Quá tin em gái mới quen, vợ ngỡ ngàng nghe tin sét đánh từ chồng
"Phụ nữ chung nhau thứ gì cũng được, trừ đàn ông. Tuyệt đối đừng bao giờ giới thiệu chồng mình cho những cô bạn gái. Khả năng mất chồng rất cao".
Người ta có câu "Tin bạn thì mất chồng", và hơn ai khác, cách đây gần 3 năm, một người phụ nữ ở Malaysia phải cay đắng thừa nhận câu nói này đúng trong trường hợp của chị.
Theo thông tin từ tờ World Of Buzz, năm 2020, một phụ nữ 34 tuổi tới từ Malaysia tên là Hanna chia sẻ câu chuyện bi kịch của mình, vì trót tin tưởng một người bạn và coi như một người em gái thân thiết, để rồi phải chứng kiến bản thân bị phản bội tới 2 lần.
Sai lầm của người phụ nữ khi giới thiệu chồng với bạn
Được biết, Hanna là một chuyên gia trang điểm. Trong một khóa học về marketing được tổ chức ở thủ đô Kuala Lumpur, Hanna bắt chuyện với một cô gái trẻ xinh đẹp tên là Yaya, 22 tuổi.
Hanna cho biết, Yaya thường ngồi một mình mà không nói chuyện với ai nên cô chủ động làm quen trước. Thời gian dần trôi qua, họ trở thành bạn bè thân thiết của nhau.
Hanna và Yaya quen nhau ở Kuala Lumpur và trở thành bạn bè thân thiết.
Hanna và Yaya thường xuyên chụp ảnh cùng nhau và thoải mái đăng tải lên mạng xã hội. Hanna cũng giới thiệu Yaya làm quen với chồng mình. Họ vô tư chụp ảnh một cách thân thiết.
Chị Hanna còn giới thiệu chồng mình làm quen với Yaya (ở giữa).
Thế nhưng, chính vào lúc mối quan hệ "chị em" của Hanna và Yaya tình thương mến thương, Hanna bỗng phát hiện ra cô bị cả cô "em gái" cũng như người chồng đầu ấp tay gối phản bội trắng trợn.
Nhận tin "sét đánh", người phụ nữ như muốn ngã quỵ
Một hôm, do sơ hở của chồng, Hanna tìm thấy những tin nhắn trên Facebook rất tình cảm mà chồng cô và Yaya viết cho nhau. Cô đã đối chất với Yaya, hy vọng cô ta sẽ nhận ra sai lầm mà nghĩ lại, thế nhưng "tiểu tam" này trơ trẽn coi như không có chuyện gì xảy ra.
Yaya, 22 tuổi lén lút qua lại với chồng của Hanna và còn làm đám cưới với anh ta.
Hanna cũng được một người báo tin rằng chồng của cô đã tổ chức sinh nhật cho Yaya khi họ thực hiện chuyến hành hương ở Thánh địa Medina. Chưa hết, cô còn nghe được tin khác chấn động hơn. Không những lén lút qua lại với nhau, 2 kẻ phản bội còn muốn ở danh chính ngôn thuận ở bên nhau.
Vào ngày 6/1/2020, Yaya và chồng của Hanna đã tổ chức hôn lễ ở gần biên giới Malaysia và Thái Lan. Hanna đoán rằng có lẽ chồng cô ngoại tình với Yaya trong giai đoạn cô đang mang thai đứa con thứ 3 với anh ta.
Yaya và chồng của Hanna đã kết hôn ở Thái Lan.
Quá đau đớn khi biết sự thực, Hanna lên mạng chia sẻ câu chuyện của mình để giải tỏa cảm xúc. Bài đăng của cô gây sự chú ý lớn và được chia sẻ lại tới 37.000 lượt. Nhiều người tỏ ra đồng cảm với cô và lên án kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc của người khác.
"Cô vợ có khuôn mặt rất phúc hậu. Cô ấy rất vô tư và không hề đề phòng gì, lại còn vui vẻ giới thiệu chồng với người bạn mới quen của mình nữa. Thật tội nghiệp cho cô ấy", một netizen cảm thán.
"Đang mang bầu đứa con thứ 3 với chồng rồi bị chồng phản bội. Không biết còn nỗi đau nào lớn hơn nữa không. Tôi cầu nguyện cho 4 mẹ con cô ấy luôn được hạnh phúc", một người khác viết.
"Trên đời thiếu gì đàn ông, sao lại cứ phải đi giành giật chồng của người khác vậy? Cô ta mới 22 tuổi và rất xinh đẹp, cô ta có thể kiếm được một người đàng hoàng tử tế hơn nhiều mà?", người thứ 3 lên tiếng.
Trong khi đó, cũng có một số người cho rằng câu chuyện này chính là một lời cảnh tỉnh phụ nữ, để họ đừng quá tin tưởng bạn bè mà vô tình đánh mất hạnh phúc gia đình.
"Hanna quá chủ quan. Sao lại giới thiệu chồng cho cô em gái xinh đẹp kém cô ấy cả chục tuổi như thế cơ chứ? Đàn ông ai cũng thích phụ nữ trẻ đẹp mà. Nếu tiểu tam kia chủ động thì chồng cô ấy sẽ khó mà từ chối lắm", một người khác nêu ý kiến.
"Phụ nữ có thể chung nhau thứ gì cũng được, trừ đàn ông. Theo tôi, tuyệt đối đừng bao giờ giới thiệu bạn trai hay chồng mình cho những cô bạn gái của bạn. Khả năng bạn mất cả chồng lẫn bạn khá cao đấy", một người kết luận.
Theo Phụ Nữ Việt Nam
-
57 phút trướcMuốn đòi lại được số tiền đã cho mượn thì người chuyển khoản phải có căn cứ chứng minh người nhận chuyển khoản đã vay tiền của mình.
-
2 giờ trướcTôi không thể ngờ rằng chồng mình lại yêu một người như thế. Trong khi tôi luôn hết lòng vì gia đình, yêu thương chồng con.
-
7 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
8 giờ trước"Chỉ là sự ham muốn do nội tiết xui khiến và tôi thực sự thấy hối hận", một người viết.
-
11 giờ trướcNhiều hôm đi ngủ tôi còn ngửi thấy mùi thức ăn, mùi sữa trên quần áo của vợ. Nhiều lần như vậy tôi không còn mong muốn “gần gũi” vợ vì chỉ ngửi từng ấy mùi trên cơ thể vợ tôi đã mất hứng.
-
12 giờ trướcKết hôn tròn một năm, chồng đề nghị ly hôn vì bất mãn chuyện tôi hỗ trợ em trai học đại học, anh trách tôi bao đồng, nặng gánh và bảo nuôi tôi quá tốn kém.
-
15 giờ trướcGặp anh ở tuổi 40, tôi cứ ngỡ gặp được người trong mộng. Thế nhưng ngày về ra mắt, tôi vừa lo vừa sợ, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
-
1 ngày trướcNếu ở lại Hà Nội, lấy người chồng lương 11 triệu/tháng thì tương lai quá mờ mịt. Cô gái băn khoăn: Có nên bỏ bạn trai để về quê sinh sống?
-
1 ngày trướcBà Minh chấp nhận cưới về cô con dâu nợ nần lên đến tiền tỷ. Bốn năm sau, chị báo đáp lại bố mẹ chồng món quà ông bà mơ ước cả đời.
-
1 ngày trướcỞ tuổi xế chiều, nhiều cặp đôi U70, 80 có cuộc tình lãng mạn và đến với nhau bằng những đám cưới ấm áp, đầy xúc động như thuở đôi mươi.
-
1 ngày trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
1 ngày trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
2 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
2 ngày trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
2 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
2 ngày trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
2 ngày trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
3 ngày trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
3 ngày trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước