Profile 'thứ dữ' của nữ phụ đánh ghen phố Lý Nam Đế: Từng đoạt HCV võ thuật Quốc gia
Được cho là "nữ hiệp" vì xuất hiện trong clip đánh ghen phố Lý Nam Đế, bà mẹ 3 con tên Nhung khiến người khác ngưỡng mộ về thành tích võ thuật.
Mới ngày hôm qua, 15.9, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện dày đặc clip về vụ đánh ghen trên phố Lý Nam Đế, Hà Nội. Toàn cảnh vụ clip là cảnh "hỗn chiến" giữa 3 nhân vật: chồng- nhân tình- vợ. Tuy nhiên có một nhân vật dù không phải người trong cuộc nhưng lại "hot" không kém phần "bộ ba" kia. Đó là "nữ hiệp xăm trổ" lao vào đánh người chồng và ả nhân tình chỉ vì "thấy việc bất bình chẳng tha".
Diễn biến vụ việc càng được đẩy lên cao trào khi nhân vật thứ 4 này "tung cước" dành cho người chồng. Hành động của "nữ hiệp" váy xám được cư dân mạng ca ngợi chẳng khác nào "anh hùng" dám xông pha trận mạc.
Người phụ nữ váy xám xuất hiện trong clip đánh ghen được dân mạng tung hô "nữ hiệp"
Không chỉ là sự dũng cảm, nhiều người dùng mạng xã hội còn ngợi khen khả năng ra đòn nhanh, chính xác và dứt khoát chẳng thua gì người học võ. Và quả thật, dân mạng đã nhanh chóng tìm ra bản Profile "không phải dạng vừa đâu" của cô gái trẻ. Chị đúng là dân học võ thực thụ lại là người từng có thành tích đáng nể trong giải đấu võ quốc gia.
Cô gái có tên N.H.N rất đam mê xăm hình (Ảnh FBNV)
Được biết, cô gái váy xám (N.H.N) sinh năm 1988, và từng là một võ sĩ Pencak Silat có tiếng.
"Tôi là vận động viên trẻ Hà Nội đi thi đấu được thành tích cao nên được tuyển lên tuyển trẻ Quốc gia học và tập luyện tại Từ Sơn, Bắc Ninh năm 2005. Tôi từng thi đấu, cọ sát rất nhiều giải trong nước và cũng có những trận đấu giao lưu với các võ sĩ nước bạn như Singapore, Malaysia. Thành tích tốt nhất là giành HCV giải trẻ Pencak Silat toàn quốc nội dung đối kháng nữ", N.H.N chia sẻ với phóng viên.
Theo đó, "nữ hiệp" N.H.N gửi kèm bức ảnh bằng khen HCV giải trẻ Pencak Silat mà cô từng giành được. Cũng nhờ thành tích tốt, N.H.N cho biết, cô từng được giao lưu thi đấu với những VĐV quốc gia. Tổng cộng N.H.N đã có 7 năm theo tập và thi đấu Pencak Silat. Điều này càng khẳng định thêm những nhận định về việc "ra đòn nhanh, chính xác" mà cư dân mạng dành cho cô.
Bằng khen từng đạt giải trẻ võ thuật Pencak Silat năm 2004 dành cho lứa tuổi từ 12 đến 20
Sau tất cả, tài khoản FB Nhím Violet của N.H.N đã tăng lượng follow chóng mặt, nhiều người vào bình luận, xin được kết bạn. Trước đó, N.H.N cũng đã từng chia sẻ về lý do cô lao vào cuộc đánh ghen dù không phải người liên quan, đó là vì 3 người xô xát làm con gái chị bị ngã. Tuy nhiên, thấy hành động đánh vợ của anh chồng, cô đã không nhẫn nại được mà tung cước chỉ nhắm vào đôi tình nhân.
Thanh Anh (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
8 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
11 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
17 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
21 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
7 giờ trước
-
8 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước