Vụ nam thanh niên 'ngáo đá' tự chặt đứt 3 đốt ngón tay: 'Lúc đấy em chỉ nghĩ về mẹ thôi'?

Nam thanh niên sau khi gây náo loạn tuyến phố Ngô Xuân Quảng (thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội), được đưa vào bệnh viện cấp cứu do tự dùng dao chém đứt 3 đốt ngón tay trái. Cơ quan chức năng xác định đối tượng dương tính với ma túy đá.

Tối 16/11, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, nam thanh niên nghi ngáo đá, tự chặt đứt 3 đốt tay trái, là Lý Mạnh Hùng (SN 1996, trú tại xã Chi Thiết, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang).

8h sáng cùng ngày, Hùng trèo lên tầng 2 của một ngôi chùa đang tu sửa gần đó, rồi la hét, gây mất trật tự. Đối tượng dùng con dao dài 20cm, tự chặt đứt 3 đốt ngón tay trái, tìm cách trèo sang lan can và các nóc nhà bên cạnh.

Vụ nam thanh niên ngáo đá tự chặt đứt 3 đốt ngón tay: Lúc đấy em chỉ nghĩ về mẹ thôi?-1
Nam thanh niên ngáo đá trèo lên lan can chùa la hét suốt nhiều giờ đồng hồ. Ảnh: Facebook.

Vụ nam thanh niên ngáo đá tự chặt đứt 3 đốt ngón tay: Lúc đấy em chỉ nghĩ về mẹ thôi?-2
Sau khi tự chặt 3 đốt ngón tay, máu Hùng vương vãi khắp nơi.

Tại hiện trường, máu vương vãi khắp nơi, người dân tập trung theo dõi vụ việc. Gần 6 tiếng sau, Hùng được lực lượng chức năng thuyết phục, đưa xuống dưới an toàn. Nam thanh niên được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm sơ cứu trước khi đưa về trụ sở công an.

Tại đây, Hùng khai cùng một người bạn mua ma túy đá từ một "người anh quen biết", hết 300.000 đồng, để dành chơi cả ngày. Trong cơn mê sảng, Hùng bắt xe ôm từ Như Quỳnh (Hưng Yên) tới Trâu Quỳ (Hà Nội), vào một quán cơm "mượn" con dao rồi lao ra đường al hét.

Hùng nói "không dám chém người, không biết gì, lúc đấy chỉ nghĩ về mẹ", rồi tự chém bản thân.

Vụ nam thanh niên ngáo đá tự chặt đứt 3 đốt ngón tay: Lúc đấy em chỉ nghĩ về mẹ thôi?-3
Lực lượng chức năng dùng xe thang, thuyết phục đối tượng ngáo đá xuống mặt đất an toàn.

Theo Vietnamnet


ma túy ngáo đá

Tin tức mới nhất