt vị thế của bạn cực cao trong cuộc hôn nhân của hai người.
Ảnh minh họa
Toàn quyền quyết định chuyện sinh nở và công việc
Thực tế có không ít chị em sau khi kết hôn sẽ bị chồng và gia đình nhà chồng yêu cầu nghỉ việc ở nhà. Họ không được đi làm công việc của mình mà phải quanh quẩn trong nhà làm nội trợ và chăm sóc con cái. Thậm chí còn bị đe dọa ly hôn nếu phụ nữ không đáp ứng đòi hỏi ấy.
Họ cũng bị ép phải sinh con khi bản thân chưa sẵn sàng. Họ bị gây áp lực phải sinh nhiều hơn số con mà họ mong muốn. Chọn lựa đi làm hay ở nhà, việc sinh con đẻ cái - đều là những việc của bản thân mình nhưng người phụ nữ lại không có quyền quyết định. Họ phải phụ thuộc vào ý muốn của người khác, nếu muốn giữ nhà cửa êm ấm.
Trường hợp ngược lại, bạn được toàn quyền xử lý những vấn đề ấy, chắc chắn một điều rằng bạn có địa vị vững chắc trong gia đình. Người chồng rất tôn trọng và đề cao bạn. Bạn có thể sinh con bất kể lúc nào bạn muốn, dù sớm dù muộn, sinh 1 hay 2 hoặc 3 đứa con. Sau thời gian nghỉ thai sản, bạn cũng được toàn quyền định đoạt việc bản thân nên đi làm lại hay ở nhà chăm con, đợi con thêm cứng cáp.
Người chồng không chỉ rất thương bạn mà còn vô cùng tôn trọng và nâng niu bạn đấy. Chỉ cần là điều bạn muốn và khiến bạn vui thì anh ấy chắc chắn sẽ không bao giờ từ chối.
Theo Trí thức trẻ
-
6 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
10 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
11 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
12 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
15 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
19 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước