Rùng mình trước các cách phá thai đáng sợ có từ thời cổ đại
Sử dụng hơi nước, kim đan hoặc móc áo đều là các phương pháp phá thai được con người áp dụng thời Trung cổ.
Các biện pháp phá thai đã xuất hiện từ hàng nghìn năm nay, hầu hết đều là những cách rùng rợn và tiềm ẩn những nguy hiểm chết người. Con người thời trung cổ đã có những cách phá thai nguy hiểm nào để loại bỏ những cái thai không mong muốn?
Cách phá thai rùng rợn nhất thời trung cổ
Cách phá thai cực đoan nhất trong thời trung cổ được gọi là "Embryotomy" - phương pháp dùng cành cây để loại bỏ bào thai bất kể thai nhi đó còn sống hay đã chết từ bụng mẹ, bất chấp một số biến chứng có thể gây ra nguy hiểm cho tính mạng người mẹ.
Các nhà khảo cổ học người Ý mới đây đã phát hiện ra một hài cốt bào thai 29 tuần tuổi tồn tại từ thế kỷ XIX. Hài cốt bào thai này được các chuyên gia tìm thấy tại khu vực miền Trung nước Ý sau khi trận động đất 6,3 độ Richter xảy ra ở L'Aquila vào ngày 6/4/2009.
Qua nghiên cứu sơ bộ, các chuyên gia nhận định hài cốt bào thai này đã mất vào khoảng năm 1840. Bằng cách sử dụng X-quang, các chuyên gia phát hiện một bộ xương của thai nhi này không liên kết với nhau. Phần hộp sọ của thai nhi bị chia cắt ở một số nơi, cột sống cũng không liền mạch, trong khi cánh tay lại bị tách rời khỏi phần còn lại của cơ thể.
Tác giả nghiên cứu Ruggero D'Anastasio cùng đồng nghiệp tại trường ĐH Chieti (Ý) nhận định, rất có thể, bào thai này đã mất do người mẹ tiến hành thủ thuật "Embryotomy".
Bào thai 29 tuần tuổi được tìm thấy ở Ý
Những cách phá thai "nhân đạo" hơn thường được áp dụng trong thời cổ đại
Ngoài ra còn sử dụng kim đan hoặc móc áo để chọc thủng túi ối hoặc xuyên qua thai nhi để kích thích đẻ non.
Một số người lấy vòng tránh thai hoặc băng vệ sinh được làm bằng len, ngâm trong một hỗn hợp các loại thảo mộc để gây sẩy thai.
Những công cụ dùng để phá thai ngày xưa
Sử dụng hơi nước cũng là một các được sử dụng trong thời cổ đại và đầu trung cổ. Người phụ nữ sẽ ngồi hơ trên một nồi nước đun sôi hoặc tắm bọt biển để gây sảy thai.
Những loại thuốc phá thai ngày nay bắt nguồn từ những loại thuốc thời trung cổ như rễ cây dương xỉ (được ghi lại trong truyện dân gian của Đức).
Người Ai Cập cho rằng phá thai là “tạo áp lực để bào thai thoát ra khỏi dạ dày người phụ nữ”. Cách phá thai của người Ai Cập cổ đại là dùng quả acai berry để đình chỉ thai nghén vào bất kỳ thời điểm nào.
Phá thai bằng acai berry.
Trung Quốc cổ đại vào những năm 515 trước Công Nguyên đã sử dụng thủy ngân để phá thai hoặc dùng các biện pháp thô sơ như lấy đá chà xát lên tử cung, cưỡi ngựa hoặc nâng vật nặng…để gây sẩy thai.
Theo các tài liệu ghi lại thì ở nhiều nơi vào thời cổ đại có những cách phá thai rất kỳ dị như leo núi, chèo thuyền, cử tạ, lặn hoặc cố tình lao động một cách cực đoan, nhịn ăn hoặc đổ nước nóng trực tiếp lên bụng…
Các loại thuốc dùng để phá thai.
Theo Khám phá
-
10 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
12 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
18 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
23 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
8 giờ trước
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước