
Sau bao ngày dày công chuẩn bị và chờ đợi, sáng nay Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 đã diễn ra tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).
Sức hút của sự kiện thể hiện ở chỗ người dân đã có mặt từ cách đây 1 - 2 ngày, ngồi chật kín các tuyến đường có đoàn diễu binh đi qua để chờ tới đúng ngày cổ vũ cho các chiến sĩ trẻ.

Nếu khán giả theo dõi trực tiếp trên các ngả đường liên tục hò reo, vỗ tay theo từng bước đi của dàn quân nhân trẻ thì cư dân mạng theo dõi sự kiện quan màn hình tivi cũng rần rần chia sẻ khoảnh khắc của một cụ bà ngồi trên khán đài, ngay cạnh Tổng bí thư Tô Lâm để theo dõi toàn bộ quá trình diễu binh, diễu hành.
Đó chính là mẹ Việt Nam Anh Hùng Trần Thị Huyến (86 tuổi, trú tại phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh (thuộc thôn Liên Công, phường Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh cũ). Mẹ Huyến có hai người con là liệt sĩ gồm liệt sĩ Nguyễn Văn Đường, hy sinh năm 1977 và liệt sĩ Nguyễn Văn Cát, hy sinh năm 1980 đều tại chiến trường Campuchia.
Ngoài ra, mẹ Huyến có bố là cán bộ tiền khởi nghĩa, hy sinh năm 1938, khi đó Mẹ mới 2 tháng tuổi.
Được biết mẹ Huyến đang sinh sống cùng với một người con khác tại Hà Tĩnh. Nhân dịp lễ đặc biệt này, mẹ đã được mời ra Hà Nội để chào đón Tết Độc Lập - một ngày lễ lớn của dân tộc.

Hiện rất nhiều diễn đàn đăng tải hình ảnh có 1 - 0 - 2 này, nổi bật trong số đó chính là fanpage của báo Hà Tĩnh. Trang này viết: "Đây là niềm tự hào lớn lao không chỉ của gia đình, quê hương mà còn của cả phường Trần Phú, của tỉnh Hà Tĩnh".
Các bài viết liên quan đến mẹ Huyến đều nhận về bão tương tác cực khủng. Không ít người xem xin gửi lời chúc sức khỏe đến mẹ Huyến và đại gia đình tại quê nhà.

An
Theo Thương Trường