Sự thật đau lòng sau ánh hào quang của hoa hậu nhí nổi tiếng nước Mỹ

14 tháng tuổi đã làm người mẫu ảnh, đăng quang hoa hậu nhí Toddlers and Tiaras, cô bé 6 tuổi, EdenWood là niềm mơ ước của hàng triệu cô bé trên thế giới. Nhưng sự thật đằng sau vẻ hào quang ấy khiến người lớn cũng phải rùng mình sợ hãi.

Không nơi nào nhan sắc được khai thác triệt để từ trong trứng nước như đất Mỹ. Tại đây, show diễn Toddlers and Tiaras (các bé và vương miện) đều đặn diễn ra hàng năm để chọn ra hoa hậu nhí mỗi năm. Và cô bé EdenWood một thiên thần nhỏ với mái tóc vàng óng ả, đôi mắt xanh to tròn và gương mặt bầu bĩnh cùng lối diễn xuất hết sức chuyên nghiệp đã trở thành hoa hậu nhí của show diễn này. Tuy nhiên ít ai biết được rằng, để giành được ngôi vị cao nhất như ngày hôm nay, cô bé đã bị chính gia đình bạo hành, đánh mất tuổi thơ trong sáng của một đứa trẻ hồn nhiên. 

cô bé
Tuổi thơ hồn nhiên của cô bé Eden Wood đã bị đánh mất bởi tham vọng của người mẹ và vẻ hào nhoáng trên đấu trường sắc đẹp.

Trái non bị chín ép

Eden Wood sinh ngày 18/2/2005. Nhan sắc của Eden bị gia đình khai thác triệt để từ năm… 14 tháng tuổi. Bé đã tham gia ít nhất 25 cuộc thi nhan sắc chỉ trong vòng một năm. Đăng quang hoa hậu vào ngày 12/8/2011 và đây là lần tham dự cuối cùng của Eden vì cô bé đã hết tuổi được cấp phép dự thi. Để có được ngày hôm nay, cô bé phải trải qua quá trình luyện tập khắc nghiệt do chính người mẹ đầy tham vọng của mình đề ra. 

Cứ 3 tháng một lần, cô bé phải lên bàn thẩm mỹ tiêm botox để gương mặt luôn căng mịn và bầu bĩnh giống như búp bê. Hàng ngày, cô bé sẽ có hai tiếng luyện tập cùng các dụng cụ chuyện dụng nhằm căn chuẩn hình thể và kéo dài đôi chân cho đạt đến chiều cao lý tưởng. Mỗi sáng và tối, Eden phải bôi kem dưỡng da toàn thân để cho da dẻ luôn được căng mịn.

Thực đơn của bé vô cùng nghèo nàn dinh dưỡng, chủ yếu là rau củ, trái cây, hạn chế tối đa các chất đạm và béo để có làn da mọng nước cùng vóc dáng mảnh mai của một hoa hậu. Ngoài việc ăn uống, Eden còn phải luyện tập đàn piano, học hát, múa và đọc rất nhiều sách để “nhồi nhét” kiến thức cho mình nhằm hỗ trợ cho các cuộc phỏng vấn, thi vấn đáp, thi tài năng....

tạo dáng
Dù mới chỉ là một cô bé nhưng Eden đã biết cách tạo dáng chuyên nghiệp trước ống kính và hành xử như một người nổi tiếng đích thực.

cô bé
Mái tóc xoăn vấn cao, gương mặt trang điểm đậm, váy áo, trang sức diêm dúa, ai nghĩ rằng đây mới chỉ là một cô bé "ăn chưa no nghĩ chưa tới"?

Thay vì cho con một tuổi thơ êm đềm như bạn bè cùng trang lứa, mẹ Eden tích cực cho con chạy sô. Mỗi lần lên sân khấu hay chụp ảnh, cô bé thường được trang điểm rất đậm, mái tóc xoăn tít trông già đến nỗi, một số tờ báo còn so sánh cô với những thiếu nữ tuổi 16. Dư luận bức xúc khi chứng kiến cảnh cô bé ứa nước mắt vì đau đớn khi xỏ chân vào đôi giày cao chót vót hay đeo những bông tai nặng trịch.

Hoa hậu nhí "về hưu"

Chính sự nổi tiếng quá sớm đã khiến Eden mắc bệnh “sao” với lối cư xử cao ngạo và luôn đòi hỏi mình được xem như một người lớn. Tại tuần lễ thời trang Allure FashionWeek Lounge vào giữa tháng 9/2011, Eden đã tỏ ra vô cùng giận dữ và khóc nức nở khi mẹ và người quản lý nói rằng cô bé còn quá nhỏ để tẩy trắng răng. Bởi vì sản phẩm này được khuyến cáo không dành cho trẻ em dưới 14 tuổi.

Độ tuổi để thi Toddlers and Tiaras chỉ giới hạn từ 2 tháng – 6 tuổi và Eden rồi cũng phải nhường lại chiếc vương miện cho một cô bé khác vì cô bé đã quá “già”. Cô hoa hậu nhí chắc chắn sẽ phải “về hưu” nhưng lòng tham của người lớn là vô tận. 

Mẹ Eden đang có tham vọng cho cô bé dấn sân vào thị trường âm nhạc Hollywood. Chắc chắn rằng, Eden rồi cũng phải quay cuồng lao theo những mưu tính không điểm dừng của cha mẹ mình bất chấp bé có muốn hay không. Và cô bé sẽ không biết ước mơ thực sự của mình là gì, niềm hạnh phúc đích thực của cô bé nằm ở đâu đằng sau những ánh đèn hào nhoáng, những toan tính sâu xa của gia đình.

Theo Afamily/ trí thức trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao