Tại sao đàn ông nặng tình với vợ nhưng vẫn ngoại tình không dứt?
Nực cười là khi đàn ông bị phát hiện ngoại tình vẫn tỏ ra đau khổ, nặng lòng tha thiết với vợ con, lý do thực sự là gì?
Điều ác độc nhất trong hôn nhân chính là chồng phản bội gia đình để đi tìm niềm vui bên ngoài. Càng nực cười hơn khi họ bị phát hiện vẫn tỏ ra đau khổ, nặng lòng tha thiết với vợ con.
Có nhiều nguyên nhân sâu xa trong cuộc sống hôn nhân khiến những người đàn ông đưa ra lý do như vậy.
1. Mình có tất cả
"Tại sao mình lại phải rời bỏ người phụ nữ đáp ứng được chuyện ấy?", "Tại sao mình phải xa rời vợ, người giúp mình cáng đáng mọi việc nhà?"… Những "lý tưởng" ấy trở thành thói quen và bất cứ đàn ông nào không muốn phá vỡ.
Ngẫm mà đúng, liệu mấy ai được như vợ vừa cáng đáng nhà cửa cơm nước, chăm sóc nhà chồng, bế bồng con cái? Đấy là còn giúp anh ra thỏa mãn "chuyện chăn gối" một cách an toàn nữa chứ!
2. Chỉ là "xả hơi" thôi
Đàn ông không lừa dối vợ vì muốn bỏ vợ. Họ ngoại tình chỉ là sự "đổi gió", là có thêm chốn đi về chứ không phải chuyện gì to lớn đến mức phải ly dị.
Trong tâm trí, anh ta bao biện hành động này là hết sức bình thường. Anh ta chỉ xả stress thôi, chứ không tìm kiếm tình yêu.
3. Bảo vệ hình ảnh
Nhiều người đàn ông coi ly hôn là một trong những thất bại lớn nhất của cuộc đời mình. Cuộc sống hôn nhân sẽ phản ánh sự khôn khéo, vai vế và năng lực của họ.
Thế là nhiều anh chồng sẵn sàng, nhiệt tình ngoại tình nhưng sẽ không ly hôn để bảo vệ hình tượng của mình trong mắt bạn bè, họ hàng và các mối quan hệ xã hội.
4. Ảnh hưởng nhiều thứ
Ly hôn không phải ký tờ giấy là xong. Trước và sau ly hôn còn có rất nhiều vấn đề khác như danh dự, phân chia tài sản, con cái, giải trình với bố mẹ đôi bên…
Ly hôn sẽ phá vỡ trật tự yên ổn vốn có và phát sinh nhiều rắc rối. Thế nên người đàn ông dù ngoại tình vẫn chẳng dại gì mà ly hôn.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
13 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
16 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
18 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
19 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
22 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
-
11 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước