Con gái mà còn giữ những tật xấu này chắc chắn sẽ bị 'đá'
Khác với con gái, con trai rất có kiên nhẫn, họ ít khi bày tỏ cảm xúc hay giận dỗi người yêu. Thế nhưng anh ấy không nói không có nghĩa là anh ấy bỏ qua những thói quen xấu của bạn và mãi mãi chấp nhận nó.
Sống cẩu thả
Chẳng có anh chàng nào lại thích người yêu mình ăn mặc luộm thuộm lôi thôi cả bởi đó không chỉ là cho bản thân cô ấy mà còn là bộ mặt của họ. Họ muốn người yêu không cần quá xa hoa, cầu kỳ những cũng cần tươm tất và chú ý đến ngoại hình một chút. Ban đầu khi quen họ có thể chấp nhận và coi đó là điều bình thường nhưng lâu dần họ sẽ cảm thấy khó chịu vô cùng.
Điều mà không thể phủ nhận đó là họ thực sự sẽ bị hớp hồn bởi những cô nàng xinh đẹp khác, làm sao họ có thể không để ý khi phải đối diện với người yêu mình luôn coi thường việc ăn mặc, thậm chí là mặc đồ ngủ lôi thôi đi ra ngoài đường. Tôn trọng bản thân cũng là cách để tôn trọng người yêu, cho dù anh ấy không nói ra nhưng trong lòng lại luôn cảm thấy chán nản. Bạn hãy tiếp thu ý kiến của anh ấy một cách nhiệt tình nhất, không nhất thiết phải nghe răm rắp nhưng cũng nên gọn gàng một chút.
Vụng về và luôn khiến chàng phải ngán ngẩm về “tài” nấu nướng
Người ta thường có câu “đôi khi tình yêu đi qua dạ dày”, điều này rất đúng với nhiều cặp đôi. Bởi vì có thể họ quen nhau từ những thói quen, sở thích đồ ăn hàng lạ, những món ăn giản dị tự nấu. Nếu cô nàng nào may mắn kiếm được anh người yêu rất chăm chỉ nấu nướng nhưng lại ỷ vào đó và không có ý định học nấu ăn thì quả thực là một “ca khó” với chàng trai này.
Họ có thể thông cảm lần một lần hai nhưng chắc chắn không có lần ba và sẽ càng không chọn bạn là vợ. Bạn không cần biết một cách cầu kỳ là món nào cũng ngon nhưng ít nhất cũng phải biết đôi chút về các món ăn quen thuộc, khi anh ấy mệt mỏi, bạn có thể dùng cách quan tâm bằng những bưa ăn giản đơn nhưng ấm cúng đó, trao cho anh ấy sự yêu thương thầm lặng.
Nhiều chuyện
Con gái có rất nhiều chuyện để nói đặc biệt là bàn về người khác, thế nhưng việc này hoàn toàn không tốt đối với các chàng. Bởi con trai thường không muốn quan tâm về những chuyện lặt vặt trong cuộc sống, họ muốn họ tự do, sống cuộc sống của riêng mình. Thật khó chấp nhận một cô nàng mà bất kể chuyện gì của người khác cũng đem thành chuyện của mình, không chỉ bàn tán mà còn tìm cách giải quyết hộ họ.
Bên cạnh đó các cô nàng mà chỉ quen nói chuyện với bạn bè mà bỏ rơi các chàng sẽ khiến người yêu cảm thấy nhàm chán. Chắc có lẽ vì nghĩ rằng có bạn trai rồi thì không cần phải lo kiếm, đi ăn đi chơi tám chuyện với bạn bè mới quan trọng. Nếu bạn đặt bạn bè lên trên anh ấy thì đừng trách anh ấy đặt người khác lên trên bạn, con trai vốn dứt tình rõ ràng hơn so với con gái, họ sẽ chẳng cần điều gì nếu người yêu không quan tâm họ. Chỉ cần một hành động nhỏ của bạn thôi cũng khiến anh ấy thất vọng và từ bỏ bạn. Anh ấy sẽ cho rằng bạn không coi trọng anh ấy, có tình yêu hay không không quan trọng.
Con gái đừng thử thách lòng kiên nhẫn của con trai vì chẳng ai có thể chịu đựng được một người có quá nhiều thói quen xấu. Nếu họ thay đổi bạn không được họ sẽ chấp nhận chia tay bạn, sự tự do sẽ mang lại cho họ cuộc sống thoải mái hơn rất nhiều.
Theo Thế giới trẻ
-
3 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
7 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
17 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
22 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
23 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
5 phút trước
-
47 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước