Thanh niên 'MẶC VÁY' khoe chiến tích chia tay bạn gái hay đau ốm hút 20 nghìn lượt like
"Tao nhìn mấy thằng bạn khoe bồ bọn nó đi chơi, đi ăn làm nũng mà nhìn lại bạn gái mình chỉ biết than trời. Ngày lễ, nó không đòi quà cáp gì, chỉ kêu tao đi mua thuốc tùm lum...".
Mới đây, một nam thanh niên lên diễn đàn mạng NEU Confesstions chia sẻ câu chuyện tình yêu của mình rằng, yêu phải một cô gái dù xinh đẹp nhưng hay đau ốm, ngày lễ thường mua thuốc thay vì mua quà tặng nên quyết định chia tay.
Chia sẻ của chàng trai bất ngờ nhận được hơn 20 nghìn lượt like và gần 6 nghìn bình luận của dân mạng. Hầu hết đều tỏ ra bức xúc trước thái độ của nam thanh niên với bạn gái của mình.
Nội dung toàn bộ đoạn chia sẻ của nam thanh niên như sau:
"CHIA TAY VÌ NGƯỜI YÊU BỆNH QUÁ NHIỀU .
Hôm nay tao chia tay người yêu sau khi mua thuốc bổ máu xong cho nó. Nói thật tao thật mệt mỏi khi lúc nào cũng như y tá của nó vậy.
Nó cao gần 1m6, mặt xinh nhưng da nó trắng bệch như người bệnh vậy (thêm quả mắt to nữa). Ban đầu tao nghĩ nó đi tắm trắng, tại tao thấy mấy đứa con gái tắm trắng da dẻ nhạt nhạt như thế, nó đúng chuẩn kiểu con gái tao thích (từ thân cao, để mái ngang, tóc dài, dáng thon nhỏ còn lạnh lùng yên tĩnh, tán mấy đứa kiểu thế này kích thích).
Ra tận trước trường đại học của nó tán tỉnh đủ kiểu sau 1 tháng nó mới đồng ý. Yêu nhau rồi mới biết nó hay bị bệnh vặt. Trời trở lạnh xíu là cảm sốt lại còn bị thiếu máu. Làm người yêu 3 tháng rồi mà số lần hẹn hò đi chơi đếm trên đầu ngón tay, còn lại thì ngồi chơi ở nhà nó, ăn chung, học bài, xem phim, đọc sách, tưới cây với nhau. Chán.
Nó không đòi quà cáp gì, chỉ kêu tao đi mua thuốc tùm lum, riết rồi tao quen mặt với chị bán thuốc luôn. Đi đâu cũng mặc đồ kín kẽ vì sợ lạnh. Tao nhìn mấy thằng bạn khoe bồ bọn nó đi chơi, đi ăn làm nũng mà nhìn lại bạn gái mình, tao chỉ biết than trời. Ngay cả bạn gái học chung của bạn gái tao cũng nói:
- Mày bồ nhỏ đó à, rồi mày sẽ hối hận cho xem, lấy về rồi mày đưa nó vô bệnh viện ở chung luôn đi.
Đúng quá bọn mày ơi, người ta mua quà còn tao mua thuốc, đã thế lúc nào cũng một mình làm mọi thứ mà không nhờ tao giúp ngoài việc mua thuốc. Ma ốm mà còn cậy mạnh. Điển hình là nó đang mệt mà một mình đạp xe đi học không nhờ tao chở dùm.
Mẹ tao cũng biết chuyện, phản đối dữ dội: "Mày lấy con đó về là tao đuổi ra khỏi nhà liền. Con gái yếu bệnh như nó lấy về sao sinh con nổi, rồi còn cháu tao nữa, dẹp dẹp."
Hôm nay tao mua thuốc bổ máu cho nó xong rồi quyết định chia tay luôn: "Mẹ anh không cho anh quen em".
Chắc nó cũng biết lí do nên ừ nhẹ, mặt buồn buồn học bài tiếp mà không thèm tiễn tao. Tao cũng chẳng quan tâm, thoát khỏi ma ốm như nó, tao mừng còn không kịp, cứ tưởng nó sẽ níu kéo dữ lắm không ngờ lại nhanh gọn như vậy, vui quá bọn mày ơi".
Chia sẻ của nam thanh niên nhanh chóng nhận được rất nhiều bình luận của cư dân mạng. Hầu hết đểu tỏ ra bức xúc trước thái độ của chàng trai dành cho người yêu của mình, đồng thời động viên cô gái "may mắn khi dứt khỏi được một kẻ "mặc váy".
Nickname Lê Văn L bình luận: "Không tiễn là đúng rồi, thứ cô ấy cần là người đàn ông chăm sóc cả đời chứ không phải rơm rơm ngoài đường".
Hoàng Công M. chia sẻ: "Người yêu anh cũng bị ốm đau từ nhỏ, cụ thể là bị tiền đình, đau đầu và uống thuốc tây nhiều nên bị yếu thận nữa. Mỗi lần đau đầu không chịu nổi, cô ấy lại tự đập vào đầu để đỡ cơn đau, và dễ sinh cáu gắt lắm. Nhưng anh không bỏ cô ấy mà lặn lội đi tìm thầy thuốc đông y để chữa trị mong sau cô ấy khỏi bệnh.
Nếu đã gọi là yêu thương rồi thì đừng bỏ rơi họ, vì trong lòng họ mình là người quan trọng, là niềm tin để họ cố gắng vượt qua bệnh tật. Chỉ cần đọc những lời em viết ra thôi tất cả mọi người cũng hiểu được cảm giác cô ấy đau đến mức nào, ngay cả người yêu còn rời xa mình thì cuộc sống này cô gái ấy biết tin vào ai."
Hà Nhất H. bình luận: "Đáng ra bạn ấy cần được yêu nhiều hơn bình thường, quan tâm nhiều hơn bình thường, chăm sóc nhiều hơn bình thường. Thiệt thòi đã không có được một sức khỏe tốt, vậy mà còn thiếu may mắn khi quen một thằng không ra gì." Đoạn chia sẻ hiện vẫn đang nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.
Theo Emdep
-
9 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
11 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
17 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
22 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
7 giờ trước
-
9 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước